Pháp luật

Kế hoạch "đánh bắt xa bờ" và hành trình bắt nhóm giang hồ đất Cảng

Không một tiếng súng nổ, cũng không hề có màn "truy đuổi, đánh đấm" nghẹt thở nào nhưng nhóm giang hồ đã phải chấp nhận cúi đầu tra tay vào còng.

Không một tiếng súng nổ, cũng không hề có màn "truy đuổi, đánh đấm" nghẹt thở nào nhưng nhóm giang hồ đã phải chấp nhận cúi đầu tra tay vào còng.

Một thời gian dài dọc theo các tuyến quốc lộ và các khu công nghiệp từ miền Trung trở ra Bắc liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp ngang nhiên và liều lĩnh gây sự hoang mang cho quần chúng nhân dân. Những cung đường nằm trên tuyến quốc lộ, từ Hải Phòng đi các tỉnh bị biến thành “con đường đau khổ” dưới lưỡi lê của bọn lưu manh.

Chúng lái ô tô bám theo những xe Cotainer chỉ đợi có cơ hội là ra tay trộm cắp tài sản. Chúng có thể xuất hiện bất thình lình ở bất cứ địa điểm nào thuộc “lãnh địa”. Lúc nào cũng có sẵn vũ khí trong người, sẵn sàng xuống tay trừ khử bất cứ ai dám cản trở con đường làm ăn của chúng... cứ như thế chúng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với cánh lái xe đường dài.

Trước sự việc diễn ra phức tạp, gây bức trong dư luận, Ban Giám đốc công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng để lập lại tình hình an ninh trật tự.

Nhận định đây là một vụ án hình sự có tính chất nghiêm trọng, đối tượng có thể là người tỉnh ngoài, manh động và hết sức liều lĩnh. Công an tỉnh Nam Định đã xác lập chuyên án 443C, trực tiếp do đồng chí Đại tá Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng ban chuyên án.

Qua lời khai của nhân chứng cho biết, chiếc xe mà nhóm đối tượng này sử dụng đi “ăn sương” là xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu HUYNDAI I30 màu xanh da trời, BKS 30N- 3302.

Ngay lập tức, các trinh sát nhận lệnh tỏa đi các hướng xác minh nguồn gốc chiếc xe. Thế nhưng, qua công tác xác minh điều tra viên cũng nhận định xe ô tô BKS 30N- 3202 là xe ô tô tải. Manh mối duy nhất bị loại. Từng ngày trôi qua trong căng thẳng và mệt mỏi. Vụ án dường như đi vào ngõ cụt. Công việc tưởng chừng như mò kim đáy bể.

Xe huyndai loại 5 chỗ mà các đối tượng dùng để đi cướp giật, trộm cắp.


Nhớ lại thời điểm đó, đồng chí Đại úy Nguyễn Nam Trung, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định cho biết: “Vì đồng đội đã đổ máu, vì sự tin tưởng của lãnh đạo công an tỉnh, vì những người dân Thành Nam đang ngày đêm đợi mong tin, chúng tôi quyết định dù chứng cứ chỉ là một cọng rơm, ngọn cỏ cũng quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng. Chuyên án thực sự là một cuộc đấu trí căng thẳng giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cái thiện và cái ác”.

Trong lúc Ban chuyên án cân não để tìm ra con đường tìm ra ánh sáng đúng đắn nhất thì thượng sỹ Trần Phong đã nhớ ra một chi tiết quan trọng: Trong lúc truy đuổi các đối tượng khi thấy xe ô tô nổ máy chờ sẵn, anh đã nhanh trí chạy lại mở cửa phụ xe ô tô và dùng dùi cui vụt vào bên trong, nhưng bọn chúng cố thủ bên trong chỉ trúng cánh cửa xe ô tô. Điều này đồng nghĩa với việc trên cánh cửa xe sẽ có một vết lõm. Từ đây bức màn bí mật dần dần được hé lộ.

Qua công tác điều tra các trinh sát nhận định mục tiêu mà bọn trộm cắp thường nhắm tới là hộp đen xe tải, xe container và gương chiếu hậu của xe. Những đồ vật này có giá trị từ 10 đến 80 triệu đồng, không có sẵn trên thị trường và có 2 đầu mối tiêu thụ chủ yếu là Hải Phòng và Hưng Yên.

Hành trình truy bắt

Suốt nhiều ngày nắm thông tin ở cơ sở, các trinh sát đã có những thông tin bước đầu về sự hiện diện của một nhóm đối tượng lỳ lợm, máu lạnh và có thâm niên đi hoang, chuyên săn tìm trộm cắp hộp đen các xe container. Bọn chúng mê đập đá, thường tụ tập ăn chơi và có những biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Công tác rà soát nổi lên 2 đối tượng đó là Bùi Duy Xuân (SN 1978, trú tại số nhà 9 đường 5/1 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Xuân đã từng có 1 thời gian lái xe Cotainer nên hắn rất am hiểu đường đi lối lại của các tỉnh thành miền Bắc đặc biệt là các khu công nghiệp.

Đối tượng còn lại là Lê Văn Tuấn (SN 1978, trú tại Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Tuấn từng có 1 tiền án trộm cắp thiết bị trên xe Container tại tỉnh Quảng Ninh.

Lần theo tung tích của 2 đối tượng này các trinh sát khai thác được một thông tin vô cùng quan trọng. Đêm ngày 31/3/2013 Xuân và Tuấn có đến công ty TNHH TM Hoàng Trường (là doanh nghiệp cho thuê xe ô tô tự lái), số 11 lô 2A Lê Hồng Phong - Phường Đông Khê- Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng thuê chiếc xe ô tô HUYNDAI I30CW, màu xám bạc BKS 30U- 3202 để làm phương tiện làm ăn.

Đến 00h ngày 06/4 Xuân đi một mình đến trả xe trong tình trạng xe có nhiều vết xước ở gạt lái, gạt phụ, đặc biệt có vết lõm khoảng 3cm ở của phụ trước. Công ty TNHH TM Hoàng Trường đã yêu cầu Xuân phải đền bù số tiền 3.950.000 đồng.

Một thời quốc lộ 10 là nỗi khiếp sợ với cánh lái xe.

Một tình tiết khác là vào khoảng 2h18 ngày 4/4/2013 tức là khoảng 40 phút sau khi xảy ra vụ án tại trạm thu phí Mỹ Lộc tỉnh Nam Định, có 1 xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI I30CW, màu xám bạc BKS 30U- 3202 lưu thông theo hướng từ Nam Định lên Hà Nội.

Như vậy lời khai của nhân chứng đối chiếu với những chứng cứ ban chuyên án thu thập được là hoàn toàn trùng khớp.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Nam Định đã cử lực lượng phối hợp với công an TP Hải Phòng rà soát tất cả các điểm mà số đối tượng trên thường hay lui tới để ăn nghỉ như khách sạn, quán bar trên địa bàn thành phố.

Đến 22h ngày 9/4 các trinh sát đã bắt giữ được Bùi Duy Xuân tại nhà riêng trên đường 5/1 phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng trong sự sửng sốt và bàng hoàng của hắn.

Đại úy Nguyễn Nam Trung, Đội phó Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định kể lại: “Khi bắt được Bùi Duy Xuân, đối tượng này đã quanh co chối tội. khi đó tôi mới nói: “Chúng tôi ở Công an Nam Định, chắc anh hiểu anh bị bắt vì lý do gì”. Có lẽ trong sâu thẳm tiềm thức của Bùi Duy Xuân đã sớm ý thức được, hắn sẽ phải trả giá đắt thế nào khi đã dám ra tay chém trọng thương chiến sỹ Công an đang làm nhiệm vụ. Nhưng có điều, hắn không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy”.

Tại cơ quan công an Bùi Duy Xuân khai nhận, hắn cùng Tuấn và một đối tượng tên Nam đã gây ra vụ án trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.

Qua công tác điều tra các trinh sát phát hiện đối tượng tên Nam có tên đầy đủ là Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú tại thôn Du Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Đồng thời một mắt xích quan trọng được làm rõ Nam chính là em rể của Lê Văn Tuấn.

Từ đây Ban chuyên án đã dựng được toàn bộ phạm vi địa bàn và quy luật hoạt động của các đối tượng trong vụ án. Qua công tác trinh sát cho thấy 2 đối tượng còn lại là Tuấn và Nam vẫn còn hiện diện ở Hải Phòng. Nhưng với bản chất manh động và khôn ngoan bọn chúng liên tục thay đổi chỗ ở nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an.

Thấy bị động, 2 đối tượng đã lui về cố thủ tại địa bàn Quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Thế nhưng, Mọi di biến động của chúng đã không thể qua mắt các trinh của Công an Nam Định. Xác định Tuấn và Nam đang ẩn náu tại nhà trọ số 500 đường Phạm Văn Đồng, phường An Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Ngay trong đêm 20/4 các chiến sĩ công an tỉnh Nam Định đã lên đường đến TP Hải Phòng. Nhận định các đối tượng rất có thể sẽ chống trả điên cuồng lực lượng công an khi bị phát hiện, bắt giữ. Các phương án, kế hoạch đấu tranh được các lực lượng chuẩn bị kĩ lưỡng. Tất cả được tính toán để đảm bảo an toàn cho trinh sát hình sự.

Đúng 5h sáng ngày 21/4 khi các đối tượng đã ngủ say mất cảnh giác, từ vị trí mai phục, các chiến sĩ cảnh sát ập vào, bằng các động tác điêu luyện, nhanh chóng áp sát khống chế, khiến các đối tượng không kịp trở tay, ngoan ngoãn nghe lệnh bắt khẩn cấp từ điều tra viên. Các trinh sát thu được tại hiện trường thanh đao chính là hung khí Tuấn đã dùng chém đứt tay đồng chí Trần Ngọc Thắng.

Đến lúc này các anh mới thở phào nhẹ nhõm. Không một tiếng súng nổ, cũng không hề có màn "truy đuổi, đánh đấm" nghẹt thở nào nhưng cũng đủ để dư luận và cánh làm nghề tâm phục, khẩu phục.

Chuyên án 443C thành công khi Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ được 3 tên giang hồ đất Cảng, nơi vốn được coi là “cứng đầu bậc nhất thiên hạ”. Trước khi bị bắt bọn chúng đã gây ra hơn 100 vụ trộm cắp tài sản ô tô ở các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An….

Chuyên án đặc biệt không phải bởi qui mô hay thủ đoạn hoạt động của đối tượng mà bởi cách phá án cực kỳ thông minh và rất “nghệ thuật” của lính hình sự Công an tỉnh Nam Định

Đại tá Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chia sẻ: “Thành công lớn nhất của chuyên án là bắt giữ được các đối tượng và tang vật, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng trinh sát, người dân xung quanh và cả đối tượng. Những chi tiết rất nhỏ, qua đầu óc phán đoán thông minh và con mắt tinh tường của các chiến sĩ trinh sát, hành vi, danh tính của những kẻ gây tội ác dần được phơi bày. Mỗi vụ án còn dang dở luôn khiến chúng tôi có cảm giác đang "nợ" nhân dân một điều gì đó”.
 
>> Nổ súng hạ sát ông trùm than thổ phỉ chấn động giang hồ đất Mỏ
>> Hồ sơ mật về đại ca đất Mỏ gây ra vụ thảm sát làm 6 người chết thảm

Theo Ngọc An (Nguoiduatin.vn)