-
Tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM: Một số trường có tỷ lệ chọi lên đến 1/2,84 -
Hiện trường sập nhà 2 tầng Quảng Ninh khiến 3 người thương vong: Nguyên nhân xuất phát từ hành động trước đó của chủ nhà -
Tình hình người phụ nữ dừng đèn đỏ bị xe bus cuốn vào gầm, hàng chục người phải khiêng xe giải cứu -
Thực hư vụ nhà hàng ở Hà Tĩnh "đổi tôm" sú thành tôm thẻ bị khách phản ánh liền định lao vào xô xát -
Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn nát mặt -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học, sao lại tạo tâm lý bất an như vậy?" -
Thân thế vị tướng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận chức khi mới 23 tuổi, 18 tuổi được kết nạp Đảng -
Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết dị thường trong tháng 5, tuyệt đối không được chủ quan! -
Khởi công mở rộng đường trung tâm TP HCM gấp 5 lần, vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng -
Á hậu Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về nghi vấn rạn nứt với thiếu gia Đức Phạm
Pháp luật
24/09/2020 20:40Lời khai lạnh người của kẻ ném bom xăng khiến 4 người trong gia đình bỏng nặng
Sáng 24/9, Thượng tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, sau hơn 36 giờ từ khi tiếp nhận vụ việc phóng hỏa đốt nhà làm 4 người trong cùng một gia đình bị bỏng nặng xảy ra ở thôn Hòa Mỹ (xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu). Lực lượng công an tỉnh đã xác định được nghi can gây án là Trần Văn Phúc (SN 1976, trú thôn Hòa Lợi, xã Xuân Cảnh).
Cũng theo thượng tá Tuấn, sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phúc về tội giết người. Các quyết định vừa nêu đã được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn theo luật định.
Báo Công Lý dẫn nguồn theo lời khai của Phúc, đối tượng thân quen với anh Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980, ngụ thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh) vì là người cùng thôn lại hay cá độ bóng đá. Trong một lần thua cá độ, Phúc trêu Vinh và bị anh Vinh tạt ly bia vào mặt nên hai người mâu thuẫn.
Mới đây, Phúc thua cá độ và cãi vã với vợ. Lúc này, Phúc nhớ đến mâu thuẫn với anh Vinh nên nảy sinh ý định trả thù. Rạng sáng 21/9, Phúc đập kính cửa sổ phòng ngủ gia đình Vinh, Phúc đổ 4 chai xăng đã mua trước đó vào bên trong rồi phóng hỏa.
Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Phúc nhìn thấy ổ khóa Vinh bỏ quên nên bấm khóa cửa phỏng ngủ từ bên ngoài để ngăn chặn lối thoát của nạn nhân. Phúc lấy lý do nợ nần để trốn khỏi địa phương nhưng bị phát hiện và bắt giữ.
Vụ cháy đã khiến anh Vinh cùng vợ là chị Trần Thị Mỹ Linh và 2 con nhỏ là N.T.M.H. (SN 2015) và N.H.B.L. (SN 2017) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.
Do vết bỏng quá nặng, sau đó cả 4 người đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM để điều trị. Trong đó, vợ chồng anh Vinh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hai cháu nhỏ hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Hữu Dự, người thân của gia đình anh Vinh cho biết hiện gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế để điều trị vết thương cho các nạn nhân. “Vợ chồng anh chị chỉ buôn bán nhỏ, mà ảnh hưởng dịch Covid 19 nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Tiền điều trị, cho cả gia đình đều phải nhờ người thân, hàng xóm đóng góp. Mấy hôm nay, tôi phải chạy đi vay lãi vài chục triệu để có tiền cho vợ chồng anh trai và hai và đứa cháu đang nằm điều trị trong viện” .
Anh Dự cũng thông tin thêm theo bệnh án của bệnh viện thì anh Vinh bị bỏng nặng với thương tích 70%, vợ anh Vinh thì bị thương tích 60%. Tội nhất là bé lớn của anh Vinh bị bỏng nặng và nguy cơ hoại tử đôi bàn tay.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Tân binh Chelsea bất tỉnh, đi cấp cứu ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh (23:21)
- HLV Chu Đình Nghiêm chính thức chia tay CLB Hải Phòng (23:02)
- Giá vàng thế giới lao dốc, rơi sát mốc 4.500 USD/ounce (44 phút trước)
- Triệt phá điểm kinh doanh hàng cấm tại Hà Nội, lộ chiêu thức đối phó tinh vi (51 phút trước)
- Điều tra vụ chồng sát hại vợ rồi bỏ trốn ở Tuyên Quang (1 giờ trước)
- Vì sao không thể biên soạn bộ SGK mới dùng chung toàn quốc? (1 giờ trước)
- MU sắp “trói chân” Carrick sau mùa giải thăng hoa (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ phụ huynh tát tài xế giao thực phẩm tại trường mầm non (1 giờ trước)
- Vướng mắc tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 cơ bản được gỡ xong, sẵn sàng về đích sau chặng dài trì trệ (2 giờ trước)
- Bi kịch vụ cháy ô tô tại cây xăng: Nỗi day dứt của người trong cuộc (2 giờ trước)