-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Pháp luật
03/11/2017 01:13Khoảnh khắc tình người khiến 9X gây án ở chung cư cao cấp nhận tội
Cúi gằm mặt và giữ im lặng trong suốt thời gian bị di lý cũng như khi lấy lời khai nhưng chỉ một động tác nhỏ của đại tá công an, hung thủ giết người tại chung cư cao cấp ở Hà Nội đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Kế hoạch giết người của nam 9X
Sau 18 giờ tích cực điều tra, trưa 1/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt nghi phạm xuống tay sát hại người phụ nữ tại chung cư R4B Royal City ở quận Thanh Xuân.
Theo điều tra ban đầu, tháng 6, Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1996, trú tại TP Ninh Bình) quen người phụ nữ tên Hằng sống tại khu chung cư cao cấp. Sau một thời gian, giữa họ nảy sinh tình cảm.
Ngày 30/10, chị Hằng nhắn tin rủ Tùng đến nhà riêng. Đang nợ cờ bạc 60 triệu đồng, Tùng lên kế hoạch sát hại người phụ nữ sinh năm 1981 để cướp tài sản.
Chiều 31/10, sau khi “ân ái”, Tùng dùng dao, kéo đâm chị Hằng khiến nạn nhân tử vong tại nhà riêng. Sau đó, nghi phạm lục soát toàn bộ căn nhà, lấy 2 điện thoại di động đắt tiền và 15 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Sau đó, Tùng bán số 2 điện thoại di động được hơn 70 triệu đồng. Không lâu sau khi mang tiền đi trả nợ và mua điện thoại di động, Tùng đã bị bắt.
Im lặng không có nghĩa là vô tội
Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự, cho biết Phạm Thanh Tùng là một sinh viên trẻ, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, hành vi giết người lại vô cùng tàn độc, thể hiện sự quyết tâm giết hại nạn nhân đến cùng.
Có lẽ đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng về tâm lý cũng như các phương thức, thủ đoạn gây án nên Tùng khá tự tin. Nghi phạm tin rằng công an sẽ không thể nào tìm ra hung thủ.
Ngay sau khi giết chị Hằng, Tùng trở về phòng trọ ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Với số tiền bán điện thoại cướp của nạn nhân, nam thanh niên vừa bị ĐH sư phạm TDTT Hà Nội cho thôi học đã rủ bạn bè đi hát karaoke.
Sau khi rời quán hát, Tùng đến một quán game và say sưa bấm bàn phím. Khi bị bắt, câu đầu tiên mà kẻ thủ ác nói với cảnh sát là: “Các chú công an bắt nhầm người rồi”. Mặc dù vậy, nghi phạm vẫn bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế.
Trên đường di lý từ Chương Mỹ về Phòng cảnh sát hình sự, Phạm Thanh Tùng chọn cách im lặng hoàn toàn trước câu hỏi của cán bộ đội Điều tra trọng án. Có lẽ lúc này, đối tượng vẫn tự tin rằng có thể đối phó với cơ quan công an.
Thiếu tá Lê Minh Hải, Đội trưởng đội Điều tra trọng án - Phòng cảnh sát hình sự, cho biết: “Tùng không trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi. Điều này không có gì là lạ, bởi đối với tội phạm, nhất là tội phạm giết người, không dễ gì họ nhận tội nếu không có đầy đủ chứng cứ…”.
Sự gan lì và giây phút bất ngờ khiến hung thủ nhận tội
Khi phóng viên có mặt tại thời điểm điều tra viên lấy lời khai, Tùng vẫn giữ thái độ bình thản, nhất quyết im lặng, khiến công tác điều tra gặp khó khăn.
Lúc này, đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng công an quận Thanh Xuân, bước vào phòng rồi kéo ghế ngồi cạnh nghi phạm nhưng chỉ im lặng và quan sát.
“Khi tôi đến, Tùng có quay mặt ra nhìn tôi. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi thấy ánh mắt có chút khác lạ so với ban đầu. Quan sát kĩ hơn, tôi thấy bàn tay Tùng nắm chặt vào ghế. Tôi biết Tùng đang run…”, đại tá Phương chia sẻ.
Cùng thời điểm, một phóng viên bước vào và giơ máy ảnh lên chụp thì Tùng bỏ tay ra khỏi ghế để che mặt. Khi phóng viên này chuyển góc chụp chính diện thì nghi phạm cúi gằm mặt xuống đất.
Trước những cử chỉ của Tùng, đại tá Phương hiểu rằng hắn có thể đang lo sợ hình ảnh của mình bị phát tán, ảnh hưởng đến thể diện của gia đình, bố mẹ và bản thân. Đây là lúc hai mặt tốt và xấu, thiện và ác trong con người nam 9X đang đấu tranh mạnh mẽ.
Rồi đại tá Phương bất ngờ nắm chặt bàn tay từng vấy máu của nghi phạm giết người. “Lúc nắm tay của Tùng, tôi thấy tay anh ta lạnh và đang run lên”, Trưởng công an quận Thanh Xuân kể.
Phòng họp tầng 2 của “ngôi nhà số 7” im phắc. Thời gian như nhích từng giây, từng phút. Bất ngờ trước cái nắm tay của vị đại tá công an nên gương mặt Tùng biến sắc.
Nắm được tâm lý hoang mang, căng thẳng của nghi phạm, đại tá Phương nói với giọng nhẹ nhàng nhưng chắc gọn từng chữ: “Tùng, con nghe bác. Gia đình con tốt, bản thân con tốt. Con chưa từng có tiền án, tiền sự. Nhưng vì một phút nông nổi, bồng bột mà phạm tội. Vì vậy con nghe bác, thật bình tĩnh. Mình là đàn ông, dám làm dám chịu…”
Xung quanh, tất cả những người có mặt đều dõi theo cuộc đấu trí đầy tình người. Sự im lặng tiếp tục kéo dài thêm, đủ lâu để đánh thức suy nghĩ của kẻ thủ ác. Cuối cùng, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.
Trong suốt khoảng thời gian thẩm vấn, bàn tay của đại tá Phương không rời tay hung thủ.
Theo chia sẻ của Trưởng công an quận Thanh Xuân, khi về đến trụ sở công an, nghi phạm chắc chắn biết rằng cảnh sát đã có bằng chứng trong tay nên không thể chối cãi. Nếu nhìn ở tâm lý con người khi phạm tội, dù là tội lớn hay nhỏ thì điều đầu tiên nghi phạm nghĩ đến sẽ là gia đình. Chỉ ở bên gia đình họ mới được chở che, bênh vực.
Và có lẽ cái nắm tay ấy đã khiến đối tượng tin rằng, mình ở bên cạnh người thân nên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khép lại vụ án giết người, cướp tài sản đau lòng, gây bàng hoàng trong dư luận.
Theo T.An (An Ninh Thủ Đô)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (1 giờ trước)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (2 giờ trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (2 giờ trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (2 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (2 giờ trước)