Pháp luật
07/08/2015 20:37Lời khai của nam sinh lớp 11 đâm bạn cùng trường tử vong
Bị nhóm bạn cùng trung tâm chặn đánh nên Cường mua dao bầu bỏ vào cặp đi học để phòng thân. Đến khi bị N.H.T đánh, Cường rút dao đâm 2 nhát khiến bạn cùng trường mất máu cấp dẫn đến tử vong.
|
Cường tại cơ quan điều tra |
Theo lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, tại cơ quan điều tra Cường đã khai nhận hành vi đâm N.H.T hai nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó.
Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của Nguyễn Tiến Cường, cơ quan điều tra bước đầu xác định, trước thời điểm xảy ra án mạng, Cường có mâu thuẫn với một số học sinh cùng trường, trong đó có N.H.T.
Do bị nhóm bạn cùng theo học ở trung tâm chặn đánh nên trưa 5.8, Cường đã mua một con dao (loại dao chọc tiết lợn) bỏ vào cặp và mang đi học với mục đích phòng thân.
Khoảng 13h30 cùng ngày, Cường đang ngồi trong phòng học tầng 3 của trung tâm thì bị N.H.T đấm liên tiếp vào đầu. Lúc này, Cường lấy con dao giấu trong cặp sách đâm 2 nhát trúng bụng và lưng N.H.T rồi bỏ chạy.
Dù được mọi người đưa vào bệnh viên cấp cứu nhưng do mất máu cấp nên N.H.T tử vong.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Cường đã ra đầu thú sau khi được gia đình và cơ quan chức năng vận động.
Tin cùng chuyên mục








-
Đã bắt được con cá sấu dưới kênh Nước Đen (21/07)
-
Nhân viên pha chế cà phê trộm gần 700 triệu đồng và 5 lượng vàng của chủ (21/07)
-
Điểm môn Toán thấp kỷ lục, điểm chuẩn kinh tế - luật giảm mạnh (21/07)
-
Những nén hương bên bờ bến Hải Đăng cầu nguyện cho nạn nhân tàu Vịnh Xanh 58 (21/07)
-
Thủ tướng Nhật đối mặt với tương lai bất định sau thất bại bầu cử (21/07)
-
Từ hôm nay không còn top trending: Cả làng nhạc “bơ vơ” trước sự thay đổi của YouTube (21/07)
-
Bão số 3 áp sát: Quảng Ninh di dời gần 10.000 người, đưa 14.000 du khách về bờ (21/07)
-
[INFOGRAPHIC] Internet vệ tinh Starlink sắp phủ sóng ở VN (21/07)
-
Diễn viên Bình An chấn thương nặng do đá bóng, thái độ của Á hậu Phương Nga gây chú ý (21/07)
-
Tôi nhất quyết đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, mẹ đẻ nổi giận, 1 tháng sau tôi hiểu lý do mà rùng mình (21/07)
Bài đọc nhiều




