-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Pháp luật
10/09/2018 20:45Lá thư cuối cùng của người chồng giết vợ rồi phi tang xác xuống sông
Cuộc đời chìm nổi của nghi phạm
Liên quan đến vụ án chồng sát hại vợ rồi phi tang xác gây rúng động Cao Bằng, PV Báo Gia đình & Xã hội đã ghi nhận thêm nhiều thông tin về nghi phạm Triệu Văn Hải (42 tuổi, ở phường Sông Hiến). Theo đó, Hải là người có học thức và công việc bác sĩ được nhiều người ngưỡng mộ.
Trước khi trở thành vợ chồng chị Đặng Thị H. (30 tuổi), Hải từng có một đời vợ và 2 người con (1 Trai, 1 gái). Trước đây, Hải sống ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).
Thời điểm còn chung sống với người vợ đầu là giáo viên, Hải học và tốt nghiệp trường Trung cấp Y khoa sau đó về công tác tại bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình.
Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, Hải đã học thêm 4 năm đại học, 2 năm chuyên khoa I. Mỗi lần Hải đi học đều gặp biến cố về gia đình. Lần Hải đi học đại học ở Hà Nội thì vợ Hải đâm đơn ra tòa đòi ly hôn (lúc này Hải mới có 1 cô con gái lớn).
Tuy nhiên, sau khi được gia đình hai bên khuyên răn, người vợ của Hải đã quay lại và không đòi ly hôn nữa. Sau khi học xong đại học, Hải quay lại Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình công tác với chuyên khoa Tai Mũi Họng.
Đến năm 2014, Hải tiếp tục đi học cao học tại Hà Nội. Lúc này, vợ Hải tiếp tục đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Nguyên nhân người vợ đầu hai lần đâm đơn ly hôn được xác định do Hải có tính vũ phu, thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ” nên mặc dù có hai con chung, nhưng người này vẫn một mực từ bỏ Hải.
“Hải sinh sống với vợ cũng như thường xuyên bạo hành vợ nên người vợ đã đòi ly hôn”, một người dân chia sẻ. Với vẻ ngoài điển trai, lại có công việc ổn định nên ngay sau chia tay với người vợ đầu, Hải nhanh chóng bắt mối và quen một cô gái khác sắp tiến tới hôn nhân thì lại đổ vỡ. Nguyên nhân cũng do Hải vũ phu.
Trong thời gian đi học cao học ở Hà Nội, Hải được mai mối giới thiệu quen và yêu chị Đặng Thị H. Vào tháng 4 năm nay, Hải và chị Hiếu làm đám cưới và về sinh sống trong căn nhà mới xây tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng.
Khi yêu và cưới chị H., Hải đã chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình ra Bệnh viện đa khoa TP.Cao Bằng từ tháng 10/2017.
Ông Trương Văn Hoàn, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng) - nơi Hải làm việc cho biết, Hải là bác sĩ của khoa Ngoại nhưng anh không tham gia vào các kíp phẫu thuật của khoa. Trong quá trình làm việc, nhiều khi anh Hải là người nhẫn nhịn so với đồng nghiệp và chưa từng bị bệnh nhân phản ánh về vấn đề gì. Thậm chí, một số mâu thuẫn nhỏ trong khoa, anh Hải không phản ứng gì, để mọi chuyện cho qua.
Do đó, khi nghe tin Hải là người ra tay sát hại vợ, phi tang xác, ban lãnh đạo Bệnh viện và các bác sĩ trong Bệnh viện đều rất sốc.
"Con là đứa bất hiếu..."
Tìm về quê của Hải ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, chúng tôi được anh Triệu Văn Hùng (em trai của Hải) chia sẻ thêm nhiều thông tin về sự việc.
heo đó, khoảng đầu tháng 9, anh Hùng nhận được điện thoại từ Bệnh viện đa khoa thành phố Cao Bằng thông tin 2 ngày nay không thấy anh Hải đến bệnh viện làm việc.
Ngay sau khi nhận được tin, vào khoảng 9h sáng anh đã cùng vợ từ xã Tam Kim lên anh trai ở trên thành phố Cao Bằng. Tại đây, anh gặp một số người nhà của chị H.
“Khi đến nơi, chúng tôi quan sát thấy nhà đóng cửa, quần áo vẫn phơi bên ngoài. Nhìn qua khe cửa thấy trong nhà có chén bị vỡ ở nền nhà. Thấy cảnh tượng đó, tôi đã bàn với một số người nhà bên chị H. thống nhất phá cửa vào trong nhà. Khi vào trong thì chúng tôi thấy cảnh tượng rất kinh hoàng.
Chén bị vỡ dưới nên nhà cùng một số vết máu ở nền và trong nhà vệ sinh. Đặc biệt, tại đây, anh Hải có để lại một lá thư viết tay”, anh Hùng cho hay.
Ngay sau đó, anh Hùng đã bàn với mọi người là sự việc rất nghiêm trọng nên gọi công an trình báo về sự việc tại nhà anh trai mình.
Chia sẻ về lá thư viết tay của Triệu Văn Hải để lại, anh Hùng cho hay, lá thư viết tay của Hải rất khó đọc bởi chữ hơi loằng ngoằng nhưng anh đọc được một số nội dung bên trong đó.
“Kể từ khi lấy vợ về hai vợ chồng cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn, khục khoặc trong gia đình nên cuộc sống không được hạnh phúc.
Ngoài ra, khi xảy ra sự việc này, anh Hải cũng ý thức được sẽ bị kết tội và hết đời. Cuối thư, anh nói mình là đứa con bất hiếu trong gia đình và nhờ tôi chăm sóc mẹ già”, anh Hùng chia sẻ.
Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)
- Lai Châu có Chủ tịch UBND tỉnh mới: Ông Hà Quang Trung (17:09)
- Đây là chiếc Galaxy S cao cấp full tính năng giá rẻ nhất tháng 11, được chuộng hơn nhiều iPhone Air (1 giờ trước)
- Thủ môn Indonesia bị lừa sang Campuchia, ép làm việc tại ổ lừa đảo? (1 giờ trước)
- Hương Giang mang áo dài trắng lên Miss Universe 2025: "Giấc mơ thanh xuân" khiến khán giả rơi nước mắt (1 giờ trước)
- Hành trình cổ tích: Bóng đá Haiti trỗi dậy giữa địa ngục tội phạm để giành vé dự World Cup (1 giờ trước)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (1 giờ trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi hơn 170 căn nhà, vẫn chưa thể khống chế (1 giờ trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (1 giờ trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (1 giờ trước)