-
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8
Pháp luật
03/02/2025 03:03Lời khai của đối tượng hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất
Liên quan đến vụ việc tài xế ô tô bị hành hung ở bến phà Cồn Nhất (thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định) vào ngày 1/2, gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (2/2), lãnh đạo Công an huyện Giao Thủy thông tin, đã yêu cầu Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) đến làm việc tại trụ sở công an vào sáng cùng ngày.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Tuân (SN 1980, trú tại TP Hà Nội) và Phạm Văn Tuyên (SN 1982, trú tại huyện Giao Thủy).
Theo cơ quan Công an, khoảng 14h30 ngày 1/2, Phạm Ngọc Tuân điều khiển ô tô BKS 18A-018.72 chở theo vợ đi từ hướng cống Cồn Nhất (xã Hồng Thuận) đi về thị trấn Giao Thủy theo đường tỉnh lộ 489 để đi Hà Nội.
Đến đường Hồng Hà, gần phà Cồn Nhất, khi các xe đang xếp hàng bên phải chờ qua phà, Tuân điều khiển xe đi sang làn bên cạnh để tiếp tục di chuyển. Khi đi đến gần xe ô tô BKS 14A-901.xx, do anh V.Đ.T (SN 1987, trú TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển, anh T. bất ngờ rẽ trái chắn đường xe của Tuân.
Sau đó, đối tượng Phạm Ngọc Tuân xuống xe, giải thích với anh T. là mình đi thẳng, không lên phà nhưng anh T. không nhường đường nên đã xảy ra mâu thuẫn.
Bức xúc trước thái độ của anh T., Tuân đã gọi điện thoại cho em trai là Phạm Văn Tuyên ra giải quyết.
Khoảng 5 phút sau, Tuyên cùng bạn là anh Phạm Văn Thùy (SN 1982, trú huyện Giao Thủy) đến chỗ Tuân.
Tuân dẫn Tuyên và Thùy đi bộ lại khu vực xe ô tô của anh T. vẫn đang đứng xếp hàng chờ phà và chỉ tay, gõ vào cửa kính gọi lái xe: “Xuống đây, m... xuống đây", mục đích là gọi anh T. xuống nói chuyện nhưng anh T. không mở cửa và có nhiều lời lẽ thách thức: "Xuống làm gì, các anh định ăn thịt à".
Sau đó, Tuân hô lên: "M... lấy cái ấy chọc lốp xe nó đi". Anh T. nói: "Cứ chọc thoải mái đi".
Tuyên và Thùy đưa hai bàn tay qua khe hở của cửa lái, dùng tay lắc mạnh kính chắn gió bên lái và níu cửa kính lái xe xuống thì lúc này ô cửa kính được mở hoàn toàn. Sau đó, Tuyên lao người qua ô cửa kính, đấm liên tiếp vào người tài xế T.
Anh T. tiếp tục thách thức: "Rồi, cứ để nó đánh, đánh tiếp đi". Cả Tuân, Tuyên, Thùy dùng tay đánh anh T. và những người trên xe.
Chưa dừng lại ở đó, Tuyên bám vào gương chiếu hậu, luồn 2 chân qua cửa kính lái và dùng chân đạp liên tiếp vào anh T. và những người trong xe. Thấy vậy, Tuân, Thùy và một số người dân đến can ngăn lôi Tuyên ra ngoài và anh T. kéo cửa kính lên.
Một lúc sau, Tuyên tiếp tục đi về phía ô tô của anh T, hai bên tiếp tục cãi vã và Tuyên đã dùng tay tiếp tục tấn công anh T.
Khi được mọi người tiếp tục can ngăn, kéo Tuyên ra, anh T. đóng chặt cửa xe, mọi việc mới dừng lại. Sau đó, Tuyên, Thùy lên xe đi về nhà, anh Tuân tiếp tục điều khiển ô tô lên Hà Nội.
Về phía nạn nhân, Công an thị trấn Giao Thủy đã liên lạc qua điện thoại, nói chuyện trực tiếp với nam tài xế ô tô bị hành hung là anh V.Đ.T. (SN 1987, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và mời anh T. đến trụ sở Công an huyện Giao Thủy để làm việc, trình báo sự việc. Tuy nhiên, do bận công việc, anh T. chưa đến được và sẽ gửi đơn trình báo qua đường bưu điện. Sau đó, anh T. và người nhà đã đăng tải các video liên quan đến sự việc trên lên các trang mạng xã hội.
Theo chị D, người có mặt trên xe ô tô của anh T. chiều hôm qua (1/2), thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài anh T. trên xe còn có 2 phụ nữ cùng nhiều trẻ nhỏ. Anh T. và nhóm người trên không có mâu thuẫn từ trước.
Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo Trọng Tùng (VietNamNet)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (2 giờ trước)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (2 giờ trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (2 giờ trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (2 giờ trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (2 giờ trước)
- 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang giàu lên mà chính mình không nhận ra (2 giờ trước)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (2 giờ trước)