-
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! -
Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C -
Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài -
Công an Hà Nội phát cảnh báo khẩn tới người dân về chiêu trò "phạt nguội" -
Thân thế vị trưởng thôn trẻ giàu nhất Việt Nam: Sở hữu biệt phủ nghìn tỉ, tiềm lực tài chính đáng nể -
Ở độ tuổi nào phụ nữ sẽ hoàn toàn mất hứng thú với đàn ông? Câu trả lời là... -
Lũ dữ đánh thủng kè biển An Lương, hàng trăm bộ đội trắng đêm "chạy đua" với nước xiết -
Quy Nhơn thất thủ trong đêm lũ lịch sử: Nước ngập gần tới nóc nhà, hàng trăm người kêu cứu! -
Miền Bắc mưa rét đến bao giờ?
Pháp luật
12/11/2019 16:00Làm rõ vụ bảo vệ Bệnh viện Tim mạch bị đâm trọng thương
Cụ thể, khoảng 18h35 ngày 10/11, anh Lưu Thanh Tuấn (sinh năm 1990, quê tỉnh Hậu Giang), nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang, trong khi trực tại phòng bảo vệ để theo dõi các camera an ninh thì bất ngờ bị một thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm dao (giống dao Thái Lan) xông thẳng vào và đâm anh Tuấn một nhát vào vùng ngực trái. Bị đâm bất ngờ, anh Tuấn vùng dậy chạy ra ngoài, khi ra khỏi cửa phòng bảo vệ thì gục xuống.

Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang với vết thương ở dưới nách trái, mất máu nhiều.
Các bác sĩ cấp cứu tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cho biết, bệnh nhân Lưu Thanh Tuấn nhập viện cấp cứu trong tình trạng tràn máu và khí màng phổi bên trái. Bệnh nhân được mổ cấp cứu. Đến sáng 11/11, anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi.
Được biết, anh Lưu Thanh Tuấn mới vào làm bảo vệ ở Bệnh viện Tim mạch An Giang được khoảng 7 tháng, gia đình thuộc diện khó khăn.
Theo các bác sĩ trực ở Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Tim mạch tỉnh An Giang, trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/11, có một bệnh nhân nữ (42 tuổi, trú ở phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị ngất xỉu đột ngột ở nhà. Khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu thì rất nhiều người nhà của bệnh nhân cùng tràn vào phòng cấp cứu và la hét gây mất an ninh - trật tự (trong đó có 3 thanh niên xăm trổ và có dấu hiệu say rượu). Anh Lưu Thanh Tuấn cùng một số nhân viên bảo vệ khác mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để các bác sĩ làm việc. Sau khi ra khỏi Phòng Cấp cứu, nhóm người này tiếp tục tụ tập ở sân của bệnh viện la hét, chửi bới buộc bảo vệ bệnh viện phải gọi Công an phường Mỹ Bình đến hỗ trợ.
Sau khi Công an phường Mỹ Bình đến thì nhóm người này giải tán, anh Tuấn và các bảo vệ khác trở lại vị trí làm việc bình thường. Đến khoảng 18 giờ 35 phút ngày 10/11, anh Tuấn đang trực tại phòng bảo vệ thì bị đâm trọng thương.
Theo PV (Đại Đoàn Kết)
- Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ! (29 phút trước)
- Vụ Malaysia gian lận nhập tịch: FIFA quyết chơi tới cùng, muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia (47 phút trước)
- Vụ nổ súng tại tòa án Campuchia: Cơ quan chức năng địa phương xác định nhóm tội phạm là người Việt (47 phút trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi 3 độ C (49 phút trước)
- Hoàn Châu Cách Cách 2025 bị chê thảm họa, "phá nát" tác phẩm gốc (52 phút trước)
- "Chiến tướng côn tay" mới chính thức ra mắt giá 75 triệu đồng: Chất hơn cả Honda Winner R và Exciter (53 phút trước)
- El Salvador chi gần 100 triệu USD "bắt đáy" Bitcoin (58 phút trước)
- Đề xuất cho phép UBND cấp tỉnh lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Vương Đại Lục hầu tòa, thừa nhận chi hơn 3,6 triệu Đài tệ làm giả hồ sơ trốn nghĩa vụ quân sự (1 giờ trước)
- Xét xử vụ kẹo Kera: Hằng Du Mục thừa nhận "thiếu trách nhiệm", Thùy Tiên chưa góp vốn nhưng nhận 30% lợi nhuận (1 giờ trước)