-
Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay -
Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút -
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân
Pháp luật
13/01/2016 00:39Kẻ gửi "loa tử thần" qua xe khách thoát án chung thân
Sáng 12/1, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xử phúc thẩm tại Nghệ An thay đổi án sơ thẩm giảm án cho bị cáo Lê Đức Đệ (SN 1988, trú tại TX Hoàng Mai, Nghệ An) từ án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội giết người.
Ngoài bản án 20 năm tù giam, Lê Đức Đệ còn bị phạt 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Tổng hình phạt Đệ phải thi hành sau khi được cấp phúc thẩm giảm án là 22 năm tù giam.
Trước đó, như Báo PLVN đưa tin, ngày 23/6/2015, TAND tỉnh Nghệ An trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Đức Đệ án tù chung thân về tội giết người và 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Buộc bị cáo phải bồi thường hơn 600 triệu đồng cho gia đình các bị hại, chu cấp cho vợ, con, và bố mẹ anh Thái Viết Hảo…
Sau khi Tòa tuyên án, Đệ làm đơn kháng cáo lên cấp phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt. Món quà trên xe phát nổ khiến ba người bị thương nặng

Theo cáo trạng, Lê Đức Đệ có mâu thuẫn trong làm ăn với anh Lê Công Tùng (chủ cơ sở sản xuất Tùng Bách, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) trong việc nhận các đơn đặt hàng lắp đặt thạch cao. Anh Tùng báo giá thấp hơn so với giá của Đệ nên đã khiến Đệ mất nhiều mối hàng, từ đó Đệ ấm ức, và nghĩ cách trả thù.
Để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, Đệ chế mìn bỏ vào loa gửi cho Tùng. Ngày 27/9 /2014, Đệ mang chiếc loa trên vào TP.Vinh (Nghệ An) sau đó gửi cho xe giường nằm H-N mang BKS 29B-056.71 (của Công ty CP vận tải Thanh Xuân, Hà Nội) chạy tuyến Vinh – Hà Nội, gửi cho Tùng. Anh Thái Viết Hảo bị thương tật 98% sau vụ nổ

Trước khi gửi quà, Đệ đã ghi số điện thoại và địa chỉ của anh Tùng trên hộp “quà”, tuy nhiên lại ghi nhầm số điện thoại nên nhà xe đã không liên hệ được với chủ món hàng.
Sau nhiều ngày để hàng trên xe, khoảng 11h ngày 30/9/2014, xe khách BKS 29B-056.71 chở trên xe 10 hành khách đi đến đoạn Quốc lộ 1A (qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) thì phụ xe Thái Viết Hảo lấy gói hàng mở ra xem. Phát hiện bên trong là chiếc loa mini, tò mò nên anh Hảo mượn thẻ nhớ cắm vào kiểm tra xem loa còn dùng được không. Bất ngờ chiếc loa phát ra tiếng nổ lớn, anh Hảo bị thương nặng, tài xế đánh xe tạt vào lề đường… Trước đó, tại phiên sơ thẩm Lê Đức Đệ nhận án chung thân

Vụ tai nạn làm anh Thái Viết Hảo bị đứt hai bàn tay, mù hai mắt, gãy hai chân, tổn hại sức khỏe 98%.
Tài xế Phan Đình Ninh (SN 1977, trú xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) bị tổn hại sức khỏe 80%; tài xế phụ Trần Văn Tam (SN 1982, trú tại xã Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An) bị tổn hại sức khỏe 15%, xe ô tô BKS 29B-056.71 hư hỏng với tổng thiệt hại 90 triệu đồng. Vụ tai nạn cũng khiến 10 hành khách trên xe một phen hú hồn, may mắn thoát chết. Tại phiên phúc phúc thẩm Lê Đức Đệ được giảm án còn 20 năm tù và 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ

- Lộ tin nhắn Đoàn Văn Hậu "tán" Doãn Hải My khi còn hẹn hò người cũ, thực hư ra sao? (15:12)
- Bán tải Mitsubishi Triton lộ diện phiên bản mới 2026: Hầm hố hơn, mạnh mẽ hơn, quyết đấu Ford Ranger (15:02)
- Đà Nẵng: Điều tra vụ đập phá mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng nghi do mâu thuẫn gia đình (15:02)
- Thực đơn toàn tiếng Anh tại chuỗi cà phê lớn gây tranh cãi (28 phút trước)
- Ám ảnh đêm kinh hoàng tại nhà trọ 5 tầng ở TP.HCM: Tiếng kêu cứu lịm dần sau cánh cửa khóa vân tay (52 phút trước)
- Vì sao tiếng nói của mẹ chồng bỗng trở thành “nỗi ám ảnh”: Góc khuất tâm lý nàng dâu không phải ai cũng thấu (1 giờ trước)
- VFF thừa nhận trọng tài sai khi không thổi phạt đền cho Xuân Son (1 giờ trước)
- IU và Byeon Woo Seok vấp phải làn sóng chê bai dữ dội trong phim mới (1 giờ trước)
- Tang thương bao trùm dòng sông Bắc Khê: 3 học sinh tử vong do đuối nước chỉ trong 30 phút (1 giờ trước)
- Tình báo Mỹ: Kho tên lửa của Iran "gần như nguyên vẹn" sau hơn một tháng xung đột (1 giờ trước)