-
Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập -
Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý -
Vụ cháy nhà 5 người tử vong ở Hà Nội: Các nạn nhân là họ hàng, 2 người quen đến ở nhờ để chữa bệnh -
Cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân, cột khói đen bốc cao hàng chục mét -
FBI thông báo đã bắt giữ được người phụ nữ gốc Việt nằm trong danh sách truy nã đặc biệt vì gian lận hơn 100 triệu USD -
Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần từ đêm 17/9, cảnh báo lũ quét và sạt lở -
Nhân chứng kể lại những giờ phút hỗ trợ nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội -
Hiện trường vụ cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội khiến 5 người tử vong thương tâm -
Nam công nhân đột ngột gục xuống, tử vong trong hầm lò ở Quảng Ninh -
Căng thẳng Trung Đông leo thang: Iran tuyên bố hạ UAV Mỹ, Houthi cảnh báo Ả-rập Xê-út
Pháp luật
18/05/2020 21:02Khởi tố vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người chết ở Quy Nhơn
Trưa 18/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (sinh năm 1993, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án vụ hỗn chiến vào khuya 15/5 trước tòa nhà Trung tâm Thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến một người thiệt mạng.
Danh tính nạn nhân là Lê Đức Độ (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn).
Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến trên là do mâu thuẫn trong quá trình mua bán “cỏ Mỹ” giữa nhóm giang hồ có biệt danh “Lò Bò” và nhóm “Nhà Đèn” đều ở TP Quy Nhơn.
Theo điều tra, ngày 15/5, Lê Văn Khánh (ngụ phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) đến nhà Phước ở phường Đống Đa mua cỏ Mỹ đem về hút. Trên đường về, Khánh bị Huỳnh Văn Hiền (ở gần nhà Phước) chặn đánh với lý do không mua cỏ Mỹ của Hiền.
Tối cùng ngày, Khánh kể lại chuyện mình bị Hiền đánh cho bạn là Lê Minh Hòa biết. Ngay sau đó, Hòa, Khánh cùng bốn người bạn kéo đến nhà Huỳnh Văn Hiền đánh người này phải nhập viện cấp cứu.
Nghe tin anh ruột mình bị đánh, em của Hiền là Huỳnh Văn Hậu gọi điện thoại tới Lê Minh Hòa và hai bên hẹn nhau “huyết chiến”.
Khoảng 0h ngày 16/5, 2 nhóm thanh niên khoảng 30 người tụ tập mang theo hung khí hỗn chiến ở khu vực ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn. Hậu quả khiến Lê Đức Độ, một người trong nhóm của Huỳnh Văn Hậu bị chém gục tại chỗ, tử vong trong quá trình cấp cứu.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an TP Quy Nhơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đến hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét các đối tượng tham gia vụ đâm chém trên.
Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ ba xe máy do nhóm của Hậu bỏ lại, một khẩu súng cùng nhiều loại hung khí. Khám xét nhà Phước, Công an tỉnh Bình Định thu giữ 37 túi đựng cỏ Mỹ. Còn tại nhà Hiền, công an thu giữ 400 gram cỏ Mỹ.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngoài đối tượng Trần Anh Tuấn bị bắt khẩn cấp, 4 đối tượng liên quan tới vụ việc trên đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Màn phát sóng trực tiếp khiến tuyên bố “ngủ 30 phút mỗi ngày suốt 17 năm” bị nghi ngờ (1 giờ trước)
- Điểm trường mầm non ở Thanh Hóa chi chít vết nứt, cô trò nơm nớp lo sập (1 giờ trước)
- Mẹ ruột Hoài Linh hờn dỗi trách khéo vì con trai vừa về nước đã chưa qua thăm (1 giờ trước)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam vào danh sách ứng viên HĐQT công ty cảng (1 giờ trước)
- Phát lệnh truy nã CEO Box Việt Nam Bùi Bá Hiến vì hành vi xâm phạm bản quyền (1 giờ trước)
- Cristiano Ronaldo vật ngã đối thủ trong trận thua đậm ở cúp châu Á (1 giờ trước)
- OpenAI lộ "góc khuất": Thuê hàng trăm nhân sự đọc hội thoại của người dùng ChatGPT (1 giờ trước)
- Xôn xao nam sinh lớp 7 lên tiếng sau khi hành hung mợ, câu chuyện phía sau gây chú ý (1 giờ trước)
- Vai diễn của Vân Dung trong Mùa hè năm ấy gây tranh cãi dữ dội (2 giờ trước)
- Một chiếc bánh trung thu có thể tương đương 5 bát cơm, ăn thế nào để không tăng cân? (2 giờ trước)