Pháp luật
25/07/2019 08:59Lời kể của khách hàng Địa ốc Alibaba tố bị nhân viên đánh nhập viện vì đòi lại tiền đặt cọc
Ông Trần Thanh Phong - khách hàng tố bị nhân viên Alibaba đánh nhập viện kể lại sự việc. |
Ngày 24/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Hồng Dũng, Đội phó đội Cảnh sát điều tra về Trật tự xã hôi, Công an quận Thủ Đức cho biết: "Hiện đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc ông Trần Thanh Phong (SN 1977, quê Hà Nội, ngụ quận 8, TP.HCM) tố bị nhân viên bảo vệ của công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đánh bị thương, phải cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức vào chiều 22/7 vừa qua".

"Chúng tôi đã triệu tập nhóm bảo vệ liên quan đến vụ việc lên cơ quan công an làm việc. Về phía ông Phong, sau khi người này ra viện chúng tôi sẽ đưa đi giám định thương tích. Nếu kết quả thương tích trên 11%, sẽ yêu cầu khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Chúng tôi cũng đã liên hệ với đại diện công ty Alibaba. Tuy nhiên, họ trả lời lãnh đạo công ty đang đi vắng nên chưa làm việc được", ông Dũng cho biết thêm.
Tại bệnh viện quận Thủ Đức, nơi ông Phong đang nằm điều trị, nạn nhân cho biết ông bị đau khớp cổ không cử động đầu được, phần đầu cũng bị rách, chảy máu phải khâu năm, sáu mũi. Giờ đêm nào cũng ho suốt đêm vì thanh quản có vấn đề, cơ thể đau nhức, mỏi mệt.
Ông Phong cho hay: "Giờ tôi chỉ muốn lấy lại được số tiền đã đặt cọc tại công ty Alibaba và mong cơ quan chức năng sẽ xử lý những người đã gây thương tích cho tôi theo quy định pháp luật".
Liên quan đến vấn đề trên, khi PV Người Đưa Tin đến trụ sở công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức để tìm hiểu thông tin, bà Ka Nữ Nguyệt Ánh, chuyên viên phòng Báo chí - truyền thông xác nhận có việc xô xát giữa khách hàng và bảo vệ công ty..
"Ngày hôm qua công an phường đã làm việc với Đội trưởng phụ trách đội bảo vệ. Hiện tại, công ty có những bước xử lý tiếp theo như thế nào thì tôi chưa rõ. Bây giờ phải chờ kết luận của cơ quan điều tra", bà Ánh cho biết.

Như thông tin đã đưa, chiều 22/7, ông Trần Thanh Phong (SN 1977, ngụ quận 8, TP. HCM) cùng vợ đến đến trụ sở công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) để giải quyết việc lô đất ông mua tại dự án của công ty này ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị chính quyền cưỡng chế.
Tuy nhiên, khi ông Phong đến nơi thì bị bảo vệ ngăn cản, không cho vào trong công ty. Ông Phong bức xúc yêu cầu được vào nói chuyện với chủ đầu tư thì xảy ra xô xát. Lúc này, có một người mặc áo trắng và nhóm người mặc đồng phục bảo vệ công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba ập vào khống chế ông Phong.
Vụ việc khiến ông Phong bị thương nặng, được mọi người đưa đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo Hoàng Việt (Nguoiduaitn.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
-
iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ màn hình cao cấp mới (18/07)
-
Nhà Trắng giải thích về các vết bầm tím thường thấy trên tay ông Trump (18/07)
-
Giá vàng hôm nay 18/7/2025: Thế giới giảm liên tiếp, vàng miếng SJC vẫn nghe ngóng (18/07)
-
5 câu nói cha mẹ EQ thấp thường buột miệng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp - Càng nói, con càng tổn thương (18/07)
-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
Bài đọc nhiều




