-
Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ
-
Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật
-
7 nét tướng của phụ nữ dễ lấy chồng giàu sang phú quý
-
Năm sinh nào hết tuổi đi nghĩa vụ quân sự 2026?
-
Tử vi thứ 6 ngày 8/8/2025 của 12 con giáp: Dậu thuận lợi, Tý đón lộc
-
Rầm rộ tin đồn chị gái của 1 sao nam đình đám Vbiz bị xử lý vì liên quan đến chất cấm
-
Gia đình nhiều người bị "bắt cóc online", thao túng tâm lý đến mất kiểm soát
-
Bé gái 7 tuổi đuối nước tử vong tại hồ bơi ở Đồng Nai
-
Quỳnh Anh Shyn tiết lộ bí mật trong màn làm hoà gây chấn động với Chi Pu
-
Thiếu niên 15 tuổi ở Ninh Bình mất tích bí ẩn, để lại thư tay với lời nhắn "Tết này con không về"
-
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả
-
Giá vàng miếng SJC đắt nhất lịch sử
-
Bộ Công an bảo vệ Lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ở cấp độ cao nhất
-
Vướng vào "địa ngục tâm linh", 3 đại gia bị vợ chồng thầy cúng lừa 20 tỷ đồng
-
Thủ tướng: Bắn pháo hoa tại 34 tỉnh, thành phố chào mừng Quốc khánh
-
Sức khỏe của nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
-
Sốc với visual của ca sĩ Việt đi hát hội chợ Trung Quốc, hình tượng nàng thơ vỡ tan tành
-
Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn
-
Vụ hiệu trưởng nâng khống điểm cho 1 thí sinh thành thủ khoa: Hội đồng chấm thi giải trình gì?
Pháp luật
01/11/2015 16:21Lộ án giết người khi nạn nhân sắp đưa đi chôn cất
Sau 3 ngày làm đám tang, gia đình chuẩn bị động quan để đưa anh Tràng về với đất thì con trai nạn nhân nói với một bé trai khác rằng: "Ba tao chết sau khi bị ông cậu đánh".
|
Mương nước nơi chị Hiền phát hiện chồng tử nạn. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp. |
Gần 19h ngày 3/10, chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Tràng) một mình ra vuông tôm để tháo nước xuống sông. Khi đi cách nhà khoảng 10 m, thiếu phụ phát hiện chồng nằm úp mặt vào miệng cống.
Người vợ truy hô và hàng xóm chạy đến kéo anh Tràng lên bờ, hô hấp nhân tạo để cấp cứu nạn nhân nhưng anh này đã chết.
"Anh ấy hay say xỉn nên gia đình nghĩ rằng nạn nhân té xuống nước chết ngạt. Vì vậy, vợ Tràng không báo công an mà chỉ nói lại vụ việc với cán bộ ấp rồi đưa tử thi về xã Lộc Ninh là quê chồng để làm đám tang", vị cán bộ điều tra nói.
Trong 3 ngày diễn ra đám tang anh Tràng, nhiều người đến viếng đã kể nhau nghe những câu chuyện liên quan đến việc ăn nhậu của người vắng số. Họ tiếc thương nhưng cũng giận Tràng vì anh thường xuyên chè chén khiến gia đình bất hòa và hậu quả là ngã xuống nước thiệt mạng sau một ngày nhậu đến 3 nơi.
Ngày 6/10, khi đoàn đạo tỳ chuẩn bị động quan để đưa Tràng về với đất thì trong phòng ngủ của mẹ anh này có hai đứa trẻ đùa giỡn. Khi đó, con trai 12 tuổi của nạn nhân là cháu Trần Quốc Nhân nghe một cậu bé cùng xóm nói: "Ba mày suốt ngày ăn nhậu nên chết". Nhân cãi lại: "Ba tao chết sau khi bị ông cậu đánh".
Vô tình nghe được câu nói của cháu nội, mẹ anh Tràng vào phòng ngủ hỏi Nhân về điều mà bé trai vừa nói rồi tổ chức họp gia đình. Sau đó, nghi vấn về cái chết của anh Tràng nên mọi người báo đến công an ấp.
Công an tỉnh Bạc Liêu sau đó cũng nhận được thông tin nên cử cảnh sát vào cuộc điều tra.
|
Bé trai chỉ chỗ mà em thấy cha bị người họ hàng đánh rồi đẩy xuống nước. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp. |
Sau khi họp bàn, nhà chức trách nhận định cái chết của anh Tràng là một vụ trọng án. Tuy nhiên, qua rà soát các mối quan hệ thì công an chưa phát hiện mâu thuẫn nào đáng kể giữa nạn nhân với những người xung quanh.
Nghi vấn Tràng bị ai đó giết để cướp tài sản cũng được cơ quan điều tra loại trừ vì nạn nhân nghèo khó, trong nhà không có vật gì quý giá.
Để làm rõ câu nói của Trần Quốc Nhân, nhiều trinh sát âm thầm theo dõi người bị tình nghi nhưng cũng không thấy ông cậu của bé trai có biểu hiện gì bất thường. Hôm anh Tràng chết, người này cũng không có nhậu cùng với nạn nhân.
"Điều trùng khớp với việc anh Tràng chết ngạt là hôm đó nạn nhân nhậu tại nhà một người tên Khang. Anh này nói, sau khi nhậu xong đã lấy xuồng chở Tràng về đến mương nước của gia đình. Sau khi Tràng lên bờ thì Khang quay về nên có thể nạn nhân quá say xỉn nên té xuống nước tử vong", một cán bộ tham gia phá án kể về lời khai của Khang.
Như vậy, tại thời điểm đó vụ án chỉ có hai lời khai của bé Nhân và anh Khang nhưng mâu thuẫn nhau. Trong đó, anh Khang trình bày rất logic, hợp lý nên nhiều trinh sát và điều tra viên giỏi được tung vào cuộc để kiên trì phá án vì nghi ngờ có nhiều điều khuất tất.
Ba ngày sau, Công an Bạc Liêu đã tìm được manh mối từ một con chó và nghi can đã cúi đầu nhận tội.








- Mua 300.000 tài khoản cá nhân, "nâng cấp" bán thu lợi hơn 3 tỷ đồng (08:41)
- Gia đình tài phiệt ồn nhất lúc này: Thiếu gia bị tố lén có con riêng, ái nữ đã bỏ chồng sao hạng A? (08:36)
- Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng (08:26)
- Bác sĩ cảnh báo một tác hại rõ ràng của cà phê đá (08:25)
- Nữ sinh 17 tuổi tự học trường làng nhưng đạt thành tích Toán cao hơn cả Tiến sĩ: 39 người viết thư tố cáo, kết quả thanh tra gây bất ngờ (08:24)
- "Có anh nơi ấy bình yên" tập 8: Bằng đưa phong bì dày cộp để cảm ơn chủ tịch Thứ (08:22)
- Chelsea gặp họa lớn trước ngày Ngoại hạng Anh khởi tranh (08:21)
- Tổng thống Putin hé lộ địa điểm gặp ông Trump, ra điều kiện gặp ông Zelensky (08:11)
- Xe bán tải biển "siêu đẹp" vượt đèn đỏ, nữ tài xế ngỡ ngàng khi lộ sự thật (08:10)
- Hot girl bị Huỳnh Hiểu Minh bỏ sau 5 tháng sinh con (08:05)




