-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
07/09/2015 17:24Khởi tố nữ dược sĩ bỏ thuốc sâu xuống giếng nhà hàng xóm
Nữ dược sĩ Phạm Thị Ngọc Chiến (38 tuổi) cũng là chủ quầy thuốc Tây Tường Vy trên đường Lê Duẩn, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.
Như báo Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 20-8, chị Lê Thị Nga (29 tuổi, hàng xóm, nhà sát vách quầy thuốc tây Tường Vy do Chiến làm chủ) giặt quần áo đã phát hiện trong nhà nồng nặc mùi thuốc trừ sâu.
![]() |
Phạm Ngọc Chiến |
Sau khi kiểm tra gia đình đã phát hiện mùi hôi nồng nặc thuốc trừ sâu bốc lên từ giếng trong nhà và mặt nước có sùi bọt màu trắng. Thấy vậy gia đình đã gọi điện báo công an, đồng thời đưa chị Nga, anh Đôn đi bệnh viện cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý.
Qua thu thập chứng cứ, lời khai của một số người liên quan, Công an thị xã Đồng Xoài xác định Phạm Thị Ngọc Chiến chính là thủ phạm gây ra vụ đầu độc. Biết không thể trốn thoát nên 15g ngày 21-8, Chiến đã đến công an đầu thú và bị tạm giữ hình sự.
Theo lời khai của Chiến tại cơ quan điều tra, đầu tháng 8-2015, thấy chị Lê Thị Nga và các thành viên trong gia đình thường phơi quần áo, dẻ lau phía trước nhà, cạnh quầy thuốc tây Tường Vy của Chiến, hơn nữa chị Nga còn cho con ruột thường xuyên đi vệ sinh trên vỉa hè trước quầy thuốc.
Do đó quầy thuốc mỗi ngày trở nên vắng vẻ vì bị che khuất tầm nhìn của khách. Thấy vậy nhiều khách hàng đến mua thuốc có phản ánh và Chiến phải vất vả đi dọn vệ sinh, từ đó cảm thấy bực mình hàng xóm “đáng ghét”.
Sau những lần thấy “ngứa mắt”, Chiến cũng đã góp ý với gia đình chị Nga nhưng gia đình chị Nga phớt lờ và mẫu thuẫn giữa hai bên mỗi ngày một căng thẳng.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vào sáng ngày 19-8, trong lúc Chiến đang bán thuốc thì bà Nga lại mang quần áo ra khu vực vỉa hè giáp ranh với quầy thuốc tây phơi khiến thị điên tiết và nảy sinh ý định hại gia đình hàng xóm.
Đến khoảng 14g cùng ngày, Chiến dự tính dùng chai thuốc trừ sâu được mua trước đó đổ vào ống nhựa thông hơi giếng nước của gia đình chị Nga để khiến gia đình chị Nga không thể sử dụng được giếng nước.
Theo Nhất Nguyên (Tuổi Trẻ)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (51 phút trước)




