-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Pháp luật
19/05/2026 10:25Lâm Đồng: Khẩn trương điều tra vụ nam sinh lớp 8 tự tử, nghi bị bạo lực và tống tiền học đường
Ngày 19/5, ông Trần Nhật Thi – Chủ tịch UBND xã Di Linh (Lâm Đồng) xác nhận, chính quyền địa phương đã chính thức nắm được thông tin về việc một học sinh trên địa bàn tự tử và đang được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân trong vụ việc thương tâm này là em Đ.M.H, hiện đang là học sinh lớp 8 thuộc trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh).

Bà Trần Kim Vân, mẹ ruột của em H., đau đớn chia sẻ, vào ngày 15/5, gia đình bàng hoàng phát hiện con trai có hành động dại dột ngay tại nhà riêng. Dù đã được tức tốc đưa đi bệnh viện nhưng tính đến thời điểm hiện tại, em H. vẫn đang phải nằm cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM trong tình trạng vô cùng nguy kịch là hôn mê sâu và chết não.
Theo những lời bộc bạch trong nước mắt từ phía gia đình, nguồn cơn đẩy em H. vào bước đường cùng xuất phát từ việc em thường xuyên bị một nhóm học sinh cùng trường tổ chức đánh đập dã man. Không dừng lại ở việc bạo lực thể xác, nhóm học sinh này còn ép buộc H. mỗi ngày phải "cống nộp" một khoản tiền mặt dao động từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng cho một thành viên trong nhóm.
Quy định ngầm tàn nhẫn được đặt ra là nếu ngày hôm nay số tiền nộp không đủ, khoản "nợ" này sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Vì hoàn cảnh không có tiền, cậu học trò lớp 8 đã phải lén lút đi nhặt ve chai để chắt chiu từng đồng nhằm có tiền "cống nộp" theo yêu cầu. Cứ mỗi lần không đưa đủ số tiền bị áp đặt, H. lại tiếp tục hứng chịu những trận đòn roi, chửi bới và đe dọa khủng bố tinh thần ngay tại khuôn viên trường học cũng như trên suốt đoạn đường đi học về. Đáng hận hơn, nhóm đối tượng này liên tục đe dọa rằng nếu H. dám hé răng kể lại sự việc cho bố mẹ hoặc người thân biết thì sẽ phải nhận những trận đòn nặng nề hơn. Do quá sợ hãi trước những lời hăm dọa, suốt một thời gian dài, nam sinh tội nghiệp đã chọn cách âm thầm chịu đựng sự tra tấn này một mình.
Một chi tiết khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc và uất nghẹn là việc giáo viên chủ nhiệm của em H. được cho là từng trực tiếp chứng kiến cảnh học trò của mình bị đánh bằng mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, thay vì có biện pháp xử lý triệt để hoặc thông báo khẩn cấp cho gia đình hai bên phối hợp giáo dục, cô giáo này lại chỉ gọi riêng hai học sinh vào phòng để nói chuyện nội bộ, khiến chuỗi bi kịch của em H. vẫn âm thầm tiếp diễn.
Ngay sau khi đưa con trai đi cấp cứu tại bệnh viện, gia đình em H. đã lập tức trình báo sự việc lên Công an xã Di Linh, đồng thời phản ánh trực tiếp tới ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Du.
Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Bá – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh) cho biết, phía nhà trường đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh và điều tra làm rõ ngọn ngành sự việc. Bên cạnh đó, đại diện ban giám hiệu nhà trường cũng đã lặn lội đến tận bệnh viện nơi em H. điều trị để thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình nạn nhân.
Sự việc đau lòng của nam sinh lớp 8 hiện đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook và nhận được sự quan tâm, phẫn nộ lớn từ công luận. Trước tình hình đó, ông Trần Hồng Quyết – Bí thư Đảng ủy xã Di Linh cho biết, Ban Thường vụ xã đã nắm bắt sát sao tình hình và chỉ đạo các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc để tiến hành điều tra, xác minh.
Ông Quyết khẳng định một cách đanh thép: “Nếu đúng như những gì gia đình cháu phản ánh thì cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che”. Vị lãnh đạo xã cũng cho biết thêm, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, sẻ chia tổn thất và động viên gia đình em H. trong giai đoạn khó khăn này.
Ở cấp quản lý cao hơn, bà Lê Thị Bích Liên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng thông tin, phía Sở cũng vừa mới tiếp nhận được nguồn tin về vụ việc này. Bà Liên phân tích rõ, đối với khối học sinh bậc Trung học cơ sở, thẩm quyền xử lý trực tiếp sẽ thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng sẽ chủ động liên lạc để nắm bắt thêm thông tin cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương cùng các cơ quan ban ngành có liên quan nhằm điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo đúng các quy định của pháp luật.
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (18:44)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (52 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (1 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)