Pháp luật
12/05/2020 09:29Khởi tố bí thư xã giết cháu họ để chiếm đoạt tiền 18 tỷ tiền bảo hiểm
Theo thông tin từ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Đỗ Văn Minh(49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội giết người, đồng thời đang làm rõ dấu hiệu phạm tội Xâm phạm mồ mả, hài cốt người khác của bị can này.

Trước đó, ngày 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo thông tin vụ án đang khiến dư luận bàng hoàng. Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin: Khoảng 5h sáng ngày 4/5, cơ quan công an nhận được tin báo có 1 chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy rụi tại quốc lộ 28, bên trong có 1 thi thể. Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy mẫu để giám định, xác định danh tính nạn nhân.
Ngày 4/5/2020, Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác lập ban chuyên án, huy động lực lượng để điều tra vụ án.
Đến ngày 9/5, Viện khoa học Kỹ thuật hình sự có kết quả giám định ADN. Kết quả khẳng định, thi thể nạn nhân trên xe không phải là ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, chủ xe; mà là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; là cháu vợ của Minh).
Sáng ngày 10/5, Công an tỉnh Đắk Nông bắt được đối tượng Đỗ Văn Minh đang lẩn trốn tại tỉnh Bỉnh Phước.
Tại cơ quan điều tra, ông Minh khai do đang nợ hơn 10 tỷ đồng và mất khả năng trả nên quyết định mua bảo hiểm sau đó giả chết. Việc này sẽ giúp ông có thể trốn nợ, còn người thân được lãnh 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.
Ngày 9/4, ông Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ hơn 200 triệu đồng/năm và đã đóng số tiền 212 triệu đồng cho bên bảo hiểm.
Lúc đầu, ông Minh vào nghĩa địa đào mộ lấy xác nhưng từ bỏ ý định giữa chừng. Sáng 3/5, bị can mua 1 can xăng, 2 can dầu bỏ sau thùng ôtô.
Chiều hôm đó, ông ta đến rẫy nhậu cùng nạn nhân Trần Nho Vương. Vương là cháu vợ của đối tượng, thường xuyên nấu cơm cho Minh khi đối tượng này qua thăm rẫy tại tỉnh Đắk Nông. Đợi đến đêm, ông Minh cầm rìu tấn công khiến cháu họ tử vong khi đang ngủ.
“Bản thân đối tượng cũng thấy cháu của mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do đối tượng nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình”, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông nói.
Đặt thi thể nạn nhân lên ghế sau xe bán tải, ông Minh tông xe vào cột mốc trên quốc lộ 28 để tạo hiện trường vụ tai nạn. Để mọi người nghĩ rằng mình chết cháy, bị can để lại đồng hồ, chìa khóa rồi phóng hỏa. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn sang tỉnh Bình Phước và theo dõi đám tang của mình qua camera tại nhà riêng.
PTH (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thông tin mới vụ Chủ tịch Công ty cổ phần nước GMT lừa đảo chiếm đoạt tài sản (18/07)
-
Đột quỵ "rất sợ" bài tập này: Cực dễ thực hiện, chỉ 10 phút/ngày cũng đem lại hiệu quả bất ngờ (18/07)
-
Ngoại tình với nhân viên bị bắt tại trận, CEO công ty tỷ đô gửi tâm thư (18/07)
-
Mắng chửi, đòi thu tiền đỗ xe tại vỉa hè nhà tang lễ ở Hà Nội, người phụ nữ lập tức "lên phường" nộp phạt (18/07)
-
Cầu thủ U23 Việt Nam hứa mang Cúp vô địch Đông Nam Á về nước (18/07)
-
Dự báo điểm chuẩn chi tiết từng ngành vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 (18/07)
-
Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc (18/07)
-
Tổn thất của Nga và Ukraine sau hơn 3 năm xung đột (18/07)
-
MU tăng giá Mbeumo lên 70 triệu bảng, "bom tấn" sắp nổ (18/07)
-
Á khoa khối C00 ở Thanh Hóa có mẹ làm ruộng, bố là công nhân (18/07)
Bài đọc nhiều




