-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
15/01/2019 13:17Lời kể kinh hoàng của tài xế taxi bị cứa cổ ở Cà Mau
Đêm kinh hoàng
Ngày 14/1, phóng viên đã tới bệnh viện đa khoa Cà Mau để thăm anh Phạm Thanh Nhân(SN 1980, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau).
Trước đó vào khoảng 1h ngày 14/1, người dân ở đường Lý Văn Lâm, khóm 6, phường 1 (thành phố Cà Mau) thấy anh Nhân người đầy máu, mở cửa xe taxi và kêu cứu. Theo lời nạn nhân, anh ta là tài xế taxi. Khi lưu thông đến đoạn đường nêu trên, anh bị khách dùng dao cứa cổ nhưng kịp chạy thoát. Anh Nhân sau đó được người dân địa phương đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Theo bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, bệnh nhân Phạm Thành Nhân nhập viện vào lúc 1h15 phút ngày 14/1 trong tình trạng hôn mê, có vết thương vùng cổ dài khoảng 10cm đang chảy máu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân sốc mất máu, vết thương ở phần mềm. Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương.

Kể lại sự việc với phóng viên trên giường bệnh, anh Nhân chưa hết hoảng sợ.
"Khoảng gần 1h ngày 14/1, tôi đậu xe taxi ở góc đường Lê Duẩn - Hoa Lư, phường 9 (thành phố Cà Mau) để đón khách. Lúc đó, có một người thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, gõ cửa, yêu cầu đi xe.
Người thanh niên lên xe, ngồi ghế phụ xe, ngang tài xế. Lúc khách mới lên xe, tôi ngửi thấy có mùi rượu nhưng anh ta nói chuyện với tôi bình thường, không biểu hiện lạ.
Khi xe chạy đến đường Mậu Thân (phường 9), khách yêu cầu dừng xe để đón thêm một người nữa. Người khách thứ 2 còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi. Lúc này, người khách thứ nhất xuống ngồi ở ghế sau xe. Còn người khách thứ 2 ngồi ghế phụ xe", anh Nhân kể lại.
Theo lời anh Nhân, khi anh lái xe đến đường Lý Văn Lâm (khóm 6, phường 1, TP Cà Mau) gần bến xếp dỡ, thì bất ngờ người khách ngồi ghế sau rút dao và cắt vào vùng cổ của anh.
"Tôi thấy đau rát nên đẩy tay anh ta ra và tung cửa xe bỏ chạy. Thấy nhà dân ven đường còn sáng đèn, tôi chạy đến và cầu cứu. Rất may, người dân mở cửa nên 2 người khách không đuổi theo. Mọi người giúp đỡ, gọi Cảnh sát 113 và lực lượng cảnh sát đưa tôi vào bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu”- anh Nhân kể.
"Anh ấy không thù oán ai"
Chị Huỳnh Cẩm Tú- vợ anh Nhân cho biết: Vợ chồng chị đang ở nhờ nhà vợ ở xã Phú Hưng (Cái Nước); trong khi phải gửi con nhỏ cho ông bà nội ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) để ăn học.
Trước đây, anh Nhân lái xe cho một hãng taxi ở thành phố Cà Mau. Sau đó cả hai vợ chồng lên TP.HCM làm công nhân. Được một thời gian, họ lại quay về Cà Mau, tá túc nhà cha mẹ vợ. “Chồng tôi mới trở lại chạy xe taxi khoảng 2 tháng nay. Anh Nhân hiền lành, chăm chỉ lo làm ăn, không gây thù oán với ai”, chị Tú nói.

Sáng 14/1, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) và cơ quan công tố cùng cấp khám nghiệm hiện trường và chiếc taxi mà tài xế Nhân bỏ lại ở đường Lý Văn Lâm.
Một cán bộ điều tra cho biết, cơ quan chức năng đang truy xét 2 người khách để điều tra, làm rõ sự việc. Cũng theo cán bộ này, tiền, vật dụng của anh Nhân để trên xe vẫn còn nên chưa xác định có phải là vụ cướp hay không?
Theo Nguyễn Tiến Hưng (Tiền Phong)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




