-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Pháp luật
12/05/2016 18:16Lộ diện đường dây “thi giả lấy chứng chỉ thật”
![]() |
Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Hải An. Ảnh: N.Đ |
Tiếp cận
Trong vai một người đang cần các loại chứng chỉ về tiếng Anh và tin học, tôi đã gọi điện đến số điện thoại cô Tr, được giới thiệu là “người môi giới thi”. Cô Tr hiện là giáo viên của Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Hải Phòng. Tôi bày tỏ nguyện vọng là có một người quen đang cần chứng chỉ tin học và ngoại ngữ, nhưng do người này không có thời gian và cũng không đủ khả năng để thi hai môn này nên cần một người thi hộ để lấy chứng chỉ để bổ sung vào hồ sơ thi tuyển công chức nhà nước.
Cô Tr hồ hởi hỏi lại ngay cần chứng chỉ A, B hay C và yêu cầu tôi đến gặp trực tiếp cô tại nhà riêng để được tư vấn cụ thể.
Trong buổi gặp chiều hôm đó, cô Tr yêu cầu tôi nộp ảnh và CMND của người muốn có chứng chỉ. Sau đó, cô Tr gợi ý luôn: “Em có thể thi hộ cho bạn em luôn. Trong trường hợp em bận không thi được cô sẽ cho học sinh của cô thi hộ!”. Tôi giả vờ trình bày: “Trình độ tiếng Anh và tin học của em vớ vẩn lắm, không biết có thi đỗ không cô?”. Cô Tr phẩy tay, hào hứng nói một mạch: “Thi thì không khó, vào phòng thi sẽ có người đọc, em chỉ việc chép thôi. Nếu thi tiếng Anh theo dạng trắc nghiệm thì sẽ có giám thị đọc đáp án cho em. Ví dụ như 1A, 2B... tức là em cứ khoanh vào là được”.
Tôi lại giả bộ lo lắng rằng: Tiếng Anh một chữ bẻ đôi em cũng không biết thì giáo viên đọc đáp án làm sao em chép được? Cô Tr vỗ về ngay: “Em cứ yên tâm, muốn viết gì vào bài thi cũng được. Ví dụ từ com-pờ-lít (complete) thì em cứ nghe gì viết vậy, viết thành com-le-te cũng được. Sau đó sẽ có người lấy bài thi của em chỉnh sửa lại để em chắc chắn đỗ”.Thấy tôi vẫn có vẻ như chưa an tâm, cô Tr trấn an tiếp rằng cô đã trao đổi trước với giám thị nên chỉ cần thí sinh ký vào bài là xong. “Với phần thi viết giám thị cũng đọc đáp án cho em, giáo viên đọc sao em cứ chép vậy!”- cô Tr tận tình chỉ bảo.
Dịch vụ trọn gói
Cô Tr cũng khẳng định luôn: Với môn tin học cũng vậy, có giám thị đọc cho đáp án để chép vào. Còn phần thực hành thí sinh chỉ cần ký xong rồi đi về vì cô đã làm việc xong với các giám thị hết rồi.
Tuy vậy, cô Tr vẫn cố thuyết phục tôi sử dụng “dịch vụ trọn gói” của cô: “Dù giám thị đọc đáp án cho chép, nhưng sẽ có người được loại giỏi, khá, trung bình và cũng có người có thể trượt. Vì theo quy định, thi phải có người đỗ, người trượt. Nếu em muốn có tấm bằng khá, giỏi thì tốt nhất là để cho học sinh của cô thi hộ cho chắc ăn”.
Tuy nhiên, tôi từ chối với lý do tôi muốn trực tiếp thi cho bạn. Sau cuộc trao đổi, tôi đã nộp cho cô Tr tổng cộng 600.000 đồng gọi là tiền lệ phí thi và bồi dưỡng (có lẽ là cho giáo viên coi thi và môi giới), cô Tr hẹn tôi sẽ được thi trong vòng 2 tuần tới. Tiền đã nộp, giờ chỉ còn chờ cô Tr sắp xếp, lo liệu.
Sau gần một tuần chờ đợi, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của cô Tr thông báo thời gian thi là lúc 7 giờ tại Hội đồng thi Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Hải An.
Đúng hẹn, tôi có mặt tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên quận Hải An từ sớm. Ngay tại cổng trường, tấm bảng thông báo về kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Anh, tin học trình độ B với 12 phòng thi, tương đương khoảng 600 thí sinh dự thi. Qua tìm hiểu, tôi được biết hầu hết những thí sinh này đều công tác tại các cơ quan nhà nước ở TP.Hải Phòng. Trong đó người là giáo viên, người là bác sĩ hoặc cán bộ, lãnh đạo xã...
Em cứ yên tâm, muốn viết gì vào bài thi cũng được. Ví dụ từ com-pờ-lít (complete) thì em cứ nghe gì viết vậy, viết thành com-le-te cũng được. Sau đó sẽ có người lấy bài thi của em chỉnh sửa lại để em chắc chắn đỗ” - cô Tr trấn an. |
Theo Nguyễn Đại (Dân Việt)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




