-
Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò -
Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị -
Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng -
Hiệu trưởng không tin nổi khi nghe tin học sinh lớp 3 bị phạt chích kim tiêm vào tay, hé lộ về nữ giáo viên -
Sốc vì bố mẹ chia hết tiền đền bù đất cho anh chị, con gái lấy chồng xa nhận "gáo nước lạnh" từ mẹ đẻ -
Chồng lương 50 triệu nhưng chỉ đưa vợ 2 triệu mỗi tháng: Ngỡ ngàng nguyên nhân phía sau khiến người vợ lặng đi -
Ngân Hòa – "tiểu tam" phim Bóng ma hạnh phúc là ai? Tình hình sức khỏe sau 1 năm điều trị suy thận? -
Bất ngờ với 4 thay đổi tích cực khi người cao tuổi duy trì thói quen ăn trứng mỗi sáng -
Hà Nội: Bắt giữ nam thanh niên đâm tử vong chồng cũ của chị gái sau mâu thuẫn -
Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội trở về nhà sau nhiều ngày mất liên lạc
Pháp luật
01/01/2025 23:49Lời khai của người phụ nữ đánh nhân viên gác chắn tàu gãy xương mũi ở TPHCM
Liên quan đến vụ việc nhân viên đường sắt bị đánh xảy ra tại khu vực chắn gác tàu hỏa Km1717+600 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh tối 30/12/2024, Công an TP Thủ Đức cho biết đến nay, đối tượng Nguyễn Thuỳ Trang (37 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú phường Hiệp Bình Chánh) thừa nhận hành vi, tỏ ra ăn năn hối hận.
“Đối tượng Trang khai báo rằng diễn biến vụ việc không liên quan đến mình. Tuy nhiên, đối tượng nghĩ rằng nhân viên gác chắn nặng lời với mình nên bức xúc, không kiềm chế được, trong lúc nóng giận đã đánh người…
Đối tượng Trang đã có lời xin lỗi đến nạn nhân bị đánh, mong được tạo điều kiện để có cơ hội sửa chữa, khắc phục lỗi lầm” - một cán bộ công an cho hay.
Công an TP Thủ Đức đã bắt khẩn cấp, tạm giữ 3 ngày đối với Thùy Trang để điều tra, xử lý về hành vi "Cố ý gây thương tích”. Công an cũng đưa nạn nhân bị hành hung là bà Hoàng Thị Bình (49 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Hiệp Bình Chánh, là nhân viên gác tàu hỏa) đi giám định thương tích để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
Cụ thể, làm việc với cơ quan CSĐT, Trang khai khoảng 20h35 ngày 30/12, đối tượng điều khiển xe máy chở chồng từ đường Kha Vân Cân ra đường Phạm Văn Đồng và đã dừng đúng quy định khi gác chắn tàu hỏa hạ xuống.
Tại đó, một cặp nam nữ bị “mắc kẹt” bên trong khi hai đầu rào chắn đã hạ xuống, Trang khai báo không quen biết với hai người này. Đứng cạnh Trang có một thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ Grab. Anh này cố nâng gác chắn để đôi nam nữ chạy xe vào hướng chùa Ưu Đàm.
Trang khai: “Tôi không nghe rõ nhân viên gác chắn nhắc nhở gì cặp nam nữ đang mắc kẹt hay anh Grab. Nhưng tôi có nói 'Cho người ta qua, làm gì mà ghê vậy?'. Và tôi nghe nữ nhân viên gác chắn có nói lại 'Bà biết gì mà nói, bà im lại đi'.
Tôi nghe như vậy thì máu nóng nổi lên nên dựng xe đi lại gần, dùng tay đánh và nắm tóc người phụ nữ đó. Khi một nhân viên gác chắn ở phía bên kia chạy lại và những người xung quanh can ngăn thì tôi mới dừng tay...".
Sau đó, bà Bình cùng một số người xung quanh giữ Trang lại, gọi điện trình báo công an phường đến giải quyết.
"Tôi không biết vì sao mình bị đánh như vậy?"
Đến giờ, bà Hoàng Thị Bình đã trấn tĩnh sau chuyện xảy ra, dù vẫn còn đau nhức. Bà cho biết trong 10 năm làm nhân viên gác chắn tàu chưa từng va chạm với ai, và đây là lần đầu tiên bị hành hung như vậy.
Theo bà Bình, trong 2 ngày qua, một số người liên hệ, nhắn tin thay mặt Trang xin lỗi, mong khắc phục hậu quả để bà có bãi nại. Nhưng bà khẳng định ngày 31/12 đã có đơn gửi Công an phường Hiệp Bình Chánh và Công an TP Thủ Đức yêu cầu xử lý hình sự đối với Trang, đến nay vẫn giữ nguyên quan điểm.
Về thời điểm bị đánh, bà Bình kể lại lúc đó làm đúng quy định và trách nhiệm được giao. Khi các thanh chắn tàu hạ xuống thì có cặp nam nữ vướng bên trong. Họ ngỏ lời xin qua nhưng bà cho biết đây là thanh chắn tự động, nếu bấm lên thì cả 4 thanh chắn sẽ mở, rất nguy hiểm cho người xung quanh. Vì thế bà nói với cặp nam nữ là chờ tàu qua sẽ bấm lên.
Khi một tài xế Grab muốn nhấc thanh chắn cho cặp nam nữ đi ra thì bà Bình có nói thanh chắn dễ gãy, dễ hư và sẽ phải đền mấy chục triệu đồng.
“Tôi không hiểu sao hai vợ chồng đứng gần đó không liên quan gì nhưng cứ chửi tôi. Tôi nói lại là 'tôi làm nhiệm vụ thì làm đúng quy định, sao chị lại chửi tôi' rồi đi ra sát đường ray để đón tàu.
Tôi không biết người phụ nữ đó vượt thanh chắn, đi vào bên trong lúc nào mà đánh tôi từ phía sau" - bà Bình nhớ lại.
"Tôi nói chuyện nhẹ nhàng, không có chửi bới, xúc phạm ai mà không ngờ là đánh tôi như vậy. Giờ nghĩ lại rất sợ vì lúc đó tàu lao tới, nếu tôi bị té ra hoặc do giằng co mà bị đẩy ra đường ray thì chỉ có chết” - bà Bình nhớ lại diễn biến.
Tổng công ty Đường sắt Sài Gòn đã có văn bản gửi cơ quan công an, kiến nghị làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật vụ hành hung nhân viên Hoàng Thị Bình.
Theo Đàm Đệ (VietNamNet)
- Trọng tài Ecuador bị bắn chết giữa trận đấu phong trào (11:00)
- Nghẹt thở giây phút giải cứu hai anh em sinh đôi bị sóng cuốn trôi tại biển Cửa Lò (24 phút trước)
- Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu trọng điểm của Úc: Nguồn cung xăng dầu đứng trước bờ vực khủng hoảng (26 phút trước)
- Hà Nội: 16 cán bộ công an phường bị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” do để tái diễn vi phạm trật tự đô thị (31 phút trước)
- Sập bẫy đối tác ngoại, doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu mất trắng 15,6 tỉ đồng (44 phút trước)
- Ca sĩ Min đáp trả gay gắt về tin đồn hớ hênh, lộ khoảnh khắc nhạy cảm trên sân khấu (46 phút trước)
- Bình khí phát nổ tại cơ sở thu mua phế liệu, một người bị thương nặng (53 phút trước)
- Mỹ bác đề xuất của Nga về việc tiếp quản uranium của Iran: Bế tắc hạt nhân chưa có lối thoát (54 phút trước)
- Triệt phá đường dây vận chuyển lô hồng phiến tiền tỷ qua biên giới (1 giờ trước)
- Thủ tướng Keir Starmer đối đầu ông Trump: Anh quyết không "lên thuyền" tham chiến tại Trung Đông (1 giờ trước)