-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
02/12/2018 15:54Lời hối hận muộn màng của tài xế cố tình cán chết nam sinh
Suốt phiên xử mở tại TAND Hà Tĩnh, Phan Đình Quân (38 tuổi) liên tục chối tội, sử dụng quyền im lặng, không thừa nhận cố tình cán chết nam sinh lớp 12 sau tai nạn. Phía dưới hội trường, người nhà nạn nhân bức xức, đề nghị tòa xử tối đa khung hình phạt với nam tài xế xem thường tính mạng người khác.
Theo bản án, khoảng 16h ngày 31/5/2016, Quân lái xe tải biển Hà Tĩnh chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh), tài xế chuyển hướng rẽ phải vào đường liên xã không quan sát nên gây tai nạn cho em Hoàng Đức Phượng (học lớp 12) đang lái xe máy điện. Nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải.
Tài xế Quân nhảy xuống đi vòng ra sau xe quan sát. Thấy Phượng nằm bất động dưới bánh xe bên lái phụ, thay vì đưa đi cấp cứu, Quân lên xe lái cán qua khiến nam sinh tử vong.

Trong dáng vẻ khúm núm, khuôn mặt lo lắng, Quân liên tục cúi đầu, lí nhí khai có bằng lái xe tải hạng C từ năm 2015. Do chưa tự tin, dù có xe song bị cáo vẫn thuê người lái. Khi mua chiếc xe tải mới, Quân mới tự lái để chở vật liệu xây dựng kiếm tiền nuôi gia đình.
Quân khai chạy với tốc độ 45-50 km/h, đến đoạn đường trên đã đánh lái vào làn dành cho xe thô sơ, vì khuất tầm nhìn nên không biết đã gây tai nạn. "Bị cáo chỉ nghe thấy một tiếng động, nghĩ xe có vấn đề nên dừng lại, đi vòng ra phía sau và thấy nạn nhân", Quân nói.
"Bị cáo nói khuất tầm nhìn, vậy thời điểm đó mặt đường, ánh sáng ra sao, người tham gia giao thông mật độ thế nào?". Quân đáp hôm đó trời nắng. Chủ tọa ngắt lời: Nếu trời nắng thì không hạn chế tầm quan sát. Nam bị cáo im lặng vài giây rồi nói: Do thời gian xảy ra vụ việc đã quá lâu rồi, có nhiều tình tiết trình bày không đúng.
Trước cáo buộc đã cố tình lái xe cán qua người nam sinh, Quân khai trong ý thức không hề muốn như vậy. Bị cáo nhớ sau tai nạn có xuống hô: "Mọi người ra giúp với, xe tôi cán chết người rồi". Chờ một lúc không có ai đến hỗ trợ, vì tinh thần hoảng loạn, Quân lên xe cài để lùi xe qua người nạn nhân, song luống cuống nhầm số tiến.

Trước việc Quân liên tục thay đổi lời khai, chủ tọa nhắc "nên suy nghĩ cho kỹ, bởi mọi trình bày của nhân chứng đang chống lại bị cáo". Thẩm phán sau đó công bố lời khai của bảy nhân chứng, tất cả đều xác nhận Quân rẽ phải không bật đèn xe nhan. Anh ta dù nhảy xuống quan sát khoảng 40 giây nhưng không có thái độ hô hoán. Tất cả nhân chứng đều nói thấy Quân nhẫn tâm lái xe cán qua người nạn nhân.
"Nhân chứng nói thấy bị cáo sau khi tông chết người đã tấp xe vào bên đường rất gọn gàng. Nếu luống cuống thì không thể làm được như vậy", Chủ tọa truy vấn. Quân cúi đầu, không đáp.
Trong những câu hỏi tiếp theo của HĐXX, Quân sử dụng quyền im lặng, từ chối trả lời. Anh ta ủy quyền cho luật sư bào chữa biện hộ. Hàng chục người thân của nam sinh Phượng ngồi phía dưới hàng ghế của hội trường nhiều lần bức xúc, họ bật dậy yêu cầu bị cáo phải khai cho đúng.
Vẻ mặt khắc khổ, ông Hoàng Mạnh Hùng (bố nạn nhân Phượng) cho hay, hôm xảy ra sự việc, gia đình không hay biết, cứ nghĩ đó là vụ tai nạn đơn thuần. Khi nghe người dân ở gần hiện trường nói con trai bị Quân cố tình cán chết thì đau đớn vô cùng. Hai năm qua, gia đình luôn gõ cửa nhiều cơ quan công quyền để tìm sự thật.
"Tôi đến với tòa với niềm tin tìm lại lẽ phải, không muốn quy trách nhiệm cho ai, mong pháp luật xử đúng người, đúng tội", ông Hùng sụt sùi.

Quân nghe xong, cúi đầu, lau nước mắt. Được nói lời sau cùng, anh ta không còn quanh co như trước, nói hai năm qua bản thân cũng đã dằn vặt và đau khổ rất nhiều, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.
"Trên đời có chữ "nếu" chắc sẽ không ai mắc sai lầm, mong sao những tài xế khác biếtbài học ngày hôm nay để rút kinh nghiệm, không phạm sai lầm như tôi", Quân nói.
Tòa tuyên phạt bị cáo Quân 12 năm tù về tội Giết người, theo điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999, bồi thường cho gia đình bị hại hơn 170 triệu đồng.
Chủ tọa vừa dứt lời, nhiều người nhà nạn nhân vẫn chưa đồng tình. Họ đứng giữa sân tòa, đề nghị phải xử bản án thích đáng hơn. Quân lầm lũi, rảo bước xuống cầu thang, chạy thật nhanh vào xe thùng, để lại sau lưng nhiều lời oán trách giữa sân tòa lúc hoàng hôn.
- Tháng 6/2016, Công an huyện Kỳ Anh khởi tố Quân về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo điều 202 Bộ luật Hình sự 1999.
- Tháng 8/2017, TAND huyện Kỳ Anh mở phiên sơ thẩm. HĐXX nhận định thiếu các chứng cứ quan trọng, quá trình điều tra vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, có căn cứ để cho rằng bị cáo phạm một tội khác chưa được làm rõ nên trả hồ sơ.
Phía VKS sau đó bảo lưu quan điểm truy tố như ban đầu.
- Tháng 7/2018, TAND huyện Kỳ Anh mở lại phiên xử, HĐXX lần thứ hai trả lại hồ sơ, cho rằng có đủ căn cứ truy cứu về tội Giết người.
Vụ việc được chuyển cho cơ quan tố tụng cấp tỉnh thụ lý.
- Tháng 9/2018, VKSND Hà Tĩnh chuyển tội danh, ra cáo trạng truy tố tài xế Quân về tội Giết người, theo điều 93 Bộ luật Hình sự 1999.
Theo Đức Hùng (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (58 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




