-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
-
Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2
-
Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá"
-
Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng
-
Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong sau va chạm với xe đầu kéo đi lùi
-
Xuân Lan bóc trần game show: "Tôi được giao đóng vai ác, chửi người như hát"
-
Cách chạy ChatGPT không cần mạng Internet
-
Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80
-
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điều
-
Vụ Suni Hạ Linh hát hội chợ Trung Quốc: Trương Bá Chi - Châu Kiệt Luân cũng chạy show đám cưới, siêu thị, có phải dấu hiệu hết thời?
-
Càn quét YouTube nhờ Sing! Asia và Em Xinh Say Hi, Phương Mỹ Chi kiếm ít nhất 11 tỷ trong 1 năm
-
Mã độc rút trộm tiền nhắm vào người dùng Việt, nên cảnh giác với ứng dụng này
-
Sau sinh, ai là người bế bé đầu tiên? Mẹ đừng chọn qua loa vì lý do không ngờ sau đây
-
Vợ chồng cãi nhau vì cái máy rửa bát 11 triệu: Đoạn tin nhắn tiết lộ một vấn đề đáng suy ngẫm
-
Thời điểm Apple ra mắt iPhone 17
-
Cận cảnh khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình phục vụ đại lễ Quốc khánh 2-9
-
Nhan sắc gây sốc của Kim Tae Hee, dụi mắt 1000 lần vẫn không tin đây là quốc bảo nhan sắc xứ Hàn
-
"Cháy vé" máy bay dịp A80, khách sạn kín phòng, lượng tìm kiếm tăng vọt vì “concert quốc gia”
-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
Pháp luật
06/03/2017 23:15Lĩnh án tù từ việc mời người lạ ăn bún chống đói
Được chủ nhà mời ăn, thanh niên lạ mặt quậy phá, gây thương tích cho 4 người. Anh ta bị sau đó bị truy đuổi, tấn công gây tử vong còn những người đánh thì vướng vào vòng lao lý.
Từ sáng sớm, gần 100 người dân là người thân các bị cáo và bà con phường Quỳnh Thiện đến dự phiên tòa. Hơn 9h, HĐXX mới vào làm việc, hội trường chật kín người.
Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tố, tối 29/8/2016, Lâm đi chơi về gặp một nam thanh niên khoảng 30 tuổi nằm trên ghế đá gần nhà. Nghĩ người này gặp hoàn cảnh khó khăn, anh Lâm mời vào nhà rồi kêu vợ lấy bún và thịt chó ra mời.
Nghe chồng, chị Hải đã làm theo. Khi vị khách lạ ngỏ ý mượn điện thoại để gọi, chị Hải phát hiện trong túi quần người này có tuốc-nơ-vít nên ra hiệu cho chồng.
![]() |
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử. Bị cáo Lâm đứng trên cùng. Ảnh: P.H. |
Vùng dậy cướp hụt chiếc điện thoại, thanh niên lạ mặt rút tuốc-nơ-vít trong túi quần ra đâm loạn xạ, rất may anh Lâm tránh kịp nên chỉ bị xây xát. Nam thanh niên tiếp tục chạy vào bếp, lấy thêm cây kéo và uy hiếp chị Hải. Thiếu phụ này kịp thời xô ngã anh ta rồi chạy ra ngoài hô hoán người dân đến giúp.
Nam thanh niên tiếp tục đuổi theo Lâm, chạy ra quốc lộ 1A hướng Hà Nội – Vinh. Khi chủ nhà chạy một đoạn thì gặp Nguyễn Ngọc Vũ (33 tuổi), cả hai mang gậy quay lại đuổi nam thanh niên này. Đồng thời, Vũ gọi điện cho chú ruột của mình là Nguyễn Ngọc Hoàn (38 tuổi) lên để cùng đuổi đánh.
![]() |
Hình ảnh nhóm người đánh thanh niên lạ mặt được camera người dân ghi lại. Ảnh: Công an cung cấp. |
Cùng lúc đó, Phạm Đức Vinh (48 tuổi) đang chạy xe máy trên đường về nhà thấy thế nên nói Vũ lên xe để đuổi theo nam thanh niên. Khi rượt đuổi được một quãng đường, bất ngờ, nam thanh niên lao tới dùng kéo đâm vào tay Hoàn rồi tiếp tục bỏ chạy. Bị đâm bất ngờ, Hoàn hô to: “Nó đâm trúng tôi” rồi gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu sau đó.
Lúc này, Nguyễn Bá Thành (38 tuổi) nghe tiếng nên chạy theo nam thanh niên lao vào đấm đá thì bị đâm vào vai. Cùng lúc này, Lâm và Vũ dùng gậy đánh liên tục vào nam thanh niên.
Anh ta tiếp tục chạy trên quốc lộ 1A, đến trước cửa hàng sửa chữa máy tính của anh Nguyễn Sỹ Trọng cách hiện trường gần 1 km thì bị nhiều người lao vào đánh gục, đa chấn thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.
![]() |
Rất đông người dân đến dự tòa. Ảnh: P.H. |
Quá trình điều tra, xác minh camera an ninh của cửa hàng máy tính, cơ quan cành sát điều tra phát hiện thêm Nguyễn Duy Đặng (51 tuổi) và Nguyễn Bá Đại (19 tuổi) có tham gia đánh nạn nhân.
Tại phiên xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng do nạn nhân lao vào đánh trước nên bực tức gây nên vụ việc.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lâm thay mặt cho những bị cáo cho biết chỉ vì thương người, hại mình và nhiều người. Thấy người đàn ông lạ mặt nên mời về nhà ăn, ai ngờ xảy ra vụ việc. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới những bị cáo khác và người thân của họ vì đã làm họ liên lụy.
Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, kết thúc phiên tòa HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Lâm 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Vũ 5 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ án treo đến 42 tháng tù giam.
Tòa tuyên xong, người thân các bị cáo khóc nức nở, nhiều người phản ứng cho rằng HĐXX xử phạt quá nặng và cho biết sẽ kháng cáo lên tòa cấp cao hơn.
Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)








- Bảo vợ là đi câu cá nhưng chồng bị bắt quả tang tại khách sạn lúc 1 giờ sáng và cái kết "xứng đáng" (14:08)
- Man City chiến Real Madrid vì Rodri: Giữ ‘trái tim’ bằng mọi giá (14:07)
- Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ (14:07)
- Cháy nhà khóa trái cửa ở TPHCM, 3 người thoát nạn qua lối trổ ban công tầng 2 (14:01)
- Mận cau Trung Quốc từng có giá 450 nghìn/kg, giờ rớt giá không ai ngờ (14:00)
- Nhanh trí cầu cứu CSGT, tài xế grab thoát hiểm trước vị khách "ngáo đá" (18 phút trước)
- Tin nhắn lúc 0h00 khiến tôi hiểu ra suốt 5 năm qua mình sống trong một trò lừa (21 phút trước)
- Danh sách 15 cầu, 17 tuyến đường TPHCM đề xuất lập vùng hạn chế xe xăng (29 phút trước)
- Lộ dấu vết một loài người bí ẩn ở Indonesia (30 phút trước)
- Làm rõ vụ Suni Hạ Linh diễn tại hội chợ Trung Quốc, phía đại diện nói gì về sự thay đổi ngoại hình gây sốc? (34 phút trước)




