-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
07/11/2017 17:35Khoảnh khắc ngộp thở trên xe khách lúc bắt trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn
Ngày 7/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, vẫn đang lấy lời khai của Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi, ở Bình Phước) và các đồng phạm để điều tra về hành vi Sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Là giang hồ có "số má" đi đòi nợ thuê và sản xuất “hàng nóng”, Phúc tuyên bố với đàn em rằng “một sống, hai chết, chứ không thể bị bắt”, nên anh ta luôn thủ sẵn lựu đạn và súng trong người để đối phó với cảnh sát.
Trước sự liều mình của trùm giang hồ, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, giao cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải làm sao bắt giữ được Phúc mà vẫn an toàn cho người dân, tính mạng của cán bộ chiến sĩ và nghi phạm.

Ngày 9/10, nắm được tin anh ta đang ở nhà vợ tại tỉnh Vĩnh Long các trinh sát lên đường. Tuy nhiên, thấy ngôi nhà nghi phạm ẩn náu nằm trong khu dân cư và dễ gây nguy hiểm cho người dân khi phá án nên các trinh sát thức trắng đêm đeo bám.
Chiều 12/10, bất ngờ có xe khách đậu trước nhà vợ Phúc, anh ta đeo túi xách trước bụng, bên trong có quả lựu đạn, 5 khẩu súng. Nhận thấy nghi phạm luôn cảnh giác cao độ, trinh sát phải theo xe, chạy đến đường vắng mới hành động.
Hai cảnh sát hóa trang khách bước lên xe. Sau 10 phút xe chạy, bất ngờ “khách” ngồi sau và bên cạnh lao tới khóa trái tay nghi phạm, khiến Phúc không kịp rút chốt lựu đạn, lúc này các trinh sát mới thở phào.
Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu được quả lựu đạn M67, 5 khẩu súng, một ống giảm thanh, 70 viên đạn thể thao.

Khám xét xưởng sản xuất của anh ta ở tỉnh Bình Phước, cảnh sát thu giữ 26 khẩu súng các loại với gần 200 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 2 kíp nổ, 400 kg thuốc nổ TNT, 500 gr thuốc phóng, 300 gr thuốc súng, mìn tự chế, hộp tiếp đạn, báng súng... và nhiều vật dụng chế tạo mìn, súng ống.
Từ lời khai của Phúc, cảnh sát đã bắt thêm hàng loạt các đồng phạm là đầu mối tiêu thụ vũ khí “nóng” của anh ta.
Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (51 phút trước)




