-
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại -
Áp lực bủa vây Thủ đô trong cuộc chiến xử lý hàng triệu tấn phế thải xây dựng -
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi -
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa
Pháp luật
27/08/2024 16:17Kí ức rùng rợn nơi động quỷ xứ người: Những lá thư kêu cứu về Việt Nam

Tiếng kêu cứu từ đặc khu Tam giác vàng
Đã hơn một năm trôi qua nhưng Trung tá Phan Văn Yên, Phó trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vẫn chưa quên được cảm giác khi tận mắt xem nhìn những vết thương trên thân thể các nạn nhân trong đường dây mua bán người. Những cô gái chỉ mới 13, 15 - độ tuổi ngây thơ, trong sáng nhưng đã bị ép tiếp khách, đánh đập, hành hạ, tay, chân chi chít sẹo.
"Có những em về đến cửa khẩu Cầu Treo là òa khóc. Nhìn trên tay, chân đầy sẹo là hiểu những nỗi đau mà các em đã trải qua thế nào", Trung tá Yên nói.
Trung tá Yên cho hay, khoảng đầu năm 2023, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh liên tục nhận được những lá thư kêu cứu của nhiều nạn nhân gửi về từ Bokeo (Lào). Những lá thư mang về Việt Nam qua các nạn nhân bỏ trốn được hoặc được gửi qua những người từng gặp các nạn nhân tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng. Khi về đến cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, những lá thư này đã được chuyển tới Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.
Từ những dòng chữ nguệch ngoạc trên, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh xác định, có một đường dây mua bán người tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng nên đã báo cáo cấp trên, chủ trì, phối hợp với các chức năng giải cứu những nạn nhân này.
Từng là trinh sát ma tuý, bám vùng biên giới tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo giáp ranh với nước bạn Lào, Trung tá Yên hiểu rõ địa hình và đặc điểm tình hình các loại tội phạm ở khu vực này. Anh và đồng đội xác định việc giải cứu các nạn nhân sẽ vô cùng khó khăn khi địa bàn hoạt động của bọn buôn người kiêm "má mì" nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, thủ đoạn của bọn chúng còn rất đỗi tinh vi, thường xuyên thay tên đổi họ, thay đổi địa điểm hoạt động ngay khi có "động". Trong khi, hàng chục nạn nhân lại đang bị "giam lỏng" trong tay bọn chúng. Giải cứu nhưng làm sao để an toàn nhất cho các nạn nhân, an toàn nhất trên đất nước bạn là điều khiến ban chuyên án phải "căng não".
Sau một thời gian trinh sát, tháng 5/2023, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tổ chức giải cứu thành công 06 nạn nhân quê Hà Tĩnh. Đây là những nạn nhân đầu tiên được giải cứu đưa về Việt Nam an toàn. Sau cuộc giải cứu này, nắm được thông tin, nhiều nạn nhân tiếp tục gửi thư kêu cứu về quê nhà.
Mở ra chuyên án buôn người mới
Từ cuộc giải cứu 06 nạn nhân của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, những thông tin, manh mối của đường dây mua bán người dần "hiện hình". Cơ quan điều tra xác định, có một đường dây mua bán người, lừa đảo quy mô lớn mà nạn nhân là các công dân Việt Nam đang hoạt động âm thầm tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Bằng quyết tâm cao, sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng, một chuyên án đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh xác lập, quyết tâm triệt phá.
Cuối tháng 5/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và lực lượng chức năng Lào tiếp tục giải cứu thành công, đưa 36 công dân Việt Nam (trong đó có 22 người Hà Tĩnh) từ Bokeo về nước an toàn. 4 đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia cũng đã bị bắt giữ. Các nghi phạm gồm: Lê Xuân Thành (35 tuổi), Lê Anh Tuấn (34 tuổi), Dương Anh Điện (38 tuổi), cùng trú tại Tx.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Thanh Trầm (46 tuổi), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2023, Lê Xuân Thành và Lê Anh Tuấn sang Lào làm việc cho một tổ chức tội phạm người Trung Quốc tại đặc khu kinh tế Bokeo (thuộc tỉnh Bokeo, Lào). Thành và Tuấn được giao nhiệm vụ sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người Việt Nam đầu tư vào các app lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 11/2023 đến 4/2024, Thành cùng đồng bọn dùng mạng xã hội để tuyển dụng người sang Thái Lan lao động bằng lời hứa "việc nhẹ lương cao". Với phương thức, thủ đoạn này, đường dây do Thành và đồng bọn cầm đầu đã đưa 22 người Hà Tĩnh qua cửa khẩu Tây Trang (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đến đặc khu kinh tế Bokeo và giao cho tổ chức tội phạm người Trung Quốc.
Số người này bị chúng ép làm việc bằng cách lập tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam. Họ còn bị thu hết hộ chiếu, giam lỏng, đánh đập và không trả lương. Nếu không chịu làm việc thì bị ép gọi điện về cho người nhà tại Việt Nam để đòi tiền chuộc...
Theo Bùi Thị Ngân (Nguoiduatin.vn)
- Thoát chết khó tin: Phi công tiêm kích F-15E Mỹ hai lần bị bắn hạ trong hơn một tháng (1 giờ trước)
- Chung cư cũ tại TP.HCM tăng giá mạnh nhờ “ăn theo” dự án cao cấp (1 giờ trước)
- Huỳnh Tông Trạch tuyên bố không kết hôn, vô tư tận hưởng khối tài sản khủng ở tuổi 45 (1 giờ trước)
- Những trường hợp giao dịch chuyển khoản có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh (1 giờ trước)
- Messi và nhiều đồng đội Argentina phải tập riêng trước World Cup (1 giờ trước)
- Mưa lớn xuất hiện tại Bắc Bộ, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới có hiện tượng đan xen lạ thường (1 giờ trước)
- Tùng Dương nói gì khi bị fan Sơn Tùng tràn vào trang cá nhân vì bài đăng về chim Lạc? (1 giờ trước)
- Bí ẩn phía sau bàn tay dày 8 cm của võ sư luyện thần công Kim Dung (1 giờ trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin chính thức được tự do hoàn toàn nhờ sắc lệnh đặc xá (1 giờ trước)
- Bí ẩn Lãnh đạo tối cao Iran và bước ngoặt trên bàn đàm phán với Mỹ (2 giờ trước)