-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Pháp luật
28/02/2015 17:42Lời khai hãi hùng của đối tượng phóng hỏa giết cả nhà
Đến chiều 26-2, nghi can Trần Văn Diệp (SN 1979, trú tỉnh Long An, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) được đưa từ bệnh viện về trụ sở Công an huyện Nhà Bè để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Diệp khai báo về hành vi phóng hỏa toan sát hại 5 thành viên trong gia đình rồi sẽ tự vẫn…
|
|
| Đối tượng Trần Văn Diệp và hiện trường trong căn phòng trọ |
Dù đã 2 mặt con nhưng Diệp hay ghen bóng ghen gió là vợ có quan hệ tình cảm với người khác. Thời điểm cách đây chừng 1 năm, vợ chồng Diệp mâu thuẫn kịch liệt khi Diệp ghen tuông và thẳng thừng tuyên bố cái thai mà chị Ng đang mang không phải là con ruột của Diệp. Vợ chồng căng thẳng, Diệp bỏ đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, thi thoảng Diệp cũng quay về phòng trọ để thăm con và mong muốn nối lại quan hệ vợ chồng. Riêng chị Ng sau thời gian sống ly thân với Diệp thì cảm thấy không thể hàn gắn lại tình cảm được nữa, mặc dù 2 bên gia đình, người thân đã nhiều lần tác động. Trước Tết Ất Mùi, trong một lần Diệp tới thăm, chị Ng thông báo sau Tết sẽ chính thức có đơn ly hôn. Ngày 23-2, tức mùng 5 Tết âm lịch, Diệp về phòng trọ, lại nói chuyện cũ nhưng thấy vợ rất cương quyết. Hôm sau, trưa 24-2, thêm một lần nữa Diệp xuống thang với vợ nhưng tình hình không có gì biến chuyển. Lúc này Diệp nảy sinh ý định sẽ sát hại vợ con rồi tự vẫn. Nghĩ là làm, ngay trong chiều cùng ngày, Diệp đi mua 30 nghìn đồng dầu hỏa và 2 đoạn dây kẽm để sẵn trên xe gắn máy. Trong đêm, Diệp lai rai một mình để lấy “can đảm” thực hiện kế hoạch tội ác.
Phóng hỏa toan giết cả gia đình
Lúc 1h sáng 25-2, Diệp chạy xe máy về phòng trọ. Đối tượng dùng 2 đoạn dây kẽm cột chặt cửa chính phòng trọ từ bên ngoài. Được biết căn phòng trọ diện tích khá hạn chế, ngoài cửa ra vào là lối đi duy nhất, phòng trọ này còn có 1 cửa sổ nhưng có chấn song sắt kiên cố. Lúc này trong phòng có bố mẹ và con gái 11 tuổi của chị Ng ngủ ở dưới nền còn chị Ng và em trai là Phan Phước T (SN 1987) ngủ ở trên gác gỗ… Riêng đứa con nhỏ chưa tròn 1 tuổi chị Ng đã gửi cho người thân ở An Giang chăm sóc trong đợt về quê đón Tết vừa qua.
Khi cột chặt cửa, Diệp bắt đầu tưới dầu hỏa ngay vị trí cửa ra vào phòng trọ rồi châm lửa đốt. Lửa vừa bùng phát, Diệp lấy xe gắn máy rời khỏi hiện trường. Theo đó, lửa bén vào các vật dụng trong phòng, bùng phát dữ dội. Bố mẹ và con gái lớn của chị Ng ngủ dưới nền nhà đã nhanh chóng phát hiện nhưng không thoát ra được, phải chạy vào phòng vệ sinh trong phòng xả nước rồi kêu cứu. Chị Ng và em trai ở trên gác khi phát hiện thì lửa đã cháy lớn, không có đường thoát. Nghe tiếng kêu cứu náo động dãy trọ, người dân xung quanh tỉnh giấc phát hiện, đã tham gia ứng cứu và báo cơ quan chức năng địa phương. Ngọn lửa đã bị dập tắt sau 15 phút, 5 người có mặt bên trong được cứu thoát, đưa đến bệnh viện cấp cứu.Trong đó, bố mẹ và con gái lớn của chị Ng chỉ bị ngạt khói, thương tích không đáng kể, em trai chị Ng bị bỏng gần 30% cơ thể, riêng chị Ng bị bỏng khoảng 85% và nguy hiểm đến tính mạng.
Riêng Diệp, sau khi gây án đã chạy xe gắn máy đến cầu Phú Mỹ (quận 7) rồi gieo mình xuống sông tự vẫn. Nhưng do Diệp biết bơi và trên mặt sông nhiều lục bình trôi nên ý định tự vẫn của y không thành. Gần trưa 25-2, tàu của trạm an toàn hàng hải Mũi Đèn Đỏ thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam đi trên sông đã phát hiện, cứu vớt được Diệp.
Theo Duy Kiên (An Ninh Thủ Đô)
- Người mẹ gào khóc giữa bệnh viện sau khi bị kẻ giả danh ‘mạnh thường quân’ lừa hết tiền cứu con trai (27 phút trước)
- Bán vàng miếng có thể phải nộp thuế, tranh luận dậy sóng và phản hồi đáng chú ý từ Bộ Tài chính (38 phút trước)
- Kiểm tra đột xuất phát hiện Bami Bread – Bánh mì Hội An vướng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm (50 phút trước)
- Quảng Ngãi: Bắt gã chồng đổ xăng đốt vợ vì bị cản đi mua rượu, hé lộ nơi lẩn trốn nhiều tháng qua (1 giờ trước)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (1 giờ trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (1 giờ trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (1 giờ trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (2 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (2 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (2 giờ trước)
