Vụ việc bé trai 10 tuổi ở Nghệ An xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể đang thu hút sự chú ý. Trong quá trình xác minh, bố đẻ của cháu bé đã có lời khai ban đầu với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc một bé trai 10 tuổi xuất hiện nhiều dấu vết thương tích trên cơ thể, ngày 10/6, Công an xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng tiếp nhận đơn phản ánh từ người dân về nghi vấn bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn. Người bị tố cáo là anh Nguyễn B.Đ. (SN 1991, trú tại xã Quỳnh Anh), được cho là đã có hành vi tác động đến con ruột là cháu N.T.U. (SN 2016), khiến em xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Anh đã triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời mời người cha đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan chức năng, người đàn ông này được cho là đã thừa nhận hành vi của mình.

bố 1s
Anh Đ. làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Theo lời khai ban đầu, người bố đẻ cho biết do tức giận vì con không nghe lời nên đã sử dụng roi tre để đánh với mục đích răn dạy. Hiện toàn bộ nội dung vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ nhằm xử lý đúng quy định.

Những ngày gần đây, hình ảnh một bé trai 10 tuổi với nhiều vết thâm tím ở lưng, tay, chân và vùng mông được lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại trước dấu hiệu nghi vấn bạo hành đối với cháu bé.

Người đăng tải thông tin lên mạng xã hội được xác định là mẹ ruột của cháu. Theo chia sẻ, chị và anh Đ. đã ly hôn từ trước. Sau khi cha mẹ chia tay, cháu U. từng sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Đến năm 2023, khi mẹ sang Nga lao động, cháu tiếp tục được ông bà chăm sóc.

Đầu năm 2025, theo quyết định của tòa án, quyền trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé được giao cho người bố đẻ. Kể từ thời điểm đó, cháu chuyển sang sinh sống cùng cha.

bố 2s
Các vết bầm tím trên cơ thể bé trai 11 tuổi

Theo người thân trong gia đình, chiều 8/6, khi gặp lại cháu ngoại, bà nhận thấy cậu bé có nhiều biểu hiện khác thường. Thay vì sự nhanh nhẹn như trước đây, cháu trở nên trầm lặng, ít nói và có dấu hiệu mệt mỏi. Khi được hỏi thăm, cháu cho biết mình bị đánh.

Lo lắng trước biểu hiện của cháu, người bà đã kiểm tra cơ thể và phát hiện nhiều vết bầm xuất hiện ở vai cùng nhiều vị trí khác. Sau khi tiếp tục trò chuyện, bà càng bất ngờ trước những gì cháu kể lại.

"Nghe cháu nói mà tôi rụng rời cả người. Chín năm cháu ở với bà, không lúc nào tôi để cháu phải đói hay thiếu thốn. Vậy mà giờ nghe cháu kể như thế...", bà Bùi Thị Lâm (50 tuổi, trú tại Nghệ An) chia sẻ.

Sau đó, gia đình đã đưa bé trai đi kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Hiện Công an xã Quỳnh Anh đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xác định bản chất sự việc, đồng thời xem xét trách nhiệm của những người liên quan theo quy định về phòng chống bạo hành trẻ em.

Theo Trí Tú (SHTT)