-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
28/11/2016 03:30Khách Trung Quốc lại ăn cắp tiền trên máy bay
![]() |
Nguồn tin của PV tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 27-11 cho biết tiếp tục phát hiện một trường hợp hành khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay.
Cụ thể, khoảng 13 giờ 40 phút, chuyến bay VN1373 cất cánh từ sân bay Phú Bài (TP Huế) khởi hành được khoảng 40 phút thì hành khách N.T.K (39 tuổi, ngụ tại TP HCM, ghế ngồi số 31C) phát hiện hành khách ngồi phía sau (số ghế 33C) đi lên khu vực phía trên lấy hành lý xuống với hành động rất khả nghi. Sau đó, hành khách này có lấy đồ trong vali nhưng ông K. không biết rõ là lấy gì. Ông K. đã thông báo cho tiếp viên của chuyến bay biết. Tiếp viên trưởng N.T.T.H đã kiểm tra hành lý của khách phía trên thì một khách người Nhật Bản (ngồi ghế 11D) thông báo bị mất khoảng 10 triệu đồng. Tiếp viên trưởng lập biên bản và báo cáo cơ trưởng.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hành khách đã rời khỏi máy bay, tổ tiếp viên kiểm tra chỗ ngồi của hành khách 33C (người Trung Quốc) thì không tìm thấy tài sản. Tuy nhiên, khi kiểm tra vị trí hàng ghế số 17 – nơi khách Trung Quốc đã ngồi lúc lục đồ, tổ tiếp viên phát hiện có tiền giấu trong túi nôn để trước mặt. Tổng số tiền là 9,5 triệu đồng. Đại diện Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất của Vietnam Airlines đã bàn giao biên bản, tang vật và hành khách vi phạm cho nhà chức trách hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý theo quy định.
Danh tính kẻ "đạo chích" là Chen Chunhong (SN 1973), người Hải Nam- Trung Quốc.
Theo thống kê, có thể nói trong tháng 11 đã xảy ra nhiều vụ khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay. Riêng trong ngày 24-11 đã có 2 vụ xảy ra trên đường bay TP HCM – Đà Nẵng và Đà Nẵng – TP HCM. Các hãng hàng không cho biết hiện tượng này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của hãng, còn về phía hành khách cảm thấy bất an khi phải canh cánh trông chừng hành lý trên cả chuyến bay quốc tế và nội địa. Tuy nhiên, đa phần những vụ việc xảy ra, những kẻ đạo chích chỉ bị trục xuất về nước, không bị phạt hành chính.
Theo N.Bảo - T.Hà (Nld.com.vn)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (18:00)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (11 phút trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (34 phút trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (39 phút trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (57 phút trước)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (1 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
