-
Vụ 3 mẹ con giáo viên bị chém trên đường về: Người mẹ và hung thủ có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại -
3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch -
Những đối thủ điện thoại gập "ngáng đường" iPhone Duo tại Việt Nam -
Danh sách 15 công trình giao thông Hà Nội đưa vào sử dụng từ nay tới cuối năm -
Cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhận 150.000 USD từ Bầu Đoan: Toàn cảnh vụ thâu tóm đất vàng để nuôi bóng đá -
Con gái 20 tuổi xin khám tâm thần, mẹ lại nói tính cách "nhạy cảm, yếu đuối" -
Gần 659.000 tấn thịt giá rẻ tràn về, lợn hơi trong nước giảm giá sâu -
Hôm nay, đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai hầu tòa -
Tử vi thứ 3 ngày 6/10/2026 của 12 con giáp: Ngọ bất an, Hợi có quý nhân -
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh
Pháp luật
06/10/2026 08:11Kẻ sát hại 3 mẹ con hàng xóm của người yêu cũ ở Đồng Nai xuất hiện tại tòa
Sáng 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai đã chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về các tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo bị đưa ra xét xử trước cáo buộc đã nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của ba mẹ con một gia đình hàng xóm sát nhà người yêu cũ và truy sát, đâm trọng thương người chồng trong đêm kinh hoàng.

Toàn bộ quá trình điều tra và truy tố vụ án đặc biệt nghiêm trọng này được các cơ quan tiến hành tố tụng hoàn tất thần tốc chỉ trong vòng một tháng kể từ thời điểm xảy ra thảm kịch. Theo hồ sơ cáo trạng, Nguyễn Đức Anh bắt đầu có mối quan hệ yêu đương với một thiếu nữ 17 tuổi trú tại xã Bình Minh từ tháng 2. Đến tháng 7, khi cô gái chủ động nói lời chia tay, trong lòng nam thanh niên này đã nảy sinh ý định trả thù tàn độc.
Vào chiều 2/9, Đức Anh tham gia chầu nhậu cùng 7 người khác tại nhà một người bạn ở phường Hố Nai. Trong lúc ngồi uống rượu, bị cáo vừa khóc vừa bộc bạch chuyện tình cảm đổ vỡ, đồng thời thổ lộ ý đồ muốn giết hại bạn gái cũ nhưng đã được những người có mặt ra sức khuyên can. Tuy nhiên, khi tàn cuộc nhậu vào khoảng 22h30 cùng ngày, Đức Anh liền nói dối một người bạn trong nhóm về việc đi đòi món nợ 5 triệu đồng để nhờ chở đến khu vực ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Tại đây, nhìn thấy ông Đinh Văn Rung – cha của người yêu cũ – vừa đi làm về tới nơi, Đức Anh toan lao tới sát hại nhưng người bạn đi cùng đã kịp thời can ngăn và chở anh ta quay về.
Cơn cuồng hận vẫn không dừng lại. Đến khoảng 0h rạng sáng ngày 3/9, Đức Anh tự điều khiển xe máy, bịt khẩu trang kín mặt và lận theo hai con dao nhọn để quay lại nhà người tình cũ. Do nhận thấy thanh kiếm Nhật mang theo không đủ độ sắc bén, đối tượng đã vứt bỏ lại gần một khu phòng trọ. Tới nơi, bị cáo dựng xe ở khu vực phía sau, tháo bỏ dép rồi leo lên mái nhà của một hộ lân cận nhằm tìm lối đột nhập để giết bạn gái. Kế hoạch bất thành khi ông Rung phát hiện sự việc và lập tức xua đuổi. Sau khi leo xuống, vì nghĩ rằng ngôi nhà sát vách có đường thông sang nhà người yêu cũ, Đức Anh tiếp tục trèo lên mái rồi nhảy sang căn nhà của anh Nguyễn Viết Quang ở ngay bên cạnh.
Sau khi đột nhập qua cửa tầng hai, đối tượng lần mò đi xuống khu vực tầng trệt thì bị anh Quang phát hiện. Không chút ngần ngại, Đức Anh lập tức rút dao đâm dồn dập vào người chủ nhà. Nghe thấy tiếng động bất thường trong đêm, chị Hồ Thị Mai (36 tuổi, vợ anh Quang) đang ngủ bật dậy chạy ra mở cổng để kêu cứu. Vừa quay trở lại khu vực trước cửa phòng ngủ, người phụ nữ không may chạm mặt kẻ đột nhập và bị đối tượng tấn công tàn bạo, gục ngã tại chỗ.
Trong lúc đó, dù dính nhiều vết thương tích, anh Quang vẫn cố hết sức lao ra ngoài đường để tri hô cầu cứu. Đức Anh liền hung hãn đuổi theo, tiếp tục vung dao tấn công dã man cho đến khi nạn nhân gục xuống cách cổng nhà khoảng 15 m rồi mới dừng lại. Sau khi khiến anh Quang bất tỉnh với 31 nhát đâm trên cơ thể, kẻ thủ ác lạnh lùng quay ngược vào trong nhà, ra tay sát hại dã man hai người con của vợ chồng anh Quang khi các cháu vẫn đang say giấc trong phòng ngủ.
Gây án xong, bị cáo thản nhiên đi xuống nhà vệ sinh để rửa sạch các vết máu trên tay chân. Đúng lúc vừa mở cổng căn nhà nhằm tẩu thoát khỏi hiện trường, Nguyễn Đức Anh đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ quả tang. Về phía các nạn nhân, chị Mai cùng hai con nhỏ đã tử vong thương tâm, riêng người chồng may mắn được đưa đi cấp cứu và giành lại sự sống một cách kỳ diệu.
Để phục vụ công tác xét xử, Hội đồng xét xử TAND TP Đồng Nai đã triệu tập 4 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng một nhân chứng tới tòa.
Trước thời điểm diễn ra phiên xử sơ thẩm, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại thông tin rằng anh Nguyễn Viết Quang – người sống sót sau trận đòn thù kinh hoàng với 31 vết thương – vẫn chưa thể trực tiếp có mặt tại phiên tòa do tình trạng sức khỏe thể chất cùng sang chấn tâm lý chưa bảo đảm. Hiện tại, nạn nhân vẫn đang phải tiếp tục nằm điều trị phục hồi tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Nhằm bảo đảm các quyền lợi pháp lý, người thân trong gia đình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để anh trai của anh Quang đứng ra làm đại diện tham dự toàn bộ diễn biến của phiên xét xử.
Vụ án đang thu hút sự theo dõi đặc biệt của dư luận địa phương trước tính chất tàn bạo và mất nhân tính của kẻ thủ ác khi biến một gia đình hoàn toàn vô can thành nạn nhân của cơn thù hận mù quáng.
PV (SHTT)
- Cô giáo bị xe tải cán khi lao ra cứu học sinh: "Tôi ước được trở lại bục giảng" (08:31)
- TP.HCM: Mưa lớn gây ngập, cảnh sát xuyên đêm vượt dòng nước xiết, giải cứu 12 người mắc kẹt (08:24)
- Mỹ đặc biệt chú ý sự cố tại viện nghiên cứu dịch hạch ở Nga (08:23)
- Thua 2 trận chung kết trong 40 ngày, HLV của Thái Lan nói gì? (08:15)
- Giá vàng hôm nay 6/10/2026: Vàng giằng co, áp lực lãi suất vẫn đè nặng (08:15)
- Kẻ sát hại 3 mẹ con hàng xóm của người yêu cũ ở Đồng Nai xuất hiện tại tòa (08:11)
- Vụ 3 mẹ con giáo viên bị chém trên đường về: Người mẹ và hung thủ có quan hệ tình cảm và thường xuyên qua lại (46 phút trước)
- 3 ngày cố uống An cung ngưu hoàng hoàn, người đàn ông nguy kịch (53 phút trước)
- Những đối thủ điện thoại gập "ngáng đường" iPhone Duo tại Việt Nam (55 phút trước)
- Danh sách 15 công trình giao thông Hà Nội đưa vào sử dụng từ nay tới cuối năm (58 phút trước)