-
Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo -
Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp -
Danh tính nữ sinh y khoa đang gây sốt vì khoảnh khắc ngủ gật trong bệnh viện, thì ra là vợ cầu thủ nổi tiếng -
Đà Nẵng khảo sát khu vực nghi có hơn 10 hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5 -
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Pháp luật
09/01/2018 03:23Kẻ sát hại dã man 2 mẹ con cụ bà khai do bị bỏ rơi, sỉ nhục
Chiều 8-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi) – kẻ đã sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Dành (tên thường gọi là Phương, 45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
Tại cơ quan điều tra, bị can Ri đã thừa nhận do bị "vợ hờ" là bà Võ Thị B. (47 tuổi, chị ruột của bà Dành) bỏ rơi nên ghen tuông. Hơn nữa, do khi đến nhà cụ Năm để tìm gặp B. thì bị bà Dành dùng những lời lẽ sỉ nhục. Vì thế, bị can Ri đâm ra thù hận, sau đó ra chợ Kế Sách mua một con dao Thái Lan nên dẫn đến án mạng đau lòng khiến 2 người chết.
Như đã thông tin, đêm 5-1, ông Nguyễn Văn Đời (chồng của bà Dành) ngủ ở nhà trên, còn mẹ vợ cùng với vợ và con trai (12 tuổi) của ông ngủ nhà dưới. Khoảng hơn 23 giờ cùng ngày, ông Đời nghe tiếng mẹ vợ la làng. Cùng lúc đó, tiếng một người đàn ông la to "tui bực tức lắm, vợ tui đâu?. Ông Đời tung cửa phòng chạy ra thì thấy ông Ri đang vật lộn và đâm bà Dành. Ông Đời kéo tay ông Ri ra thì bị nghi phạm này dùng dao định đâm nhưng ông Đời né được. Ông Đời chạy ra sân la làng và chạy sang kêu người cháu ở kế bên. Khi cả 2 chạy qua thì thấy cụ Năm và bà Dành đã tử vong.
Gây án xong, bị can Ri dùng xe máy chạy lên TP HCM lẩn trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) đã tung lực lượng lên TP HCM để phối hợp cùng C45 (Bộ Công an) truy bắt bị can Ri vào rạng sáng 7-1.
Đại tá Thái Văn Đợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau khi vụ án xảy ra, đích thân ông đã chỉ đạo cho lực lượng của nhiều phòng thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với VKSND tỉnh khám nghiệm hiện trường, phân loại đối tượng, lấy lời khai nhân chứng… Từ đây, xác định đối tượng Ri chính là nghi phạm. "Khi tung lực lượng truy tìm tại chỗ nhưng không phát hiện tung tích đối tượng, chúng tôi cho một mũi trinh sát cấp tốc lên TP HCM để phối hợp với C45 xác minh các mối quan hệ của đối tượng. Từ đây mới bắt được nghi phạm" – đại tá Đợi thông tin.
Theo Công Tuấn (Nld.com.vn)
- Gã đàn ông 47 tuổi nhiều lần xâm hại bé gái quen qua MXH (17:43)
- Đưa nhóm trẻ bị hành hung tại chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để đảm bảo an toàn tuyệt đối (17:36)
- Đội tuyển Malaysia mất "nhạc trưởng" trước đại chiến với Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 (17:27)
- TP.HCM chính thức ban hành khung thời gian năm học mới: Học sinh tựu trường từ 24/8, riêng lớp đầu và cuối cấp tựu trường sớm từ 17/8 (17:15)
- Bỏ bữa sáng để giảm cân, người trẻ có thể đối mặt nguy cơ tiểu đường (17:02)
- Một phòng khám tại Hà Nội bị phạt 267 triệu đồng: Có sai phạm liên quan kỹ thuật mới và quảng cáo (1 giờ trước)
- Quán hải sản bị khách phản ánh nhân viên cởi trần nấu ăn ở Nha Trang, phát hiện 3 sai phạm liên tiếp (1 giờ trước)
- Apple lên kế hoạch cho iPhone Ultra 3 gập mở, rò rỉ lộ trình phát triển tới năm 2028 (1 giờ trước)
- SCIC tăng vốn điều lệ lên 50.000 tỷ đồng, đang nắm vốn Nhà nước tại loạt doanh nghiệp lớn (1 giờ trước)
- Tạm đình chỉ vụ ly hôn, tranh chấp 1.200 tỷ đồng của bác sĩ Nha khoa Đại Nam (1 giờ trước)