-
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở -
Suýt mất mạng ở tuổi 25: Bài học đắt giá từ lối sống "vắt kiệt" bản thân -
Vị Vua Hùng sống thọ nhất, tuổi thọ 420 năm, là cái tên quen thuộc 100% người Việt Nam đều biết -
Cụ ông 78 tuổi bán vé số dạo được phát hiện tử vong trong phòng trọ, trước đó có dấu hiệu bất thường -
Thủ khoa Tin học Hà Tĩnh đạt điểm tuyệt đối: "Em không nghĩ mình được 20/20" -
Tin vui cho người lao động: Sau 30/4–1/5 vẫn còn 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 -
Hiểm họa từ viên sủi Vitamin C: Nữ nhân viên văn phòng cấp cứu vì "mỏ sỏi" trong thận -
Màn trả thù thâm thúy của người vợ bị chồng giám đốc xem thường -
Thông tin bất ngờ về gã đàn ông không mặc gì xông vào tiệm tạp hóa hành hung cô giáo, hé lộ lý do
Pháp luật
14/01/2021 23:18Lời khai của hung thủ đâm chết bạn trên đường phố Đà Nẵng lúc rạng sáng chỉ vì mâu thuẫn qua Facebook
Chiều 14/1, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tuấn (SN 1990, quê xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.
Nạn nhân tử vong trong vụ việc là Huỳnh Bá L (SN 1995), trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai nhận, khoảng 18 giờ chiều 13/1, Tuấn cùng nhóm bạn cùng làm đá Granit, nhậu tại quán T.D nằm trên đường Lê Văn Hiến. Lúc này có bạn của Tuấn là Quý, đi cùng L cũng đến quán.
Do Quý và Tuấn có gây gổ chọc nhau trên Facebook nên khi vừa vào quán, L bất ngờ đòi đánh Tuấn thì được mọi người can ngăn. L nói với Tuấn "thách mi bước ra khỏi quán", Tuấn nói "tau đây mi đánh đi". Sau đó, mọi người can ngăn, giải tán, Tuấn được bạn chở về phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh.
Tuy nhiên, lúc này Tuấn lại nhắn tin hẹn gặp Quý tại cầu Cổ Cò để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Tuấn lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần jean ra gặp Quý theo hẹn nhưng Quý không đến.
Không thấy đối thủ, Tuấn đi bộ từ cầu Cổ Cò về lại phòng, nhưng khi đến ngã tư Võ Quý Huấn - Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ bị L và bạn của L xông đến đánh.
Bị đánh bất ngờ, Tuấn che đầu ôm mặt, đồng thời rút dao trong túi ra quơ chống trả. Trong lúc "hỗn chiến", Tuấn đã đâm 1 nhát dao theo hướng từ trên xuống, từ phải qua trúng vào vùng vai cổ trái của L.
Thấy nạn nhân gục xuống đường, Tuấn bỏ trốn và vứt bỏ dao trong bụi cỏ ven kiệt bê tông đường Nguyễn Duy Trinh.
Nhân tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp Công an phường Hòa Hải nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Kết quả giám định, nạn nhân L đã tử vong với một một vết thương tại vùng cổ lõm vai trái.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định ngay đối tượng nghi vấn gây án là Nguyễn Tuấn. Các mũi trinh sát đã lập tức tổ chức truy bắt. Đến 0 giờ ngày 14/1, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Tuấn đang thu xếp hành lý tại nhà trọ nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải) chuẩn bị về quê nên tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, Tuấn thừa nhận chính mình là người đã dùng dao dâm L tử vong.
Vụ việc đang được tiếp tục được làm rõ.
Theo Hà Nam (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Thợ sửa khóa bị chính chủ nhà đánh đập, cầm dao uy hiếp sau khi phá được khóa thành công (16:22)
- Giá xăng dầu hôm nay: Diesel tụt mạnh hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh, nhiều người dân nhận thêm tin vui (16:18)
- Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái (16:10)
- Vợ chồng chủ công ty đậu phộng Tân Tân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm (16:00)
- Tân Hoàng Minh khởi động dự án trên "đất vàng" phố Lò Đúc (41 phút trước)
- Chiếc iPhone đã giảm giá 20 triệu, đáng mua hơn cả iPhone 17 Pro Max lúc này (55 phút trước)
- Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở (59 phút trước)
- Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay (1 giờ trước)
- Mỹ nhân “Reply 1988” kể lại khoảnh khắc hoảng loạn khi bị sóng cuốn xa bờ trong kỳ nghỉ (1 giờ trước)
- Brazil mất thêm trụ cột ở World Cup (1 giờ trước)