Thanh niên 25 tuổi lên mạng làm quen với cô gái rồi ngỏ ý mượn xe máy đi công việc. Khi được giao chìa khóa, anh ta đưa đi cầm cố lấy tiền sau đó ngắt liên lạc.
Thanh niên 25 tuổi lên mạng làm quen với cô gái rồi ngỏ ý mượn xe máy đi công việc. Khi được giao chìa khóa, anh ta đưa đi cầm cố lấy tiền sau đó ngắt liên lạc.
Len mang lam quen co gai roi lua lay xe tay ga hinh anh 1
Nghi can Hoàng Quốc Ái (vòng tròn đỏ) bị "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giao công an xử lý. Ảnh: Thanh Hải.

Theo anh Hải, thanh niên 25 tuổi lên mạng xã hội rồi làm quen với chị Trương Thị Ngọc Kiều (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Chiều 1/11, anh ta mượn xe máy tay ga hiệu Air Blade của Kiều với lý do giải quyết việc riêng.

Được giao chìa khóa, Ái đưa chiếc tay ga đến tiệm cầm đồ để thế chấp, lấy 25 triệu đồng. Thanh niên này sau đó tìm cách né tránh, ngắt liên lạc với chị Kiều.

Biết bị lừa, cô gái trình báo sự việc lên Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa. Nhận tin, “hiệp sĩ” Hải cùng Lương Văn Hóa, Trần Phước Lộc, Nguyễn Công Nguyên tỏa ra các tuyến đường truy tìm.

Đến 21h cùng ngày, nhóm phát hiện Ái đang ngồi tại quán cà phê bên Đại lộ Bình Dương (khu phố 1, phường Phú Hòa) nên áp sát, bắt giao công an xử lý.

Theo Ngọc An (Zing.vn)