-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Pháp luật
11/08/2025 07:27Loạt vụ chơi ngông giữa đường: Kết đắng cho những "cái đầu nóng"
Bạo lực ở sảnh chung cư Hà Nội vì mâu thuẫn nhỏ
Những ngày qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc mà chỉ vì nóng giận, ứng xử thiếu kiềm chế, không ít người phải đối diện với vòng lao lý.

Mới nhất vào tối 9/8, tại sảnh thang máy B1 chung cư Sky Central (176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội), chỉ vì mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình, Đặng Chí Thành (SN 1994) đã lao vào hành hung chị N.T. (SN 1997) một cách dã man. Dù những người xung quanh kịp thời can ngăn, hành vi của Thành vẫn gây hoang mang cho cư dân.
Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. trình báo công an. Đến sáng cùng ngày, Đặng Chí Thành bị triệu tập làm việc. Chiều 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Va chạm giao thông biến thành “cuộc chiến” trên đường
Sáng 4/8, trên đường Vành đai 3 trên cao (Hà Nội), tài xế Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) bức xúc vì cho rằng xe khách không nhường đường, liền nhảy lên cabin, cãi vã và rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi.

Hậu quả, khoảng 40 hành khách, trong đó có cả trẻ em, bị mắc kẹt giữa trời nắng hơn 40 độ C. Sơn bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại TPHCM, trưa 8/8, tại khu vực Hồ Con Rùa, phường Xuân Hòa, ông Đ.H.S. (43 tuổi, quê Cần Thơ) xảy ra va quẹt nhẹ với xe máy do chị C. (25 tuổi) chở bạn. Nóng giận, ông S. chặn đầu, rút chìa khóa xe máy rồi bỏ đi.

Clip vụ việc lan truyền trên mạng, khiến cộng đồng phẫn nộ. Sau khi bị triệu tập, ông S. đã xin lỗi và trả lại chìa khóa, nhưng vẫn bị công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Trong khi đó, tại Bắc Giang, chiều 13/5, tại xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế cũ, Bắc Giang), chị D.T.B.V. (23 tuổi, sinh viên) tố bị ông Phạm Văn T., cán bộ xã, vô cớ hành hung khi đang đi đường. Điều tra ban đầu cho thấy, sau khi bị vượt xe, ông T. đuổi theo, chặn đầu rồi đánh vào mặt và bụng nạn nhân.

UBND xã Đồng Tiến cũ và Phòng Nội vụ huyện đã yêu cầu ông T. giải trình, xác định ông có hành vi nóng giận, thiếu kiềm chế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cán bộ, đảng viên.
Khi “cái đầu nóng” biến mâu thuẫn nhỏ thành đại họa pháp lý
Luật sư Vũ Anh Tuấn – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) chia sẻ: Trong cuộc sống, va chạm hay xung đột là điều khó tránh. Lẽ ra, khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi người cần bình tĩnh, ứng xử theo chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. Thế nhưng, không ít trường hợp lại để “cái đầu nóng” lấn át lý trí, biến mâu thuẫn nhỏ thành bi kịch pháp lý.
![]() | ![]() | ![]() |

Để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Theo luật sư, nóng giận không phải là lý do để miễn tội, bởi hành vi hành hung có thể bị xử lý về Tội cố ý gây thương tích với mức phạt từ cải tạo không giam giữ đến tù chung thân, tùy theo mức độ thương tích và tình tiết tăng nặng.
Các hành vi như rút chìa khóa, chặn xe, gây cản trở giao thông… có thể bị xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng với mức án tối đa lên đến 7 năm tù.
Từ mâu thuẫn nhỏ, chỉ một phút nóng nảy, nhiều người đã tự biến mình thành bị can. Pháp luật không chấp nhận lý do “bức xúc” hay “tức giận” để biện minh cho hành vi vi phạm. Ứng xử văn minh, kiềm chế cảm xúc không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là tấm lá chắn bảo vệ mỗi người khỏi vòng lao lý.
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (1 giờ trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (1 giờ trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (1 giờ trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (1 giờ trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (1 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (1 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (1 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (2 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (2 giờ trước)
