-
Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn -
Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... -
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả
Pháp luật
16/01/2021 22:47Lời kể hãi hùng của nhân chứng vụ chồng nghi đánh vợ nguy kịch rồi ôm con tự thiêu trong nhà tắm
Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại thôn 1, xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) khiến 2 người chết, 1 người nguy kich.
Ngay từ đầu con đường dẫn vào xóm 1, xã Quỳnh Hoa, người dân, bà con lối xóm tập trung theo dõi vụ việc. Chưa bao giờ ngôi làng vốn bình yên này lại xảy ra một vụ việc đau lòng như thế.
"2 vợ chồng anh C., chị T. được tiếng hiền lành, sống hoà thuận, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai. Vậy mà giờ chồng con chết thảm, vợ thì đang nguy kịch, không biết sống chết thế nào.
Vợ chồng họ vốn tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó. Không biết vì lý do gì nhưng kéo theo đứa con mới 10 tháng tuổi như vậy, thật xót xa. Tội nghiệp, thằng bé rất khôi ngô, kháu khỉnh, vậy mà…", ông M. (hàng xóm) xót xa chia sẻ.
Bà H. hàng xóm và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc kể lại.
"3 nhà liền kề trong đó có nhà tôi và nhà chị T. dùng chung đường ống nước. Sáng sớm, tôi thấy máy bơm nước vẫn chạy rất lâu mà không tự ngắt như mọi khi. Thấy bất thường nên tôi vội chạy sang 2 nhà hàng xóm kiểm tra. Đứng phía ngoài, tôi nghe tiếng nước trong khu vực nhà tắm của chị T. chảy rất mạnh.
Gọi mãi không thấy ai trả lời, tôi vào bên trong thì phát hiện chị T. nằm gục giữa nhà. Tôi đỡ dậy thì thấy cơ thể chị ấy có nhiều vết thương, người bê bết máu nhưng không thấy đứa con 10 tháng tuổi đâu.
Tôi hỏi "Sao lại thế này? thằng nhỏ đâu? (bé trai 10 tháng tuổi của chị T. - PV) thì chị trả lời "Cháu không biết" rồi lịm dần. Tôi sợ hãi hô hoán hàng xóm xung quanh".
Cũng theo bà H., người dân sau đó tập trung tìm kiếm. Khi tìm khu vực nhà tắm thì phát hiện anh C. và con trai đã tử vong bên cạnh một bình ga. Anh C. tử vong trong tư thế ngồi. Thi thể con trai 10 tháng tuổi nằm ngay bên cạnh.
Theo người dân địa phương, vợ chồng anh C. chị T. cưới nhau đã 10 năm và có 3 người con trai. Ngoài cháu bé 10 tháng tuổi còn 2 đứa con sinh đôi nay đang học lớp 6.
Tại địa phương, cả hai vợ chồng chị T. được biết đến là người hiền lành, chịu khó làm ăn, sống hoà thuận và thân thiện, cởi mở với mọi người.
Chị T. ở nhà làm ruộng và chăm sóc 3 đứa con. Anh C. đi làm phụ hồ khắp nơi, thỉnh thoảng nhà có công việc lại về.
Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh C. đi làm phụ hồ ở Hà Tĩnh. Nghe tin bà ngoại anh C. ốm nặng nên anh nghỉ việc về thăm.
Dù về thăm bà bị ốm nhưng 2 hôm nay, anh C. vẫn tranh thủ xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà để kiếm thu nhập.
Trước khi vụ việc xảy ra, vợ chồng anh C. vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường, không có gì bất thường cả.
"Ngày hôm qua chúng tôi vẫn thấy anh C. đi làm. Tối đến, anh ấy vẫn ôm đứa con 10 tháng qua nhà hàng xóm chơi và nói chuyện rất vui vẻ. Sáng dậy nghe tin, chứng kiến cảnh tượng hãi hung mà ai cũng bàng hoàng.
Giờ anh C. và đứa nhỏ mất rồi. Chị T. thì đang nguy kịch. 2 đứa con còn lại thì mới học lớp 6, đau thương vô cùng", anh L. (hàng xóm) thông tin.
Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào 6 giờ sáng nay, người dân sang nhà chị Nguyễn Thị T. (SN: 1984, trú xóm 1, xã Quỳnh Hoa) thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ này nằm bất động trên nền nhà. Trên người có nhiều vết thương, toàn thân đẫm máu.
Kiểm tra xung quanh, mọi người phát hiện anh C. cùng con trai 10 tháng tuổi tử vong trong nhà tắm, bên cạnh một bình ga.
Chị T. sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển gấp lên tuyến tỉnh điều trị.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Nhã Hoàng (Pháp luật & Bạn đọc)
- Một số thực phẩm giúp phòng ngừa và điều trị ung thư tốt nhất (10:20)
- Show của Bùi Công Nam, Duy Khánh tại Hàn Quốc bất ngờ bị hủy khiến fan bức xúc (10:13)
- Đề xuất sửa quy định thuế giá trị gia tăng lĩnh vực nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi (10:06)
- Trước khi bố vợ hấp hối thì ông gọi đến đưa cho tôi cả nửa tỷ rồi dặn phải giấu kín, dù tôi và vợ đã ly hôn (10:00)
- Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược ngay trước thềm chuyến thăm của ông Trump đến Hàn Quốc (34 phút trước)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (38 phút trước)
- Vợ cũ mời tôi dự đám cưới chỉ sau 4 tháng ly hôn, tôi đến xem chú rể là ai, liền ôm mặt khóc ân hận... (40 phút trước)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (48 phút trước)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (51 phút trước)
- Sự thật thú vị về lợi ích của ớt chuông vàng (51 phút trước)