Nhớ lại chuyện hay bị cha đánh và dẫn phụ nữ lạ về nhà ngủ qua đêm, Phương trói ông lão đánh đến chết rồi mang xác đi phi tang.

Nhớ lại chuyện hay bị cha đánh và dẫn phụ nữ lạ về nhà ngủ qua đêm, Phương trói ông lão đánh đến chết rồi mang xác đi phi tang.

Theo cáo trạng, chiều 4/10/2014, Phương và ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, cha ruột Phương) xảy ra mâu thuẫn. Thanh niên này đã trói cha rồi đánh đến đến bất động.

Phát hiện ông Rô còn thở, hung thủ tiếp tục dùng dây nilon siết cổ nạn nhân đến ngưng thở mới dừng tay.

Bị cáo Phương tại phiên xét xử. Ảnh: Minh Anh.

 
Gây án xong, Phương bỏ thi thể cha ruột vào túi xách. Hắn kêu xe ôm chở ra quốc lộ 1A đón xe khách rồi mang thi thể nạn nhân lên TP HCM phi tang.

Quá trình đưa thi thể nạn nhân từ nhà ra quốc lộ, để tránh bị nghi ngờ Phương đã nói dối người chạy xe ôm bên trong túi xách có 2 con chó mang đi bán. Đến trước khu du lịch Trường An, Phương nói xe ôm dừng lại và lấy 250.000 đồng trả tiền xe, rồi chờ đón ôtô khách lên TP HCM.

Thi thể nạn nhân phát hiện rạng sáng 5/10/2014, trên quốc lộ 1A, gần khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân, TP HCM).

Tại phiên tòa, Phương khai nhận do ngày nhỏ bị cha ruột thường xuyên đánh. Những lúc say xỉn, ông Rô đánh cả Phương lẫn vợ. Gần 2 năm trước, vợ ông Rô bỏ đi nơi khác sinh sống, còn Phương sống chung với cha ruột.

Thời gian đó, có lần ông Rô dẫn người phụ nữ khác về ngủ qua đêm, khiến tình cảm cha con ngày càng mâu thuẫn. Ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà, đi nơi khác thuê trọ.

Hôm xảy ra vụ án, Phương nhờ bạn về nhà dọn đồ ra ngoài thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khi người bạn đi khỏi, Phương đã trói cha ruột và đánh đến chết.

HĐXX đã tuyên phạt Đặng Hùng Phương án chung thân tội Giết người.

>> Kinh hoàng con giết cha bỏ xác vào giỏ mang lên Sài Gòn phi tang
>> Vụ con giết cha, vứt xác: Bi kịch được báo trước
>> Anh trai kẻ giết cha, mang vứt xác: "Tôi đã khuyên nó đừng nóng nảy!"
>> Giết cha, phi tang xác vì đưa người tình về nhà qua đêm?

Theo Minh Anh (Zing.vn)