-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Pháp luật
03/06/2019 16:54Lời kể của các cô gái bị bán vào tổ quỷ
Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự , Công an TP.HCM ) vừa triệt phá đường dây bán người do Đỗ Văn Tuấn (quê Thanh Hóa) cầm đầu.
Đường dây này trải khắp các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… Hơn 100 nạn nhân là những cô gái đã rơi vào bẫy khi tìm việc làm.
Tiếp khách liên tục từ sáng tới khuya
Na (17 tuổi, quê miền Tây - tên các nạn nhân đã được thay đổi), một trong hơn mười cô gái trẻ được công an giải cứu đợt đầu tiên, cho hay luôn cảm thấy bất an khi rơi vào tổ quỷ.
Na cho hay qua lời rao tuyển đầy hấp dẫn trên mạng xã hội, Na lên TP.HCM tìm gặp Tuấn. Sau khi trò chuyện, uống nước thì người cô cứ lả dần đi cho tới khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình ở trong một quán cà phê. Từ thời điểm này, chủ quán nói đã bỏ nhiều triệu đồng mua Na từ nhóm của Tuấn nên phải lao động để có tiền trả, nếu không sẽ chịu trừng phạt. Lao động tức làm nhân viên massage kích dục, cà phê ôm…
Ngày đầu Na không chịu tiếp khách liền bị đe dọa, cách ly. Sau đó những người trong quán gây áp lực đủ kiểu buộc cô phải tiếp khách. “Khi tiếp xúc với người đàn ông lạ đầu tiên, em đã khóc xin tha, cắn chảy máu tay liền bị vị khách tát thẳng tay, chảy cả máu mũi… Sau đó, mỗi ngày em phải tiếp trên dưới chục khách, từ sáng tới khuya” - Na kể.
Khi có khách hỏi về gia cảnh, Na mượn điện thoại để gọi về cầu cứu gia đình thì quản lý nghe tiếng đã đe dọa “bỏ ngay xuống”.
“Họ có chích điện, có súng, gậy gỗ để khắp nơi, dọa ai chống lại sẽ đánh chết. Họ thu hết điện thoại, nói làm bốn tháng trả hết nợ thì cho về, nếu trốn sẽ bị tìm và giết cả nhà” - Na kể.
“Xung quanh quán cà phê còn rào kín bằng lưới sắt, cổng chỉ có một lối vào duy nhất, điện thoại cũng bị thu sạch, không được ra ngoài, tiếp xúc với bất kỳ ai” - một cô gái cùng cảnh ngộ với Na ngồi kế bên xác nhận. Cô này cho hay họ còn đe dọa, hành hung bằng những dụng cụ khác.
“Bé ấy còn nhỏ quá, chưa đủ 18. Tâm trạng đang không ổn… Họ thật nhẫn tâm khi lừa bán cô bé này” - một trinh sát nói.
Dọa rạch mặt, cắt tóc, lột quần áo...
Một trường hợp khác, chị Nga làm nhân viên phục vụ quán cà phê trá hình đã hai tháng. Gia đình khó khăn, chỉ muốn kiếm tiền nên khi đọc thấy thông tin tuyển dụng người phục vụ của Tuấn, chị vội liên hệ và được nhận ngay.
“Vào quán đầu tiên, thấy nhân viên ăn mặc hở hang tôi không đồng ý làm vì nghi đây là quán cà phê không đàng hoàng. Sau đó hai người đàn ông dẫn tôi ra xe đi tiếp. Trên xe, một người dọa rạch mặt, cắt tóc… nếu tôi dám bỏ chạy” - chị kể.
Tới quán thứ hai, chủ quán ngọt nhạt: “Cũng chỉ làm công việc như vợ chồng thôi mà, ráng làm trả hết 5 triệu sẽ cho về”. Tại quán này, các cô gái phục vụ kích dục hoặc quan hệ nếu khách có nhu cầu. Toàn bộ số tiền phải giao cho chủ quán, chị nhận lại 60.000 đồng để gom “trả nợ”.
“Chủ quán bán bao cao su, son phấn và cả… giấy vệ sinh với giá cắt cổ vì họ có cho ra ngoài đâu” - nữ nạn nhân kể tiếp.
Các nạn nhân cho hay mỗi lần tiếp, dù khách có trả bao nhiêu tiền các cô gái cũng chỉ nhận được 60.000 đồng.
Hầu hết các cô gái cho hay là đọc thông tin trên mạng rao tuyển phụ bán quán cà phê, lương 7-10 triệu đồng/tháng nên đã đến gặp Tuấn và người này mang bán các cô gái vào tổ quỷ. Và khi đến các quán cà phê, các cô được chủ quán thông báo là “đã mua các cô, phải phục vụ đủ bốn tháng mới trả hết nợ”.
Được biết để phá đường dây buôn người này, ngày 12-5, Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành, Phó Đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm, đã trực tiếp cùng nhiều trinh sát bay ra Hà Nội bắt Tuấn và đồng phạm.
Lột sạch tài sản trên đường đưa tới quán
Theo hồ sơ công an, không chỉ lừa bán các cô gái vào những điểm tệ nạn, trên đường đi tới các quán cà phê, những người trong đường dây của Tuấn còn lấy sạch tài sản của nạn nhân như điện thoại, tiền. Họ nói đó là phí đi đường, phí môi giới việc làm. Khi nạn nhân phản ứng sẽ bị dọa dẫm đánh đập.
Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã cùng đồng phạm thực hiện hơn 100 vụ. Mỗi cô gái đưa tới các quán, Tuấn sẽ được trả công 3-10 triệu đồng, số tiền này Tuấn sẽ chia cho các đồng phạm tùy công sức…
Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TP.HCM)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (1 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (1 giờ trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (2 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (3 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (3 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (3 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (3 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (5 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (5 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (5 giờ trước)