-
Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý -
26 tuổi đã phải lọc máu suốt đời vì suy thận: Cảnh báo 5 thói quen tàn phá thận còn hơn rượu bia -
Tuyên bố "đoạn tuyệt" gia đình, Brooklyn Beckham vẫn đeo đồng hồ 7 tỷ đồng do cha tặng -
Từng mua 4 cây vàng/ngày, nam ca sĩ "Tứ đại thiên vương" nay sống lặng lẽ trong dinh cơ tiền tỷ -
4 loại trà giúp cơ thể "giải nhiệt" sau những ngày Tết quá đà -
Ca sĩ Vũ Hà nhập viện khẩn cấp trong đêm -
32 tuổi, không bệnh nền vẫn nhồi máu cơ tim: 4 thói quen quá quen thuộc đứng sau biến cố suýt mất mạng -
Chuyến du xuân định mệnh trên hồ Thác Bà: Tiệc tân gia hóa đại tang của 6 người thân -
Nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam và nỗi lòng "làm sao cho vừa lòng người" sau cánh cửa hào môn -
Bí ẩn y tế tại Ấn Độ: Cơn ác mộng 48 giờ và những cái chết trắng của trẻ thơ
Pháp luật
03/07/2017 23:43Kẻ đâm chết vợ ở bệnh viện từng đòi nhảy cầu tự tử
Trước khi ra tay sát hại vợ vào đêm 30/6, Minh đã nhiều lần đòi nhảy cầu tự tử nhưng được người thân trong gia đình khuyên can.
![]() |
| Anh Hà Văn Hiếu (cậu ruột Minh) trò chuyện với PV. |
Hiện tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt tạm giam khẩn cấp đối với Hà Văn Minh (SN 1989, trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ án chính là chị Lê Thị Loan (28 tuổi) - vợ Minh, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý đã được gia đình đưa về nơi nghỉ cuối cùng.
Theo tìm hiểu của PV, hai vợ chồng Minh kết hôn năm 2009, có hai con, 6 tuổi và 3 tuổi. Ở địa phương, Hoàng Văn Minh từ bé đã có hoàn cảnh rất khó khăn.
![]() |
| Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình đã tổ chức tang lễ cho chị Loan. |
Minh lớn lên khi không biết bố đẻ là ai, mẹ thì bỏ đi biệt tăm từ nhỏ, Minh lớn lên trong vòng tay những người thân thích bên ngoại nên cũng lấy luôn họ ngoại.
Theo người trong thôn, Minh vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, miệng bị dị tật nên nói ngọng. Đặc biệt, Minh yêu thương vợ con.
Anh Hà Văn Hiếu (SN 1982, cậu ruột Minh) buồn bã cho biết, cách đây khoảng 2 năm, chị Loan có tình cảm với một người đàn ông khác.
Khi biết chuyện, gia đình hai bên nội ngoại đã họp, Minh nói sẵn sàng tha thứ cho vợ vì còn yêu vợ và thương con. Những tưởng sau đó, gia đình Minh sẽ hạnh phúc, vui vẻ nhưng cách đây 4 tháng Minh cùng vợ xuống Hà Nội làm thuê. Minh làm xây dựng, Loan bán nước gần đó.
Đến khoảng giữa tháng 6/2017, Loan về quê lấy 20 kg nguyên liệu chè bưởi mang xuống Hà Nội bán, nhưng sau đó đi biệt tích. Lúc đó, Minh đã đi tìm mọi nơi để hỏi về tung tích của người vợ.
![]() |
| BVĐK huyện Thanh Thuỷ nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng. |
"Đến khi biết vợ bỏ đi với người khác lên tận Tuyên Quang nên thằng Minh rất sầu não, nó nhiều lúc như người mất hồn đã có ý định nhảy cầu tự tử, nhưng được người thân can ngăn.
Trước khi xảy ra án mạng, vợ nó rục rịch đòi ly hôn và 2 vợ chồng lại xảy ra tranh luận. Thế rồi thằng Minh làm điều tày đình khiến cả nhà tôi như chết lặng", anh Hiếu buồn rầu chia sẻ.
Anh Hiếu cũng cho hay, đến ngày 30/6, chị Loan có mặt tại nhà ngoại và gọi cho Minh sang đó để ký đơn ly hôn. Tuy nhiên, Minh không đồng ý ký ở bên đó.
Đến khoảng gần trưa cùng ngày (30/6), cháu Hà Thị Th. (con gái vợ chồng Minh) khi đó đang ở bên ngoại bị tiêu chảy nên được đưa vào viện điều trị, đến tối Minh gây ra án mạng đau lòng.
Thời gian vừa qua, anh Hiếu cũng thường xuyên gọi điện cho Minh động viên cháu bình tĩnh để giải quyết moị việc nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng này.
Nhận xét về nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm này, anh Hiếu cho biết, nguyên nhân chính là do ghen tuông và níu kéo tình cảm bất thành mà ra. Thông tin ban đầu xác định, trước đó giữa Minh và Loan xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Minh nghi ngờ vợ anh ta có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.
Ngày 18/6, chị Loan bỏ nhà đi, Minh đã nhiều lần liên lạc với vợ nhưng không được. Ngày 30/6, con chung của vợ chồng Minh phải đi viện cấp cứu nên Minh liên hệ với Loan.
Tối ngày 30/6, khi cả hai vợ chồng Minh gặp nhau tại bệnh viện, Minh muốn vợ quay về để cùng chăm sóc con cái nhưng chị Loan không đồng ý...
Vào khoảng 22h cùng ngày, mọi người trong bệnh viện đã tắt đèn nằm ngủ, Minh ngồi ở cuối giường còn vợ ở trong màn với con.
Sau đó, Minh cầm chiếc đèn pin soi vào mặt con gái đang ngủ rồi nói với Loan về đứa con chung, mong Loan thay đổi nhưng Loan vẫn không nói gì mà tiếp tục sử dụng điện thoại để nhắn tin.
Trong cơn ghen điên loạn và trước thái độ thách thức của người vợ, Minh đã dùng dao sát hại vợ.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trực Tuyến)
- Robot hình người luyện kung fu tại Thiếu Lâm Tự: Từ kinh ngạc đến lo ngại (1 giờ trước)
- Động đất mạnh 7,1 độ tại Malaysia, dư chấn lan rộng đến Singapore (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 15 tuổi nhập viện sau vụ xô xát vì tranh ghế ở quán cà phê (1 giờ trước)
- Vi phạm nồng độ cồn tăng mạnh dịp Tết: CSGT lý giải nguyên nhân (1 giờ trước)
- Tiêu diệt "ông trùm của các ông trùm": Mexico rúng động sau cái chết của thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng (1 giờ trước)
- Đưa bạn gái "tiểu thư" về ra mắt dịp tất niên, chàng trai bàng hoàng nhận cái kết đắng vì sự nhõng nhẽo quá đà (1 giờ trước)
- Phan Hiển không muốn Khánh Thi vất vả việc nhà, mẹ chồng lập tức nói một câu gây chú ý (1 giờ trước)
- Clip: Thanh niên trả giá đắt cho thói quen "dán mắt" vào điện thoại khi đang lái xe (1 giờ trước)
- Thiết bị được ví như “kẻ hủy diệt iPhone” lộ diện: Tham vọng lớn của OpenAI và Jony Ive (1 giờ trước)
- Malaysia lại nhập tịch cầu thủ, sẵn sàng "vũ khí" mới chờ thầy trò HLV Kim Sang-sik (1 giờ trước)


