Pháp luật
04/02/2019 08:44Kẻ sát hại tài xế taxi là đối tượng ăn chơi lêu lổng, thuộc diện theo dõi nghi nghiện

Liên quan đến vụ việc cơ quan công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - nghi phạm sát hại tài xế Nguyễn Văn D (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), khuya 3/2, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn cho biết:
Nguyễn Cảnh An là con trai thứ 2 của vợ chồng ông Nguyễn Cảnh T. Ở địa phương, An mới nghỉ học và đi làm xa nhà cách đây khoảng 2 - 3 tháng.
Vị lãnh đạo UBND xã Tràng Sơn cho hay, vào khoảng hơn 19h cùng ngày, phía Công an TP Hà Nội đã cử một số cán bộ điều tra trực tiếp về địa phương làm việc và hỏi rõ về nhân thân của đối tượng này vì nghi ngờ liên quan đến vụ án mạng.

Ngay sau đó lãnh đạo công an xã cũng đã trực tiếp dẫn các cán bộ điều tra về tận nhà của An để làm việc.
Tuy nhiên, khi gần tới nhà của đối tượng, các cán bộ điều tra nhận tin đã bắt giữ được An khi y đang lẩn trốn ở Hoà Bình.
Mặc dù còn trẻ tuổi, ở địa phương An chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng là đối tượng ăn chơi lêu lổng và được đưa vào diện theo dõi nghi nghiện.

Đặc biệt, đối tượng này trước đây có tính hay ăn trộm cắp vặt của gia đình và hàng xóm. Cách đây một thời gian, An đã ăn cắp một chiếc xe đạp điện và bị công an xã lập biên bản xử phạt hành chính.
Vào tối 3/2, khi hay tin An là kẻ đã ra tay sát hại tài xế taxi, chính quyền địa phương và người dân hết sức bất ngờ.
Vị này cũng cho hay, bố mẹ An và các chị, em đều là người hiền lành và không có tiền án gì.
"Khi nghe tin con mình gây án, chắc chắn gia đình sẽ rất bất ngờ...", vị lãnh đạo xã Tràng Sơn nói.
Trước đó, vào khoảng 18h46 phút ngày 29/1, anh Nguyễn Văn D lái taxi nhãn hiệu Hyundai i10, BKS: 30A – 909... thuộc hãng taxi Linh Anh chở 1 đối tượng là nam giới đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực trước sân vận động Mỹ Đình.
Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động Mỹ Đình, anh D đã bị đối tượng trên xe dùng dao cắt một nhát vào vùng cổ.
Sau đó, tài xế này đã mở cửa xe ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì bị ngã và tử vong.
Gần 5 ngày sau, kẻ gây án là Nguyễn Cảnh An đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hoà Bình.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




