-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
30/06/2019 15:58Kiếm tiền đơn giản, bà mẹ ba con trả giá bằng cả tính mạng
Mới đây TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Thị Thanh Thuỷ (SN 1980, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, HĐXX còn phạt bổ sung bị cáo 10 triệu đồng sung quỹ nhà nước.
Thuỷ có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo được cơ quan chức năng ghi nhận, nhưng do số lượng ma tuý Thuỷ mua bán quá lớn, hơn 2.173 gram, nên HĐXX đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất.
Theo hồ sơ, Thuỷ có ba con và đã ly hôn chồng. Để kiếm tiền mà nhàn thân, Thuỷ nhận tiền đi mua ma tuý cho một cặp vợ chồng để họ bán lại. Cụ thể chiều ngày 8-11-2018, tại khu vực đường Võ Văn Bích (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) Thuỷ bị công an bắt quả tang và thu giữ trong cốp xe hai gói heroin có trọng lượng hơn 2.098 gram...
Thuỷ khai nhận thông qua mối quan hệ xã hội quen biết vợ chồng tên Long (không rõ lai lịch) ở khu vực quận 8 và một người đàn ông (cũng không rõ lại lịch) là những người mua bán trái phép chất ma tuý với nhau. Tháng 10-2018, vợ chồng Long nhờ Thuỷ mua heroin dùm trả công cho Thuỷ 5 triệu đồng/ bánh heroin. Thuỷ đã thực hiện được hai lần thì bị bắt.
Lần thứ nhất ngày 30-10-2018, Thuỷ nhận 30 triệu đồng từ vợ chồng Long xong gọi điện cho người đàn ông kia hẹn địa điểm mua 1 bánh heroin. Nhận hàng xong Thuỷ đem về nhà cất giấu. Hôm sau, vợ chồng Long đến nhà nhận "hàng" và đưa tiếp 120 triệu để trả cho người bán. Sau khi trả tiền, Thuỷ được người này trả công 5 triệu.
Lần thứ 2 trưa 8-11-2018, vợ chồng Long hẹn Thuỷ ở khu vực bến xe quận 8 giao 400 triệu đi mua sáu bánh heroin và sẽ trả công 30 triệu. Đến chiều cùng ngày sau khi mua hàng ở khu vực đất đỏ gần nhà bỏ vào cốp xe về thì bị bắt như trên.
Thuỷ khai Thuỷ biết nhận tiền của vợ chồng Long để mua ma tuý về họ bán lại nhưng bán thế nào thì không rõ. Do lời khai Thuỷ về những người liên quan không rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh để làm rõ...
Theo Hoàng Yến (Pháp Luật TP.HCM)
- Giá vàng lên đỉnh hai tuần, dầu vượt mốc cao nhất hơn 6 tuần (09:44)
- Mỹ mở thêm đợt không kích Iran, tàu chở dầu tiếp tục bốc cháy gần eo biển Hormuz (09:31)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)