-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
12/10/2017 22:24Kỹ sư đi trình báo mất trộm thì... bị bắt giữ
Một kỹ sư xây dựng lẩn trốn 25 năm, khi ra công an xã trình báo mất trộm thì bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM (PC52) bắt giữ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Năm 1991, Dương Hoàng Khanh (46 tuổi, quê Nghệ An) là công nhân xây dựng công trình ở đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình.
Tối 11-7-1991, Khanh mượn chiếc Cub 78 (Nhật) của một gia đình gần đó, nói là để chạy đi quận Bình Thạnh nhận thêm công trình xây dựng.
Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Khanh chạy đi Long Khánh, Đồng Nai cầm cố lấy 3 chỉ vàng rồi trốn biệt. Giá trị chiếc xe máy tại thời điểm năm 1991 là hai cây vàng, tương đương 8 triệu đồng. Bốn ngày sau khi cho mượn xe, chủ xe trình báo công an phường.
Năm 1992, Công an quận Tân Bình đã khởi tố bị can đối với Khanh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra quyết định truy nã.
24 năm sau, tháng 7-2016, Cục Truy nã tội phạm C52 Bộ Công an đã bắt được Khanh tại tỉnh Bình Phước, giao Công an quận Tân Bình xử lý.
Trong khi chờ kết quả định giá tài sản, cơ quan chức năng tạm cho Khanh cam kết và cho gia đình bảo lãnh. Tuy nhiên, sau đó Khanh bỏ trốn nên tháng 9-2016, Công an quận Tân Bình tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Khanh.
Tháng 3-2017, Khanh bị mất trộm tài sản nên đã đến Công an xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre trình báo. Từ đây, Phòng PC52 Công an TP.HCM lần được manh mối do Khanh không thay tên đổi họ. Nhờ chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh, đến tháng 5-2017 thì bắt được Khanh.
Suốt 25 năm bị truy nã, Khanh đã học xong đại học chuyên ngành kỹ thuật cầu đường. Do tính chất nghề nghiệp nên Khanh thường di chuyển từ công trình này đến công trình khác ở nhiều tỉnh, thành.
Cuối tháng 9-2017, TAND quận Tân Bình, TP.HCM xử phạt đã tuyên phạt Khanh 12 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Vợ chồng người bị hại đã nhận 10 triệu đồng tiền khắc phục hậu quả và bãi nại cho Khanh.
Theo Phương Loan - Nguyễn Tân (Pháp Luật TPHCM)








- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (27 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (31 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (34 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (35 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (51 phút trước)




