-
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới? -
Nam thanh niên mặc áo mưa, đi xe máy không biển số cướp tiệm vàng -
iPhone 18 Pro bị tố gặp lỗi lạ, loa phát ra tiếng "lách tách" -
Chung cư Dương Nội: Từ suất mua chênh 100 triệu đến căn hộ giá 6 tỷ đồng -
Ông Medvedev nêu điều kiện chấm dứt xung đột Ukraine, nói về tình hình Iran -
Giải mã diện mạo mới Malaysia: Tuyển Việt Nam không thể xem nhẹ Hổ vàng
Pháp luật
18/09/2020 16:36Kẻ giết thượng tọa chùa Quảng Ân bị tuyên tử hình
Ngày 17/9, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Thanh Tâm trong vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản" xảy ra tại chùa Quảng Ân ở khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận vào ngày 23/3.
Đây là vụ án giết người, cướp của tại chùa Quảng Ân làm xôn xao dư luận vào hồi tháng 3 năm nay, khiến hai người chết, một người bị thương tích 52%.
Theo cáo trạng, do vay mượn tiền và không có khả năng chi trả, Tâm nảy sinh ý định vào chùa Quảng Ân cướp tài sản. Để thực hiện ý định, khoảng 11h ngày 22/3, Nguyễn Thanh Tâm chạy xe vào chùa Quảng Ân vào phòng nghỉ của ông Tạ Văn Sửu (SN 1966, pháp danh Thích Nguyên Lộc) để quan sát những nơi có thể cất giữ tiền sau đó ra về.
Khoảng 0 giờ ngày 23/3, Nguyễn Thanh Tâm mang theo một khúc gậy gỗ rồi lẻn vào chùa Quảng Ân.
Đến trước cửa phòng ông Sửu, bị cáo giật cửa gỗ. Lúc này, chị Nguyễn Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả của chùa) phát hiện và la lớn thì bị Tâm dùng cây gỗ đập vào đầu. Đang nằm trên võng, ông Sửu bật dậy thì bị Tâm cầm cây gỗ tấn công.
Nghe tiếng la, bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ chị Yến, cũng là người làm công quả của chùa) từ phòng sau chạy lên liền bị Tâm đánh gục. Hậu quả, ông Sửu và chị Yến tử vong tại chỗ, bà Phượng bị thương tích 52%.
Ngay sau khi thực hiện hành vi tấn công ba người trên, Tâm lục túi vải của ông Sửu treo trên tường lấy chìa khóa mở tủ lấy số tiền gồm: 825,2 triệu đồng; 614 đô la Mỹ và 200 đô la Úc; lấy của bà Phương hai điện thoại di động; cháu Yến 1 điện thoại di động.
Số tiền cướp được Tâm đem trả nợ cho một số người, còn lại chuyển vào tài khoản của vợ và giấu ở nhà cha ruột. Sau đó Tâm sử dụng xe máy chạy vào TP.HCM để trốn.
Đến ngày 27/3, Công an đã bắt được Nguyễn Thanh Tâm khi y đang lẩn trốn trong một nhà trọ thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, rất nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt tính mạng của nhiều người và xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương.
Do đó, HĐXX bị cáo Tâm tử hình về tội giết người và 18 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải thi hành là tử hình.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Nguồn cơn vụ cô gái 27 tuổi bị đâm tử vong ở phòng trọ (56 phút trước)
- Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục (1 giờ trước)
- Huyền thoại Man United cảnh báo chuyện nhập tịch ồ ạt tại Đông Nam Á (1 giờ trước)
- BTS xác nhận tẩy chay Grammy (2 giờ trước)
- Thông tin mới về đợt không khí lạnh sắp gây mưa to, giảm nhiệt độ ở miền Bắc (2 giờ trước)
- Đàn em Tuấn "thần đèn" bị cán bộ Sở Nông nghiệp & Môi trường Thanh Hóa lừa 660 triệu đồng (2 giờ trước)
- Siêu máy tính dự đoán tỷ số Malaysia vs Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người (3 giờ trước)
- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lần đầu làm phim hoạt hình 3D sau 20 năm ấp ủ (3 giờ trước)
- Nhai kẹo cao su sau bữa ăn có hại cho răng không? (4 giờ trước)