Pháp luật

Lời khai lạnh lùng của kẻ đánh dã man 3 người đồng hương khiến 2 người tử vong

Trung dùng ống tuýp sắt đánh liên tục vào nhóm 3 người bạn đồng hương đang ngủ say sau khi uống rượu, đánh bài tại nơi làm việc.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) khiến 2 người tử vong, 1 người đang nguy kịch, công an tỉnh Khánh Hoà cho biết đang tiếp tục lấy lời khai Đinh Điền Trung (SN 1967, trú ở khu 4, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), nghi can duy nhất trong vụ án.

Ba người bị Trung đánh dã man gồm Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968, trú huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976, trú huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Trong đó, ông Thơ, Tuấn đã tử vong, ông Quốc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà trong tình trạng rất nguy kịch.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết, vụ án xảy ra vào khoảng 5h45 sáng 16/8 và sau khoảng 12 giờ đồng hồ công an truy bắt, Trung đã sa lưới khi lẩn trốn ở một nhà xưởng bỏ hoang.

Tại cơ quan điều tra, Trung cho biết, các nạn nhân đều là đồng hương người Tiền Giang, cùng có thời gian làm việc lâu năm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Chánh Thu (trụ sở chính ở tỉnh Bến Tre).

Lời khai lạnh lùng của kẻ đánh dã man 3 người đồng hương khiến 2 người tử vong
Khu vực xảy ra vụ án nơi Trung và các nạn nhân làm việc theo nguyên tắc "3 tại chỗ" để phòng dịch 

Tháng 6/2021, công ty Chánh Thu thuê lại kho của Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng (khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm) làm nơi đóng gói sầu riêng xuất khẩu. Trung và 28 người khác trong đó có 3 nạn nhân được điều từ Bến Tre ra Khánh Hoà làm việc. 

Trong thời gian qua, do Khánh Hoà có dịch Covid-19 bùng phát nên Công ty Chánh Thu thực hiện làm việc theo nguyên tắc "3 tại chỗ". Những người làm ở tại khu lưu trú tạm thời mà Công ty Chánh Thu sử dụng khung thép, tấm nhựa, ván ép để lắp đặt lên.

Trung khai, vào tối 15/8, sau khi kết thúc làm việc vào khoảng 23h30, các công nhân rủ nhau uống bia, rượu tại khu vực lưu trú đến 0h30 mới nghỉ. Tiếp đó, Trung rủ nhóm Quốc, Tuấn, Thơ đánh bài ăn tiền. Đến khoảng 1h ngày 16/8, sòng bài giải tán do bất đồng về tiền đặt cược. Cả nhóm đi ngủ trong khi Trung cùng 1 công nhân khác uống thêm bia rồi mới đi ngủ.

5h45 ngày 16/8, Trung thức dậy khi các đồng nghiệp vẫn đang ngủ say. Người đàn ông này nhớ lại số tiền 17 triệu đã thua trong 2 lần đánh bài nên cay cú, tức giận.

Lời khai lạnh lùng của kẻ đánh dã man 3 người đồng hương khiến 2 người tử vong - 1
Cây gậy hung khí trong vụ án 

"Trung phát hiện ông Quốc, Tuấn, Thơ đang nằm ngủ rất say trên võng và giường xếp. Ông ta lấy 1 ống tuýp sắt dài cầm theo trong tay đi đến nơi những người đồng hương đang nằm.

Trung lập tức đánh nhiều nhát vào đầu và mặt 3 nạn nhân khi họ đang ngủ khiến họ không 1 tiếng kêu la cầu cứu cho đến lúc bất động rồi mới bỏ đi", một điều tra viên tiết lộ.

Ngay sau khi gây án, Trung vẫn bình tĩnh thay bộ áo quần đang bị dính máu bằng đồ sạch rồi mới vượt khỏi tường rào Công ty TNHH kho lạnh Biển Sáng để tìm đường tẩu thoát.

Các công nhân trong công ty để khi thức dậy đã phát hiện sự việc kinh hoàng, 3 nạn nhân nằm bất động trên giường xếp, võng. Xung quanh là vết máu vương vãi nên lập tức báo cho cơ quan công an.

Theo Bảo Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/loi-khai-lanh-lung-cua-ke-danh-da-man-3-nguoi-dong-huong-khien-2-nguoi-tu-vong-161211808141439171.htm