-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
09/01/2019 20:43Lằng nhằng vụ oan sai chấn động Cà Mau: Bị giam gần 13 tháng, nhận 131 triệu đồng
Ngày 9-1, tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Cái Nước (Cà Mau), 3 thanh niên bị oan sai từng gây chấn động Cà Mau suốt thời gian dài đã được chi tiền bồi thường oan sai sau khi bị bắt giam oan gần 13 tháng.
Theo đó, anh Lê Minh Nhựt (21 tuổi) nhận hơn 137 triệu đồng; anh Nguyễn Vũ Ca (23 tuổi) nhận gần 230 triệu đồng và anh Nguyễn Hoàng Khang (24 tuổi) nhận gần 131 triệu đồng.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 2-6-2015, anh L.C.N. (ngụ Cà Mau) bị một nhóm người cướp điện thoại khi đang dừng xe trên cầu Lương Thế Trân (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) để nghe điện thoại. Anh N. báo Công an xã Lương Thế Trân và cùng với lực lượng này đuổi theo hướng nhóm cướp đã tẩu thoát. Đến địa bàn xã Lý Văn Lâm - cách hiện trường hơn 2 km, anh N. khẳng định nhóm cướp đang ngồi nhậu trong quán 797. Bởi lẽ theo anh N., trong nhóm người đang nhậu có người mặc áo đỏ (anh Nhựt lúc đó mặc áo đỏ và là nhân viên phục vụ của quán) chính là kẻ cầm đầu.
Từ đây, Nhựt, Kháng và Ca bị mời về công an xã làm việc. Sau đó, Công an huyện Cái Nước khởi tố vụ án, bắt tạm giam cả 3 để phục vụ điều tra về hành vi cướp tài sản. Ra tòa, cả 3 thanh niên đều cho rằng mình nhận tội là vì bị công an xã và điều tra viên đánh đập, ép cung. Trong khi đó, bị hại N. khai rất nhiều chi tiết mâu thuẫn nhau. Do thiếu chứng cứ, TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ để điều tra lại nhiều lần. Đến tháng 8-2016, vụ án được đình chỉ điều tra, 3 thanh niên chính thức được giải oan sau khi đã bị giam hơn 1 năm và trải qua nhiều phiên tòa.
Cuối tháng 12-2016, cả 3 thanh niên này nhận được các quyết định giải quyết bồi thường oan sai từ VKSND huyện Cái Nước. Theo các quyết định này, anh Nhựt được bồi thường hơn 99 triệu đồng, anh Ca 146,9 triệu đồng và anh Khang 123 triệu đồng. Qua nhiều lần thương lượng với VKSND huyện Cái Nước, các bên không đạt được các thỏa thuận về mức bồi thường nên cả 3 thanh niên khởi kiện đòi tăng tiền bồi thường oan lên trên 400 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, trải qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, 3 thanh niên bị bắt giam oan gần 13 tháng trời chỉ "được" tuyên mức bồi thường như trên. "Cay đắng" nhất là trường hợp của anh Nhựt. Ở phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Cái Nước tuyên anh Nhựt nhận 172 triệu đồng. Không chấp nhận, cha của anh Nhựt (đại diện cho anh Nhựt) kháng cáo yêu cầu tăng bồi thường. Trong khi đó, với tư cách là bị đơn, VKSND huyện Cái Nước cũng kháng cáo yêu cầu giảm tiền bồi thường. Kết quả, ở phiên xử phúc thẩm sau đó, TAND tỉnh Cà Mau tuyên anh Nhựt chỉ còn nhận hơn 137 triệu đồng.
Ngược lại, anh Ca cũng kháng cáo nhưng "may mắn" được tòa phúc thẩm tăng khoảng 50 triệu đồng. Anh Khang thì không kháng cáo.
Theo Tâm Quân (Nld.com.vn)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (17:25)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)