-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
19/03/2022 20:45Không có tiền thuê trọ, mẹ nghèo gửi con gái 3 tuổi đi ngủ nhờ, ngờ đâu lại là 'đem trứng cho ác'
Theo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 18/3, phiên tòa kín xét xử sơ thẩm Nguyễn Quốc Lâm về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Lìu Gia Siêu về tội che giấu tội phạm đã được TAND tỉnh Bình Thuận tiến hành. Nạn nhân là con gái chị H. (ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Theo thông tin chia sẻ trên báo Bình Thuận, H. vì không có nổi tiền thuê phòng trọ nên thường xuyên phải ngủ vạ vật nơi vỉa hè, hành lang. Chị còn "cắp nách" theo một con gái nhỏ sinh năm 2019. Sau khi quen biết vợ chồng Lâm một thời gian, vào những ngày trời trở gió, chị thương con nên đưa tới xin gửi ở nhà Lâm, để con không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như mình.
Vào tối 16/4/2021, chị H. đem con đến nhà Lâm gửi nhờ, còn bản thân chị ngủ nhờ ở hành lang Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong cách đó 500m. Sáng sớm hôm sau, Lâm dậy thấy con chị H. đang nằm ngủ trên nền nhà gần tấm nệm của vợ chồng hắn thì thú tính nổi lên.
Gã bệnh hoạn đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé 3 tuổi. Em bé sợ hãi khóc lớn làm vợ Lâm tỉnh giấc, bà chạy đến đẩy Lâm ra.
Đúng lúc đó, chị H. tới đón con thì nghe thấy tiếng khóc nên xô cửa xông vào, phát hiện trên người con có máu.
Bà mẹ nghèo vội đưa con gái nhỏ đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu, các bác sĩ xác định bé bị xâm hại rất nghiêm trọng nên chị H. đến cơ quan công an tố cáo.
Sau sự việc, kẻ bệnh hoạn Nguyễn Quốc Lâm liền nhanh chóng bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, đối tượng lâm nhờ em rể là Lìu Gia Siêu (ngụ tại Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) tìm hộ chỗ ở và cho mượn tiền. Khi Siêu biết vụ việc của Lâm, Siêu không giúp Lâm song cũng không báo công an.
Đến ngày 18/4/2021 khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì Nguyễn Quốc Lâm bị bắt.
"Thời điểm bị bắt, công an phát hiện Lâm viết sẵn thư tuyệt mệnh và một số thuốc ngủ. Hắn khai đang chuẩn bị đi Phú Quốc để tìm cách sang Campuchia lẩn trốn. Lìu Gia Siêu sau đó đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú về hành vi che giấu tội phạm", báo Bình Thuận cho biết.
Ngày 18/3 vừa qua, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Nguyễn Quốc Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, TAND tỉnh Bình Thuận sau đó tuyên phạt hắn 20 năm tù giam. Còn Siêu bị tuyên 6 tháng 4 ngày tù, bằng với thời gian tạm giam và được trả tự do tại tòa.
Được biết, năm 2013, Nguyễn Quốc Lâm từng bị TAND huyện Tuy Phong xử phạt 18 tháng tù về tội hiếp dâm, đã chấp hành xong hình phạt tù.
Theo Quỳnh Trang (Saostar.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)