-
Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại -
Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa -
Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM -
Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 -
Lũ rút, hàng trăm ha cây trồng ở Thanh Hóa hư hại, người dân lo mất trắng -
Mẹ quên đưa con đến nhà trẻ, bé gái 18 tháng tuổi tử vong trong ôtô -
Thời điểm dùng lăn khử mùi đúng cách theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu -
62 tuổi, tối nào cũng uống một chai bia, người đàn ông bàng hoàng khi đi khám -
12 phút chạy đua cứu nam thanh niên đuối nước dưới chân cầu Long Biên -
Giải mã vụ nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ biệt tăm hơn 10 ngày: Rời đi vì gánh nặng nợ nần
Pháp luật
08/06/2022 15:44Khống chế gã 'ngáo đá' kích điện hàng rào 'bẫy' công an
Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Biên Cương (SN 1976, ngụ khu phố 2, phường Phước Long A, TP Thủ Đức) về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.
Trước đó, khoảng 11h30 trưa ngày 2/6, Cương có biểu hiện “ngáo đá” rồi có hành động đuổi hết người thân ra khỏi nhà. Sau đó, đối tượng thấy 2 người dân đang đứng trước nhà thì lấy ná cao su bắn đạn bi sắt nhắm bắn khiến 2 nạn nhân bị gây thương tích ở vùng mặt và mắt.
Nhận tin báo, Công an phường Phước Long A phân công Thiếu tá Huỳnh Trúc Sang mặc quân phục xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Khi đồng chí Sang đến hiện trường, yêu cầu Cương về trụ sở làm việc thì đối tượng có hành vi thách đố, dùng ná bắn và dùng kéo ném vào người đồng chí Sang.
Thiếu tá Sang sau đó gọi điện về đơn vị cử thêm lực lượng xuống hỗ trợ. Khi lực lượng tăng cường xuống đến nơi thì Cương liên tục bắn ná chống trả, sau đó Cương chạy vào nhà chốt cửa, cố thủ bên trong.
Trước sự liều lĩnh, manh động của đối tượng, Công an phường đã báo cáo lên lãnh đạo Công an TP Thủ Đức để tăng cường lực lượng chuyên nghiệp xuống hỗ trợ.
Ngay sau đó các trinh sát của Đội cảnh sát ma túy Công an TP Thủ Đức xuống phối hợp với công an phường triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Sau nhiều giờ thuyết phục không được, Cương vẫn cố thủ bên trong. Bất ngờ, từ bên ngoài hàng rào, một trinh sát phát hiện đối tượng có hành vi dùng cần câu cá bằng hợp kim có quấn dây điện kích điện vào hàng rào sắt để gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng. Rất may là vào thời điểm này chưa người nào tiếp xúc hàng rào nên không ai gặp nguy hiểm.
Sau khi cắt hệ thống điện vào nhà Cương, đến khoảng 15h30 cùng ngày, các trinh sát đột kích vào bên trong nhà thì phát hiện Cương đang có hành vi dùng dây dù tự tử, nên ngăn chặn kịp thời.
Bước đầu, công an xác định Sang dương tính với ma tuý. Đối tượng đã gây thương tích cho Nguyễn Đức Duy (SN 2000, quê phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Trần Ngọc Minh (SN 2000, ngụ phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) vì cho rằng hai anh Duy, Minh là công an mặc thường phục đến để đưa mình đi cai nghiện bắt buộc.
Được biết, Sang từng có 2 tiền án và tiền sự liên quan đến ma túy và cố ý gây thương tích.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Nam ca sĩ Hàn Quốc vừa mở TikTok đã bị xóa tài khoản, quá khứ phạm tội bị nhắc lại (14:30)
- Ngành ô tô Đức chao đảo vì bài toán chi phí: Mercedes-Benz cảnh báo nguy cơ đóng cửa hai nhà máy (14:26)
- Vết nứt dài hơn 1km đe dọa hàng chục hộ dân, trường học ở Thanh Hóa (14:19)
- Texas ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá dầu diesel tăng vọt (14:17)
- Làn sóng xe Trung Quốc áp đảo đường đua Ôtô thế giới của năm 2027 (14:03)
- Cha gần 70 tuổi định chia đất cho 3 con rồi đi thuê nhà, câu nói của con trưởng khiến ông rưng rưng (14:00)
- Ông Trương Minh Huy Vũ được phê chuẩn giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (52 phút trước)
- Đại học thuộc khối Ivy League hàng đầu của Mỹ chấn động trước bê bối hiếp dâm tập thể (55 phút trước)
- Tự uống An Cung phòng đột quỵ, coi chừng lỡ ‘giờ vàng’ cấp cứu (57 phút trước)
- Thanh Hóa: Xử lý hai học sinh đi xe máy điện lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 45 (1 giờ trước)