-
Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng -
Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội -
Công an hé lộ động cơ gây án của nghi phạm sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội -
Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra -
Một mặt hàng thủy sản Việt Nam thu 231 triệu USD, Mỹ tăng mua 250% -
Loạt tính năng "hot" của iPhone Duo mà Apple chưa từng công bố -
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa
Pháp luật
22/10/2026 15:00Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo án tử hình, cha mẹ tìm đến gia đình nạn nhân
Ngày 21/10, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Đồng Nai) có đơn kháng cáo, đề nghị giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án tử hình trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong.
Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, một trong hai luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, xác nhận thông tin này theo thông báo của TAND.
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên Nguyễn Đức Anh 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và tử hình về tội “Giết người”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tử hình. Ngoài ra, tòa buộc Đức Anh bồi thường cho gia đình nạn nhân 1,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2026, Đức Anh có quan hệ tình cảm với P.A., khi đó 17 tuổi. Đến khoảng tháng 7, cô gái chủ động đề nghị chia tay. Không chấp nhận quyết định này, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ để trả thù.
Khoảng một tuần trước khi gây án, Đức Anh mang hung khí đến nhà P.A., ép cô lên xe rồi chở đến một khu rừng tràm với ý định ra tay. Tuy nhiên, trước lời van xin và đề nghị cho cả hai thêm thời gian hàn gắn của cô gái, bị cáo tạm dừng hành động.
Sau đó, P.A. vẫn kiên quyết chấm dứt mối quan hệ và giữ im lặng. Đức Anh tiếp tục nuôi ý định trả thù.
Tối 2/9, trong lúc uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh bộc lộ ý định sát hại P.A. Sau cuộc nhậu, bị cáo nhờ một người bạn chở đến khu vực nhà người yêu cũ, nói rằng mình đi đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh quay về phòng trọ lấy hung khí, sau đó nhiều lần quan sát và tìm cách đột nhập vào nhà cô gái.
Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình mang hung khí quay lại, dự định đột nhập nhà P.A. nhưng bị cha cô phát hiện và cảnh báo sẽ báo công an.
Không thực hiện được ý định ban đầu, Đức Anh chuyển sang đột nhập nhà anh Nguyễn Viết Quang, hàng xóm của gia đình P.A. Khi bị chủ nhà phát hiện, bị cáo dùng hung khí tấn công anh Quang.
Dù nạn nhân chống trả, Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi và chém nhiều nhát, khiến anh Quang có 31 vết thương, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 76%.
Sau đó, bị cáo tiếp tục tấn công vợ và hai con của anh Quang, khiến cả ba người tử vong. Đức Anh bị bắt giữ khi ra trước nhà định lấy xe máy bỏ trốn.
Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cần được điều tra, xét xử nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Đáng chú ý, tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Đức Anh chỉ đáp ngắn gọn: “Không có gì để nói”.
Sau thảm kịch, anh Nguyễn Viết Quang phải điều trị thương tích, đồng thời chịu cú sốc tâm lý khi biết vợ và các con đã tử vong. Tại phiên tòa sơ thẩm, do tình trạng sức khỏe và tâm lý, anh ủy quyền cho người thân tham gia tố tụng.
Sau phiên xét xử, gia đình đưa anh Quang về quê ở Nghệ An để tiếp tục điều trị.
Một diễn biến đáng chú ý được người nhà anh Quang chia sẻ là gần một tuần trước, cha mẹ Nguyễn Đức Anh đã tìm đến tận quê của gia đình nạn nhân. Tại đây, họ thắp hương cho người vợ và hai con đã mất của anh Quang.
Theo người nhà nạn nhân, cha mẹ bị cáo cho biết sẽ cố gắng thay mặt con khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Quang.
Trong khi Nguyễn Đức Anh đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gia đình nạn nhân vẫn phải đối mặt với những mất mát không thể bù đắp sau vụ án khiến ba người trong cùng một gia đình thiệt mạng.
QT (SHTT)
- Khởi tố người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu ô tô tải, dùng gậy đập vỡ kính ở TPHCM (15:45)
- Phát hiện tàu cá bị vỡ đáy, 4 ngư dân Mũi Né vẫn mất tích (15:32)
- Giá xăng giảm mạnh hơn 1.800 đồng/lít, dầu đồng loạt tăng (15:10)
- Cô gái hành động lạ bên lan can cầu, Đại úy CSGT Hà Nội nhanh chóng tiếp cận (15:01)
- Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai kháng cáo án tử hình, cha mẹ tìm đến gia đình nạn nhân (15:00)
- Tình cũ khiến Kim Hyun Joong "thân bại danh liệt" bất ngờ xuất hiện, nhan sắc làm chao đảo mạng xã hội (1 giờ trước)
- Phục chế xế cổ 34 năm tuổi Range Rover Classic 1993, giữ trọn chất cổ điển (1 giờ trước)
- Con trai đưa bạn gái về ra mắt, mẹ ngỡ ngàng khi nhận ra cô gái là người quen từ 15 năm trước (1 giờ trước)
- Cảnh sát Mỹ nổ súng vào ô tô nghi trộm cắp, bé trai một tuổi thiệt mạng (1 giờ trước)
- Bỏ công việc ổn định, nữ sinh thi lại đại học, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra (1 giờ trước)