Pháp luật

Lời khai của kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 bé trai tại trường mầm non

Nguyễn Bá Quân (37 tuổi, ngụ thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) xông vào trường mầm non, đe dọa tính mạng 3 trẻ.

Chiều 1/3, Công an tỉnh Tiền Giang họp báo thông tin vụ việc bắt giữ đối tượng ngáo đá cầm dao xông vào trường mầm non, khống chế nhiều em bé.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng 1/3. Khoảng 7h cùng ngày, Công an phường 5 (TP Mỹ Tho) tiếp nhận tin báo về việc có đối tượng cầm dao vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên gây nguy hiểm cho giáo viên và các cháu học sinh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo, huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an thành phố Mỹ Tho đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu 3 cháu bé. 

Lời khai của kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 bé trai tại trường mầm non
Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Quân. Ảnh: CA Tiền Giang

Lúc này đối tượng cầm dao trên tay, khống chế, đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ và có nhiều biểu hiện manh động, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé. Sau gần 1 giờ 30 phút thuyết phục, đánh lạc hướng đối tượng; các lực lượng đã khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé.

Qua xác minh đối tượng tên Nguyễn Bá Quân, sinh năm 1987, cư trú ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Qua kiểm tra nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an tỉnh Tiền Giang cho biết Quân là người làm nghề tự do tại TP.HCM, không dùng ma túy tổng hợp thường xuyên dù từng sử dụng. Anh này từng kết hôn ở Sóc Trăng nhưng đã ly thân. 

Sau đó, Quân sống chung như vợ chồng với bà N.T.T.L. (57 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho). Thời điểm xảy ra vụ việc, bà L. khai không còn chung sống khi biết đối tượng có sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Quân khai vào tối ngày 29/2, Quân dùng ma túy tổng hợp. Đến sáng 1/3, do bị hoang tưởng gia đình mình bị hại, hắn đã cùng con trai bỏ trốn và gây ra hành động mất kiểm soát. 

Lời khai của kẻ ngáo đá cầm dao khống chế 3 bé trai tại trường mầm non - 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA Tiền Giang

Quân cùng con trai đến một tiệm tạp hóa đối diện trường mầm non trên đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP Mỹ Tho, lấy một con dao dài 50cm, rồi cầm dao đe dọa tại trường mầm non, cướp điện thoại của một cô giáo.

Quân bắt cóc hai đứa trẻ 4 tuổi vào một căn phòng, kề dao vào cổ một bé và đe dọa sẽ làm hại các cháu. Trong tình trạng hết sức kích động, Quân yêu cầu công an cung cấp một chiếc xe đạp, để nó bên ngoài căn phòng nơi anh ta đang giữ các bé.

Cuộc giải cứu diễn ra hết sức căng thẳng, nhưng đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ, ghi nhận thành tích của lực lượng Công an. 

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng, giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, hướng dẫn trường thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, trấn an tâm lý phụ huynh, ổn định tình hình an ninh trật tự. 

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng về các hành vi: cướp tài sản, đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Chi Chi (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loi-khai-bat-ngo-cua-oi-tuong-ngao-a-cam-dao-khong-che-3-tre-mam-non-a405143.html