-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Pháp luật
08/03/2016 18:08Khởi tố vụ án giết người vì lấy gà luộc trên mâm cúng
|
Chị Nguyễn Thị Quyên (vợ Thanh) kể lại diễn tiến vụ việc - Ảnh: Đức Trong |
Thấy vậy, Thanh đuổi theo xô ngã Ngọc nên hai bên xảy ra xô xát và nhóm của Ngọc cầm dao mở cổng vào nhà Thanh, bị Thanh dùng gậy tre đánh lại khiến Ngọc gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.
Bà Nhung cho biết việc phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án với hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người chỉ là ban đầu, trong quá trình điều tra cơ quan tố tụng sẽ tiếp tục làm rõ các tình tiết để truy tố đúng người, đúng tội.
Chúng tôi trở lại căn nhà xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Quyên - vợ Thanh kể lại câu chyện đau lòng của gia đình mình trong nước mắt.
Theo chị Quyên, hai vợ chồng chị làm nghề móc bọc tại bãi rác Trảng Dài. Khi bãi rác đóng cửa, hai vợ chồng đã bán đi căn nhà, vay thêm tiền, sắm chiếc xe tải nhỏ chở hàng đã hơn tháng nay, với mong muốn cuộc sống xung túc hơn.
Vì thế, hai vợ chồng tạm thời dọn về nhà ông Lê Hồng Đông (ba của Thanh) ở.
Hôm xảy ra vụ việc là nhằm 16 tháng Giêng, anh Thanh bày mâm cúng trước xe tải. Khi bày mâm xong, chưa kịp cúng thì nhóm thanh niên lạ mặt đến định giật lấy con gà luộc.
"Anh Thanh có nói lại với nhóm này là từ từ đã vì còn chưa cúng xong, gia đình cũng chẳng lấy lại gà đâu nhưng không hiểu sao hai bên vẫn lời qua tiếng lại. Nhóm thanh niên vứt con gà luộc, quay qua đá đổ mâm cúng, mọi người kịp can ngăn để tránh xảy ra ẩu đả” - chị Quyên kể lại.
Chị Quyên nói tiếp: “Tưởng chừng mọi chuyện đã xong khi tôi kéo anh Thanh vào nhà, khóa cổng lại, nhưng một hồi sau nhóm thanh niên lại cầm dao đến kiếm anh Thanh.
Lúc này, một thanh niên (sau này xác định là Ngọc - PV) vừa mở hé cổng, ló đầu vào là anh Thanh chụp lấy cây tre gần, đó đánh ngược lại khiến thanh niên đó gục ngã. Các thanh niên còn lại có người bỏ chạy, có người bảo cứ để Ngọc nằm đó, gọi công an đến làm việc.
Khi công an đến thì Ngọc đưa đi cấp cứu nhưng mấy ngày sau thì mất. Riêng anh Thanh bị công an địa phương mời lên làm việc rồi tạm giữ luôn.
Chị Quyên cho biết thêm trước mắt người cũng đã mất, gia đình chị cũng chạy vạy khắp nơi để lo viện phí trong mấy ngày Ngọc nằm viện và chi phí mai táng.
Theo Đức Trong - Ngọc Hậu (Tuổi Trẻ)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (1 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




