Pháp luật

Lời khai của thanh niên giết bà chủ trang trại, giấu xác trong bụi rậm

Tại cơ quan công an, thanh niên ra tay sát hại dã man bà chủ trang trại gia súc rồi cướp tài sản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan công an, thanh niên ra tay sát hại dã man bà chủ trang trại gia súc rồi cướp tài sản đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lời khai của thanh niên giết bà chủ trang trại, giấu xác trong bụi rậm - 1

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bà Mai

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h30 ngày 30.5, bà Mai cùng chồng là ông Nguyễn Văn Hoàng (47 tuổi) đi thăm trang trại gia súc của gia đình nằm phía sau nhà. Lúc này, thấy trời bắt đầu chuyển mưa nên vợ chồng bà Mai đi vào nhà. Trên đường đi, bà Mai nói với ông Hoàng rằng “có ai ở ngoài vườn để tôi đi ra xem sao”.

Sau đó, bà Mai đi ngược ra sau vườn, còn ông Hoàng vào nhà. Hơn 1 giờ sau, không thấy bà Mai vào nhà nên ông Hoàng cảm thấy có chuyện không ổn nên đi ra vườn tìm vợ nhưng không thấy.

Lúc này, ông Hoàng tri hô và nhờ hàng xóm chia nhau đi tìm giúp. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, mọi người phát hiện bà Mai nằm chết trong bụi rậm, cạnh ao nước trong vườn hoang của hàng xóm.

Nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy bà Mai tử vong do ngạt nước, có dấu hiệu tác động của ngoại lực.

Tiến hành xác minh điều tra, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng xác định Tuấn là nghi can có liên quan đến cái chết của Mai. Tuy nhiên, lúc này, Tuấn không có mặt tại địa phương.

Lập tức cơ quan công an đã tiến hành truy bắt, đồng thời vận động gia đình kêu gọi Tuấn đầu thú. Đến ngày 1.6 thì Tuấn đã đến Công an huyện Cái Bè đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuấn khai trưa ngày xảy ra vụ việc, sau khi đi nhậu về thanh niên này vào vườn bà Mai bắt cá thì bị bà chủ trang trại gia súc phát hiện và ngăn cản.

Lúc này, Tuấn và bà Mai xảy ra xô xát. Tuấn đẩy bà Mai xuống mương nước và dìm cho đến chết. Sau đó, Tuấn kéo xác nạn nhân lên và đem giấu vào bụi rậm. Ngoài ra, Tuấn còn lấy vòng vàng đeo trên người nạn nhân. Sau đó, Tuấn về nhà thay áo và chở vợ về Cà Mau. Đến nơi, Tuấn đem số vàng của nạn nhân đi bán để tiêu xài.

Được biết, Tuấn làm nghề bốc vác lúa gạo ở huyện Cái Bè, đã có vợ và 1 đứa con.

Theo O.Kiều (Dân Việt)