Pháp luật

Khó khăn chồng chất của gia đình chồng giết vợ ở Hòa Bình

Nhà nghèo, bố bị tâm thần. Con gái 15 tuổi phải nghỉ học để đi làm thuê. Đến giờ, mẹ mất vì bị bố chém chết, cuộc sống của hai đứa con gái không biết đi về đâu.

Nhà nghèo, bố bị tâm thần. Con gái 15 tuổi phải nghỉ học để đi làm thuê. Đến giờ, mẹ mất vì bị bố chém chết, cuộc sống của hai đứa con gái không biết đi về đâu.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân vô cùng thương cho hai đứa con gái của vợ chồng anh Đăng. Bởi hai cháu còn nhỏ tuổi, mẹ đã mất, còn bố dính vào vòng lao lý.

Trong căn nhà cấp bốn, chị Nguyễn Thị Đành, chị gái của nạn nhân D. đau đớn trước sự ra đi đột ngột của người em gái. Chị Đành nghẹn ngào tâm sự, sự việc xảy ra không có ai ở nhà. Đến chiều chị mới nhận được hung tin em gái bị chồng chém chết.

Nguyễn Thị Thùy Dương (15 tuổi) lấy nước sinh hoạt ở giếng đào.

Gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân D. Đến giờ chỉ có hai đứa con gái của vợ chồng chị D. ở nhà nên chị phải vào đây cơm nước và trông nhà giúp. Chắc chị chỉ ở được vài ngày, sau đó các chú bác sẽ thay nhau vào chăm các cháu.

Chị Đành chia sẻ, anh Đăng bị tâm thần. Trước kia, gia đình ở trong làng. Thế nhưng, sau trận Đăng dùng đoạn tre đuổi đánh vợ phải nhập viện cấp cứu. Lần đó, chị D. phải khâu hơn chục mũi ở đầu. Gia đình mới chuyển sang ở khu vực cống ngầm thôn Môn sinh sống.

“Đăng là người hiền lành. Bình thường, Đăng chăm chỉ làm việc trong nhà. Thế nhưng, mỗi khi bệnh tình tái phát là anh lại đuổi đánh vợ. Và em D. cũng đã nhiều lần bị chồng đuổi đánh. Biết Đăng bệnh tật nên D. cố gắng chịu đựng để nuôi các con”, chị Đành cho biết.

Ở ngoài sân, cô con gái lớn của vợ chồng chị D. là Nguyễn Thị Thùy Dương (15 tuổi) đi lấy nước từ giếng khoan ở ngoài vườn đổ vào chiếc chum trên góc lên để nước sinh hoạt. Dáng người của Dương nhỏ thó như kiểu bị suy dinh dưỡng. Cháu Dương chật vật lắm mới xách được thùng nước lên đến sân.

Xách nước đổ đầy chum xong, Dương vào nhà ngồi tâm sự với chúng tôi.

Cháu Nguyễn Thị Thùy Dương nghẹn giọng: "Nhà cháu nghèo quá nên phải nghỉ học. Biết cháu nghỉ học, thầy giáo đã đến động viên đi học trở lại nhưng cháu không đến trường được nữa. Với cả nhà cháu như thế đi học cũng không vui chút nào.

Ở nhà, cháu xin đi đan chổi thuê cho một người dân cách đó hơn một cây số. Mỗi ngày cháu làm được gần 50 chiếc chổi. Thu nhập được khoảng 60 nghìn đồng mỗi ngày. Ngồi đan chổi đau lưng lắm nhưng cháu quen rồi”.

Căn nhà, nơi xảy ra sự việc.

Cháu Dương kể, bố cháu mỗi lần rượu say lại đánh đập mẹ. Thỉnh thoảng mẹ mới mua cá, thịt về cho ăn thôi, còn đâu bữa nào cũng phải ăn cơm rau. Mẹ mất, cháu phải đi làm thuê để nuôi em đi học.

Nhà cháu có 5 mảnh ruộng nhỏ, có hai mảnh ruộng sâu mọi người không cấy nên nhà cháu làm. Ruộng đấy bị sụt bùn, cháu không lội ruộng làm được.

Trao đổi với chúng tôi, ông S., trưởng xóm Môn, xã Hợp Thành cho biết, gia đình nạn nhân D. thuộc diện hộ nghèo. Anh Nguyễn Văn Đăng bị bệnh tâm thần. Cuộc sống gia đình gặp vô vàn khốn khó.

Chị Nguyễn Thị Đành cho biết, gia đình đã mấy lần đưa Đăng đi bệnh viện điều trị. Cuộc sống khó khăn nên Đăng ở nhà, phụ giúp việc gia đình.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã thông tin, cơ quan CSĐT công an huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đang tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đăng (SN 1970, ở xóm Môn, xã Hợp Thành, Kỳ Sơn, Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị D. (SN 1971), vợ của đối tượng Đăng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 9/9. Vào thời điểm trên, chị D. đã bị chồng là Nguyễn Văn Đăng dùng dao chém nhiều nhát vào cơ thể phải nhập viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị D. đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Hán, Phó trưởng công an xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời cấp báo đến lãnh đạo công an huyện Kỳ Sơn.

Đến nơi, công an xã và người dân trong thôn đã đứng canh không cho Đăng chạy trốn. Sau đó, công an huyện có mặt, bắt giữ và đưa đối tượng Đăng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)