-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
23/11/2020 20:57Kinh hoàng lời kể nạn nhân 14 tuổi bị chủ quán bánh xèo 'tra tấn': Bị đánh đập nhiều lần bằng chày đập đá và cạo vảy cá khiến cơ thể thương tích nặng nề, tinh thần hoảng loạn
Trưa 23/11, chúng tôi có mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh) ghi nhận bệnh nhân Trương Quang D. đang nằm trên giường, với tinh thần mệt mỏi, thân mình chi chít các vết thương với nhiều kích cỡ. Bên cạnh D. là một cán bộ công chức của xã Yên Trung, huyện Yên Phong - nơi bệnh nhân làm việc, luôn có mặt để chăm sóc và theo dõi sức khỏe bệnh nhân.
Vị cán bộ này cho hay, lãnh đạo xã cử người chăm sóc D, từ khi được đưa vào bệnh viện để thăm khám. Hiện tại, bệnh nhân D. vẫn chưa có người giám hộ, mà chỉ có một người anh trai cùng làm việc cho chủ quán ở cơ sở khác.
Qua trao đổi nhanh, D. cho biết, sau 2 ngày nằm viện, hôm nay em đã có thể ăn hết một suất cơm do những người cùng phòng mang đến.
Theo D., hơn hai tháng trước, cậu bé được anh trai ruột về quê đón ra Bắc Ninh, đưa vào quán bánh xèo của chị Tuyết ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong làm việc và ăn ở tại chỗ. Công việc ban đầu D. được giao làm bưng bê đồ ăn, rửa bát và thu dọn quán.
Cùng làm việc và ăn ở tại chỗ với D. còn có bạn hơn tuổi tên là Đ. đều có chung cảnh ngộ.
D. kể, từ tháng 10 vừa qua, em bị chủ quán quát mắng thậm tệ và bị đánh đập nếu không vừa ý chủ.
"Cứ mỗi khi bực tức hoặc thấy em không làm được việc là cô ấy véo tai, tát vào mặt, đá vào người và dùng chày đập đá đánh vào đầu, lưng. Có lần em bị chủ quán dùng cái cạo vảy cá đánh thẳng vào lưng nên đến giờ khắp lưng vẫn còn lỗ chỗ.
Ông chủ quán cũng đánh em nhưng thường đánh bằng tay, chân, không dùng hung khí. Chủ lôi em ra phía đằng sau đánh",
Cậu bé bật khóc nói tiếp: "Liên tiếp trong thời gian qua, ngày nào em cũng bị đánh. Có ngày em bị đánh từ sáng đến tối. Từ đó em cũng không được ăn cơm như mọi khi mà chỉ hôm nào có bánh xèo khách ăn thừa em mới được ăn", D. nói.
Theo nạn nhân, mới đây nhất chủ quán đã dùng dĩa nấu bánh xèo còn nóng nguyên đập thẳng vào cánh tay khiến D. bị phồng rộp, chảy máu dù van xin nhưng vẫn không được tha. Sau sự việc này D. tận dụng lúc 17h ngày 21/11 chủ quán đi đón con nên đã bỏ chạy ra ngoài.
Sau khi rời khỏi quán, D. không biết đường nhưng cứ đi theo phản xạ, khoảng 4 tiếng đồng hồ sau đó thì được hai công nhân đưa về nhà cho ăn uống, trình báo cảnh sát.
Cũng như lời anh trai từng nói về hoàn cảnh gia đình, D. cho hay, đây là lần đầu tiên em rời quê hương để đi kiếm ăn. Mẹ mất sớm, bố bị bệnh không có khả năng nuôi hai anh em. D. là con út trong gia đình có ba anh em, anh trai cả năm nay 18 tuổi. Học hết lớp 8, D. phải nghỉ học do không có tiền đóng học phí và phải chăm bố bệnh tật nằm một chỗ.
Theo lãnh đạo khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Yên Phong, lúc nhập viện D. bị nhiều vết thương khắp người và tinh thần hoảng loạn. Hiện sức khoẻ em đã ổn định nhưng cần điều trị thêm khoảng 10 ngày.
Sáng cùng ngày, chúng tôi cũng đã trực tiếp gặp gỡ Trương Quang Dương (anh trai nạn nhân D.), thanh niên này cho biết, anh chỉ được biết sự việc vào tối hôm 21/11 khi chủ quán gọi đến bệnh viện chăm em.
Tỏ ra bênh vực cho nữ chủ quán, Dương cho rằng, bản thân em trai cũng không được "ngoan" nên mang ra Bắc Ninh để phụ việc. Dương cũng cho rằng, em trai mình bị cũng bị một nam thanh niên làm cùng dụ chơi bời, khiến chủ quán bực tức...
Trước đó, ngày 23/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 34 tuổi, chủ quán bánh xèo Miền Trung để làm rõ hành vi hành hạ hai nhân viên của quán.
Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên vẫn bị tạm giữ, vị lãnh đạo cho hay.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu D. là nạn nhân, cảnh sát đang giám định thương tật và tiếp tục xác minh thêm trường hợp một nạn nhân cùng làm việc tại đây.
Theo Anh Đức ( Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (16:37)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (42 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (51 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (57 phút trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (57 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (1 giờ trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)