-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Pháp luật
25/09/2018 13:33Kẻ sát hại 3 người trong 1 gia đình ở Thái Nguyên gõ cửa từng nhà rồi vung dao chém
Liên quan đến vụ thảm án khiến 7 người thương xong xảy ra tại xã Lương Phú (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), cơ quan công an đã có thông tin ban đầu về sự việc.
Theo đó, khoảng 0h45 rạng sáng 25/9, đối tượng Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1962, có hộ khẩu thường trú tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú) đang ngủ tại nhà đã thức dậy cầm dao nhọn (dạng kiếm) đến gõ cửa một số gia đình hàng xóm.
Đầu tiên, hung thủ đến nhà anh Nguyễn Văn Bích (SN 1967) gọi cửa, thì anh Bích ra mở cửa. Thấy Tiến vung dao chém, anh Bích bị thương kháng cự và hô hoán nên chị Trần Thị H. (SN 1969, vợ anh Bích) chạy ra và bị đối tượng chém tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng anh trai hô hoán, anh Nguyễn Văn H. (SN 1976, em trai anh Bích) ở gần đó mở cửa đúng lúc đối tượng chạy tới, vung kiếm chém anh H. và cháu Nguyễn Văn H. (SN 2005, con trai anh H.) tử vong. Sau đó, hung thủ tiếp tục chạy sang nhà anh Vũ Văn Nguyên (SN 1980) ở gần đó, đâm chém khiến anh Nguyên, chị Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992, vợ anh Nguyên) và cháu Vũ Đức Nhân (SN 2013, con trai anh Nguyên) bị thương nặng.
Hung thủ gây án đến nhà thứ ba thì bị quần chúng nhân dân khống chế, thông báo với cơ quan Công an bắt giữ.
Được biết Nguyễn Văn Tiến không có tiền sử về bệnh tâm thần. Những nạn nhân tử vong và bị thương đều có họ hàng xa với đối tượng.

Trong số 7 nạn nhân của vụ thảm án, có hai cháu nhỏ là Nguyễn Văn H. (13 tuổi, đã tử vong) và Vũ Đức Nhân (5 tuổi, bị thương). Bé Nhân bị chém vào cổ họng, bố bé bị đâm vào tim và đùi, mẹ bé bị chém sâu ở tay chân. Các nạn nhân bị thương đều đang được tích cực cứu chữa tại bệnh viện địa phương.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với Công an huyện Phú Bình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh tái Nguyên, đây là một vụ án mạng. “Nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng”, ông Tuấn cho hay.
Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (33 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (34 phút trước)





