-
Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 -
Vô tư khoe em chồng thành đạt khắp nơi, tôi bối rối khi bị nhắc thẳng trong bữa cơm gia đình -
Lễ tiễn biệt Kasim Hoàng Vũ: Tiếng hát "Tình mẹ" nghẹn ngào trong giờ phút di quan -
Bi kịch của đôi vợ chồng cùng ngoại tình và lời đề nghị tái hợp sau 6 tháng ly hôn -
Hé lộ bí mật phía sau vẻ đẹp "thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi: Chi 3,8 tỷ đồng/năm chỉ để khắc phục một khuyết điểm -
Ô tô Kia Seltos tông cụ bà bán hàng rong rồi bỏ chạy ở Hải Phòng: Tình trạng nạn nhân rất nguy kịch -
Tóc Tiên gây ngỡ ngàng với phát ngôn về "người đàn ông chưa từng làm điều này cho tôi" sau biến cố hôn nhân -
Góc khuất sau tấm mặt nạ "nàng dâu kiểu mẫu": Chiếc máy ghi âm dưới gầm giường và sự thật kinh hoàng -
Clip cụ ông cụt 2 bàn tay kẹp con rắn hổ mang hơn 2m sát vào người sau khi bị cắn, tình hình cụ ông? -
Tử vi Chủ nhật ngày 15/3/2026 của 12 con giáp: Mão thành đạt, Thìn thuận lợi
Pháp luật
11/01/2018 22:56Lời khai của người cha pha thuốc sâu vào sữa cho 3 con uống
Liên quan đến vụ cha pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con uống, diễn biến mới nhất, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, các bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng co giật, nói sảng ở 3 bé cũng đã giảm. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cho biết, có thể sau này các bé sẽ bị di chứng về thần kinh.
Cũng liên quan đến vụ việc, cơ quan công an tỉnh Hậu Giang đã làm việc với anh Lương Hồng Sơn (38 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) - người pha thuốc trừ sâu vào sữa cho 3 con nhỏ uống.
Anh Sơn khai do mâu thuẫn với vợ nên vào ngày 8/1, người đàn ông này ra chợ mua thuốc trừ sâu về pha với bột ngũ cốc rồi đưa cho các bé Lương Nguyễn Tuấn Anh (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế Trinh (7 tuổi), Lương Nguyễn Thanh Nhân (5 tuổi) - cả ba là con ruột của Sơn uống trước.
Sau đó, anh Sơn cũng uống với ý định tự tử. Đến khoảng 20h30, bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ ruột Sơn) nghe tiếng cháu nội gào khóc ở nhà cạnh bên nên chạy sang xem.
Qua đến nơi, bà Huệ phát hiện 3 đứa cháu nội đang nôn ói, còn Sơn nằm bất động bên cạnh nên tri hô.
Mọi người đưa 3 cháu bé vào bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu. Còn anh Sơn được chuyển lên bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.
Theo ông Lương Văn Thời (cha ruột của Sơn), Sơn là con thứ 5 trong gia đình. Cách đây 14 năm, anh Sơn và chị Nguyễn Thị Kim Liên (28 tuổi, quê An Giang) cưới nhau.
Vợ chồng Sơn có 4 người con. Trước đây, anh Sơn làm nghề phụ hồ nhưng do sức khoẻ yếu nên chuyển sang chạy xe ôm.
Cách đây khoảng 1 tháng, chị Liên để các con ở nhà cho chồng chăm sóc rồi lên chợ đầu mối Bình Điền (TP HCM) buôn bán.
Tuy nhiên, anh Sơn không đồng ý vì có ý ghen tuông. Dù vậy chị Liên vẫn quyết định lên Sài Gòn buôn bán. Gần đây, con gái lớn (13 tuổi) gọi điện thoại cho mẹ, kêu về dắt lên Sài Gòn, nếu không sẽ bỏ nhà đi.
Sau đó, chị Liên về Hậu Giang dắt con gái lớn lên Sài Gòn. Hay tin vợ về quê dắt con gái đi nên anh Sơn tức giận, gọi điện thoại kêu vợ và con về quê nhưng bất thành. Đến tối cùng ngày, anh Sơn pha thuốc trừ sâu vào sữa rồi cho 3 con uống.
Công an đang làm rõ vụ việc.
Theo H.Thanh (VietNamNet)
- MU chạm một tay vào vé Champions League mùa tới (30 phút trước)
- Chương Tử Di gây xôn xao với diện mạo khác lạ ở tuổi 47 (32 phút trước)
- Bê bối chấn động: Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ phơi bày chi tiết vụng trộm với vệ sĩ để "né" đòn pháp lý (33 phút trước)
- Sai lầm nhiều người mắc sau khi tập gym khiến quần áo giặt mãi vẫn hôi (33 phút trước)
- Siết dạy thêm trong trường, phụ huynh tốn tiền gấp 2-4 lần cho lớp học ngoài (41 phút trước)
- Lý do giá dầu thế giới vẫn tăng dù đã bơm 400 triệu thùng dầu dự trữ, dự báo mức giá "thảm họa" (49 phút trước)
- Vô tư khoe em chồng thành đạt khắp nơi, tôi bối rối khi bị nhắc thẳng trong bữa cơm gia đình (50 phút trước)
- Lời khai của kẻ bịt mặt, dùng dao xông vào phòng tập Aerobic cướp dây chuyền vàng (1 giờ trước)
- Cháy nhà 6 tầng gần chợ Bến Thành, lực lượng cứu hỏa cứu được 5 người (1 giờ trước)
- MacBook Neo gây bất ngờ khi trở thành chiếc MacBook dễ sửa nhất trong hơn một thập kỷ (1 giờ trước)