Khi Uyên đang làm thủ tục xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài, bất ngờ bị cảnh sát ập đến bắt giữ theo lệnh truy nã có từ 21 năm trước.
Khi Uyên đang làm thủ tục xuất cảnh đi định cư ở nước ngoài, bất ngờ bị cảnh sát ập đến bắt giữ theo lệnh truy nã có từ 21 năm trước.
cướp tài sản,truy nã tội phạm,trốn truy nã

Trần Tú Uyên tại tòa

Cách đây hơn 21 năm, khi đó Uyên mới 22 tuổi, trong một lần tụ tập với đám bạn, anh ta được người bạn là Lê Đình Triều Dương rủ đi cướp, bởi Dương nắm được quy luật của chị Vũ Thị Tuyết Mai và Trương Thị Hoa thường đi làm về muộn.

Không suy nghĩ nhiều, Uyên cùng 3 người bạn nữa nhanh chóng đồng ý với kế hoạch của Dương. Tối ngày 9/3/1995, sau khi bàn bạc, cả nhóm cầm 2 con dao ra hẻm 112, Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh đón lõng “con mồi”. 

Đến 23h cùng ngày, phát hiện chị Mai và Hoa cùng một thanh niên người nước ngoài chạy xe Honda Dream về tới đầu hẻm, Dương cầm dao xông ra, rút chìa khóa xe máy, buộc 3 nạn nhân xuống xe, đe dọa cướp đi chiếc xe gắn máy cùng 2 sợi dây chuyền, 150 nghìn đồng và 20 USD.

Sau khi gây án một thời gian ngắn, đồng bọn của Uyên nhanh chóng bị bắt giữ, đến tháng 1/1997, chúng ra trước vành móng ngựa và lần lượt lĩnh án từ 6 đến 3 năm tù giam.

Ngày bị bắt, Uyên tỏ ra khá ngỡ ngàng, anh ta nghĩ rằng qua thời gian mọi tội lỗi của anh ta đã được gột rửa, nhưng không ngờ “lưới trời lồng lộng”, Uyên đã phải cúi đầu tra tay vào còng.

Tại phiên tòa, Uyên tỏ ra thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, bị cáo chỉ tham gia với vai trò giúp sức, không trực tiếp đe dọa, cướp tài sản của nạn nhân, nhưng khi biết công an truy nã đã không ra đầu thì mà cố tình lẩn trốn nên TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Tú Uyên 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo Đoàn Nga (VietNamNet)